Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-11-2020] Các quan chức Đảng Cộng sản ở khu vực chúng tôi bắt đầu sách nhiễu các học viên vào đầu tháng 10 năm 2020. Họ cố gắng ép các học viên ký một văn bản tuyên bố ngừng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi biết rằng kế hoạch của họ là hủy hoại đức tin của chúng tôi đối với Sư phụ Lý Hồng Chí.

Chúng tôi quyết tâm không để những người hành ác đó thành công. Chúng tôi cũng nhận ra rằng tu luyện của mình chưa trưởng thành và suy nghĩ của chúng tôi đã bị một số quan niệm cố hữu và văn hóa Đảng ảnh hưởng.

Mục tiêu đầu tiên của đặc vụ là những người đi làm và học viên đã về hưu. Họ buộc người sử dụng lao động gây áp lực bắt các học viên ký vào văn bản. Khi các học viên từ chối hợp tác, áp lực chuyển sang con cháu của họ. Người thân của họ bị đe dọa sẽ cho đình chỉ hoặc chấm dứt công việc. Một số người thân của học viên bị mất thu nhập, gây cho họ rất nhiều khó khăn. Những học viên mà đã ký văn bản đều là do chịu áp lực lớn từ người thân của họ.

Tiếp theo, các học viên lao động tự do ở các thị trấn và làng mạc cũng bị sách nhiễu, và bị áp lực phải từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên đã phủ nhận bức hại bằng cách giảng chân tướng cho đặc vụ. Một số quan chức đã dùng tiền mặt hối lộ gia đình học viên. Một số cố gắng bắt các học viên ký vào giấy trắng trước máy quay.

Một số người trong chúng tôi dưới sự cưỡng ép đã phải tuân theo. Một số học viên nghĩ: “Có lẽ chúng ta quá ích kỷ, không nghĩ cho những mong muốn của người thân của mình, những người đang bị tổn thương vì chúng ta.” Nhưng những học viên này quên rằng tà ác đang hủy hoại đức tin của chúng ta đồng thời gây nguy hiểm cho tương lai của những người thân của chúng ta.

Phản bội Sư phụ và Đại Pháp rất nguy hiểm. Nhưng dưới áp lực và tình cảm gia đình, một số học viên đã chọn cách dễ dàng và ký vào văn bản tà ác.

Bây giờ, những học viên đó lại hối tiếc vì đã nhượng bộ [tà ác].

Cuối cùng, tu luyện của chúng ta bị rơi rớt. Chúng ta đã không có tín tâm đầy đủ vào Sư phụ và Đại Pháp. Chúng ta bị chấp trước quá mạnh vào tình thân quyến. Tương lai chúng ta nhất định phải làm tốt hơn.

Trên đây là chút thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/11/414933.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/17/188847.html

Đăng ngày 25-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share