Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-07-2020] Tôi là một nhà thiết kế xây dựng và luôn tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn ở bất cứ nơi đâu.

Là người tu luyện, chúng ta cần có trách nhiệm với người khác và với chất lượng công việc của bản thân. Tại một công trường xây dựng ở một thành phố, tôi chịu trách nhiệm quản lý và làm công việc đo đạc. Tôi không bắt buộc phải làm các công việc lao động chân tay, nhưng tôi vẫn chủ động giúp đỡ bất cứ khi nào công việc cần, kể cả việc lát gạch nền.

Tôi cũng giúp những cư dân lớn tuổi trong tòa nhà sửa chữa lại thanh phơi hoặc thiết bị tập thể dục mặc dù công ty xây dựng thông báo với chúng tôi rằng chúng tôi sẽ không được trả tiền khi làm thêm việc. Tôi ghi nhớ trong tâm những gì Sư phụ Lý Hồng Chí giảng về việc nghĩ cho người khác trước, vì vậy tôi giúp đỡ họ mỗi khi họ nhờ tôi.

Để cảm ơn tôi, các cư dân của tòa nhà muốn mua quà cho tôi hoặc cho tôi tiền. Tôi đã từ chối thịnh tình của họ và nói với họ rằng với tư cách là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi tự nguyện giúp đỡ họ, và đó chính là những gì Sư phụ chúng tôi yêu cầu. Cách hành xử của tôi đối với họ đã khiến họ thay đổi cách nhìn đối với Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công).

Giảng chân tướng

Một lần, tôi đã giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho quản lý tòa nhà, một quân nhân đã về hưu. Khi tôi khuyên ông thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó, ông nói: “Trước đây đã có nhiều người khuyên tôi làm điều này và tôi luôn từ chối họ. Nhưng tôi tin anh. Tại sao anh không giúp tôi thoái ngay hôm nay luôn nhỉ?”

Một lần khác, một phụ nữ lớn tuổi có nhiều thời gian rảnh rỗi thường lặng lẽ quan sát tôi trong ngày. Sau đó, bà hỏi tôi: “Anh là một kỹ thuật viên, vậy tại sao anh lại lao động chân tay? Tôi đã từng chứng kiến nhiều công nhân trước đây và họ không bao giờ quan tâm đến những việc này.” Tôi nói với bả rằng đó là vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Bà đáp lại: “Sao anh lại dám nói với tôi anh là học viên Pháp Luân Đại Pháp? Không ít học viên ở khu của chúng tôi đã bị bắt và bức hại đến chết. Anh nên chú ý an toàn.”

Sau đó, tôi đã giảng chân tướng về Đại Pháp cho bà. “Vậy tất cả những gì tôi nghe được trước đây đều là bịa đặt vu khống? Hóa ra Pháp Luân Đại Pháp lại tốt như vậy. Tôi phải nói cho con gái tôi mới được. Cháu là chủ nhiệm của cộng đồng này”, bà nói.

Vài ngày sau, bà đã dẫn con gái đến chỗ tôi. Tôi cũng giảng chân tướng về Đại Pháp cho cô. Cô nói rằng cô tin tôi, và rằng mẹ cô đã kể cho cô rằng bà chưa bao giờ gặp một người tốt như vậy. Tôi khuyên cô hãy đối xử tốt với các học viên Pháp Luân Đại Pháp và không nên tham gia vào cuộc bức hại.

Về sau, con gái bà và nhà thầu đã có một tranh chấp về một dự án, và họ không thể giải quyết được tranh chấp này. Cô ấy đã tìm đến tôi để nhờ tôi giúp đỡ. Sau khi thương lượng với họ, tôi đã giải quyết vấn đề bằng cách dành thời gian riêng của bản thân để giúp hoàn thành công việc. Kể từ đó, cô ấy luôn giúp tôi và tạo điều kiện thuận lợi cho tôi.

Tôi từng làm việc cho một dự án nước sạch của quân đội. Họ có một đội ngũ quản lý chặt chẽ. Họ phỏng vấn mọi người về Đại Pháp và từ chối nhận những ai nói rằng mình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sự hiểu biết của họ về Đại Pháp là dựa trên những lời dối trá của ĐCSTQ. Khi họ phỏng vấn tôi, tôi nói rằng điều này không liên quan gì đến công việc của tôi và tôi sẽ trả lời câu hỏi đó sau.

Khi thực hiện dự án này, tôi đã làm việc rất chăm chỉ đến nỗi người khác cũng khó mà tin được. Tôi đảm bảo chất lượng công việc vượt trội và tận tâm về việc không lãng phí nguyên vật liệu. Cuối cùng, mọi người cũng biết rằng tôi là một học viên Pháp Luân Công bởi vì cấp trên của tôi chỉ gọi tôi bằng cái tên “Pháp Luân Công.”

Khi công việc được hoàn thành, họ đã triệu tập các phòng ban của chính phủ và các bên liên quan đến dự án để họp. Một lãnh đạo quân đội nói: “Chúng tôi sẽ chỉ tìm các học viên Pháp Luân Đại Pháp cho các dự án trong tương lai của chúng tôi.”

Cơ hội thứ hai trong đời

Một người lớn tuổi ở trong làng của chúng tôi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Các bác sỹ bảo bà hãy chuẩn bị lo hậu sự cho mình. Một hôm, bà đi qua nhà tôi, vì vậy tôi và vợ tôi đã giảng chân tướng về Đại Pháp cho bà và khuyên bà niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Sau đó, bà nói với chúng tôi rằng bà đã bị ra rất nhiều máu và mủ trong suốt những ngày bà học thuộc những cụm từ này. Bây giờ bà đã khỏe mạnh trở lại.

Trước đây, không một thành viên nào trong gia đình bà lắng nghe khi bà nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng bây giờ họ đều đã thay đổi suy nghĩ của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/7/408211.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/11/187768.html

Đăng ngày 29-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share