Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 19-12-2020] Bảy năm trước, tôi nghe nói về một Phật tử tại gia đã phân phát tài liệu Pháp Luân Công và khuyên mọi người từ bỏ tư cách là đảng viên của ĐCSTQ và hai tổ chức thanh niên trực thuộc của nó. Bà ấy đến từ một ngôi làng và có cuộc sống khó khăn, nhưng bà ấy hiểu rằng việc thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ sẽ dẫn đến sự cứu rỗi. Danh sách những người mà bà ấy đã khuyên thoái ĐCSTQ rất dài.

Gần đây tôi đã gặp người phụ nữ này. Bà ấy có một vẻ ngoài ôn hòa và tĩnh tại với sức khỏe tốt. Bà ấy đi lại nhẹ nhàng và không nói nhiều. Trông bà rất vui vẻ hạnh phúc. Tôi hỏi bà ấy tại sao bà giảng chân tướng nhưng lại không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà cho biết mình là đệ tử của Đức Phật Thích Ca và bà có con đường riêng của mình. Bà nói nếu không có sự an bài của Thần, bà không thể làm được nhiều việc như thế.

Bà ấy đã chia sẻ một vài câu chuyện với tôi. Có lần, một cuộc họp lớn của Phật giáo được tổ chức trên một quảng trường thành phố. Những người lính đeo súng bảo vệ sự kiện, và bầu không khí có chút căng thẳng. Bà bèn lấy một chiếc bùa hộ mệnh Pháp Luân Đại Pháp và bước vào quảng trường. Bà đã thuyết phục hơn 200 người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Trong một lần khác, bà ấy đã phát những tấm bùa hộ mệnh có nội dung của Pháp Luân Đại Pháp khi đang đi xe buýt. Chiếc xe buýt bất ngờ tông vào một đoạn đường nguy hiểm và sắp trượt xuống một cái hố, nhưng nó đã dừng lại đột ngột mà không xảy ra sự cố đáng tiếc nào. Hành khách trên xe lần lượt nói: “Chúng ta nên cảm ơn người dì đã cho chúng ta tấm bùa hộ mệnh này”. Người Phật tử tại gia đó nói: “Mọi người nên cảm ơn Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp. Những gì tôi đưa cho các vị là bùa hộ mệnh Pháp Luân Đại Pháp. Mọi người nên tự cứu mình và công khai từ bỏ các mối liên kết của mình với ĐCSTQ, Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong”. Khi nghe những lời của bà ấy, hầu hết các hành khách bắt đầu ký tên để thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Một hành khách đột nhiên hét lên: “Những gì bà đang làm là chống lại Đảng. Đừng làm điều đó ở đây“. Một hành khách khác lớn tiếng đáp: “Đừng hòng bắt nạt cụ bà này. Bà ấy đang làm những việc tốt để cứu người”. Cả xe buýt nhìn vào nên người hành khách phàn nàn kia không dám nói thêm lời nào.

Trong một lần khác, người phụ nữ này đang khuyên mọi người thoái ĐCSTQ trong một ngôi làng thì có người báo bà với cảnh sát, và một số cảnh sát đến bắt bà. Bà ấy nói với cảnh sát: “Đừng vội bắt tôi. Tôi đang làm những việc tốt để cứu người. Các anh thực sự muốn bắt tôi sao? Thảo nào có rất nhiều người muốn thoái Đảng như thế. Hãy đưa tôi đến bất cứ nơi nào các anh thích, miễn là tôi có thể có thứ gì đó để ăn là được”. Cuối cùng, cảnh sát đã để bà ấy yên.

Trong khoảng hàng chục dặm xung quanh ngôi làng đó, người phụ nữ này đã trở nên khá nổi tiếng. Bà ấy bán các loại thuốc thảo dược Trung Quốc có hiệu quả cao và mọi người tôn trọng bà ấy. Khi thấy người nào quá nghèo để trả tiền, bà ấy miễn phí tiền thuốc cho họ. Bà ấy đã làm nhiều việc tốt. Bà thường đến những ngôi làng vùng núi hẻo lánh để khuyên mọi người thoái khỏi ba tổ chức của ĐCSTQ. Người dân trên núi rất nghèo và sống trong những ngôi nhà tranh, họ sống rất giản dị và trung thực và đã từ bỏ các mối liên hệ của mình với các tổ chức của ĐCSTQ bằng tên thật của mình.

Có một năm bà phải nằm liệt giường bốn ngày và không có thức ăn hay nước uống. Mọi người nghĩ rằng bà đã qua đời. Sau đó, bà ấy nói rằng Sư phụ Phật Thích Ca của bà ấy đã đưa bà đến thăm Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp ở một không gian khác. Khi bà ấy nhìn thấy Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp, bà ấy nhanh chóng quỳ xuống, nhưng Ngài nhẹ nhàng bảo bà ấy đứng dậy. Bà ấy ngẩng đầu nhìn lên Sư phụ của Đại Pháp. Ngài cao như Trời và có chữ Vạn khắp cơ thể, vàng rực và sáng chói.

Đến nay đã 28 năm kể từ khi Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền khắp thế giới. Hơn 100 triệu học viên Pháp Luân Đại Pháp sống theo đặc tính Chân Thiện Nhẫn của vũ trụ để có thể phản bổn quy chân. Họ thậm chí còn rõ ràng hơn về lòng biết ơn đối với Đại Pháp của các chúng sinh ở các cảnh giới khác nhau, những người đang dồn hết nỗ lực vào vị trí của họ để chờ đợi sự cứu độ của Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/19/416619.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/24/188979.html

Đăng ngày 05-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share