Bài viết của một du khách Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-05-2020] Vào tháng 1 năm 2020, khi virus Vũ Hán xuất hiện thì tôi đang đi du lịch ở Hoa Kỳ. Kết quả là tôi không thể trở về Trung Quốc được. Trong thời gian này, tôi đã may mắn có cơ hội nghe các bài giảng ghi âm của Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ Lý Hồng Chí. Tôi cũng có thể nghe Đài phát thanh Minh Huệ, “Tưởng nhớ ân Sư”. Tôi đã đọc rất nhiều câu chuyện cảm động và những điều kỳ diệu được chứng kiến bởi các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp. Tôi tin chắc rằng các vị Thần và Phật tồn tại trong vũ trụ, điều này đã xóa bỏ đi tận gốc con người vô thần trong tôi.

Tôi đã từng tự hỏi tại sao Sư phụ Lý, không vì danh vọng hay giàu sang lại chịu đựng mọi khó khăn và gain khổ để truyền Pháp Luân Đại Pháp ra công chúng. Giờ thì tôi đã hiểu rằng Ngài làm vậy để cứu độ chúng sinh. Ngài làm điều này là để mọi người nhận ra đặc tính của vũ trụ là Chân, Thiện và Nhẫn.

Đạo đức của nhân loại giờ đây trượt dốc không phanh. Con người đã từ bỏ truyền thống văn hóa, nền văn minh nhân loại và đạo đức hàng nghìn năm của mình để đổi lấy danh vọng, của cải và những dục vọng ích kỷ.

Pháp Luân Đại Pháp dạy mọi người cách làm người, làm người tốt và tốt hơn, cũng như cách cải thiện nhân cách và đạo đức của họ bằng cách tuân theo Pháp của vũ trụ Chân, Thiện và Nhẫn.

Tôi đến Mỹ với một cơn ho dai dẳng. Đêm nào tôi cũng bị ho và khạc đờm liên tục gây khó chịu cho cổ họng của tôi. Tôi cảm thấy rất khốn khổ vì không có thứ gì hiệu quả để loại bỏ nó. Mặc cho tôi đã uống bao nhiêu loại thuốc kháng sinh, thuốc cảm và siro ho đi nữa.

Vào lúc này, một học viên Đại Pháp nói với tôi rằng hãy thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!”. Tôi đã làm theo lời anh ấy, và lặp đi lặp lại không ngừng 9 từ này, ngay cả khi đang ở trên giường.

Một ngày nọ, tôi chợt nhận ra mình không ho và không có đờm, ngay cả khi đang nằm trên giường. Các học viên Đại Pháp nói với tôi rằng Sư phụ Lý đã giúp tôi loại bỏ nghiệp bệnh đã khiến tôi bị ho quá lâu và tôi tin điều này là sự thật!

Tôi cũng muốn chia sẻ cách Đại Pháp đã giúp tôi xử lý nỗi đau không thể chịu đựng được trong lòng. Ngay sau khi tôi biết về môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi nhận được tin khủng khiếp: người thân yêu nhất trong gia đình tôi đột ngột qua đời. Tôi cảm thấy rằng bầu trời đang sụp đổ. Tôi đau thấu tâm can và không thể đối mặt với nỗi đau trong nhiều ngày.

Vào lúc này, một học viên Đại Pháp nói với tôi rằng tôi đang vượt qua khảo nghiệm về chấp trước vào gia đình. Anh ấy đã đọc Pháp của Sư phụ Lý cho tôi nghe.

“Chấp trước vào tình thân quyến, ắt sẽ vì thế mà luỵ, mà dày vò, mà ma, tơ vương tình cảm mà nhiễu cả một đời, tuổi đời qua đi, thì hối hận đã muộn rồi.” (Người tu cần tránh, Tinh tấn yếu chỉ)

Một ngày nọ, hai chữ “nhân duyên” chợt ập đến trong tôi. Tôi hiểu rằng nhân duyên giữa tôi và người thân đã mất kia đã chấm dứt. Bên cạnh đó, các thành viên trong gia đình tôi đã rút khỏi các tổ chức lớn của ĐCSTQ, nên bây giờ chắc hẳn họ sẽ ở một nơi tốt đẹp.

Từ đó trở đi, bất cứ khi nào trong lòng có xáo trộn, tôi đều lặp lại chín chữ chân ngôn đó: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! ” và cơn đau đã biến mất ngay lập tức.

Tôi cảm ơn Đại Pháp và cảm ơn Sư phụ Lý vì ân huệ của Ngài. Tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của mình với gia đình và bạn bè và cho họ biết về “chín chữ chân ngôn”. Tôi sẽ nói cho họ biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp để họ có thể sống một cuộc đời tốt đẹp và chứng thực uy đức của Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/22/中国游客-我也想做一个好人,更好的人-412124.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/5/187695.html

Đăng ngày 02-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share