Sĩ quan công an vạch trần thảm trạng mổ cắp nội tạng tại thành phố Cáp Nhĩ Tân

[MINH HUỆ 7-8-2006] Tôi là một sĩ quan công an tại Đơn vị Thứ Bảy thuộc Công an Thành phố Cáp Nhĩ Tân (Cáp Nhĩ Tân), và chính bản thân tôi chứng kiến chính sách khủng bố Pháp Luân Công vô cùng dã man. Những hành động mà tôi chứng kiến thật kinh hoàng.

Có một cái miếu tại vùng Áp Chỉ Khuyên (Yazuiquan) thuộc huyện Hương Phường (Xiangfang), thành phố Cáp Nhĩ Tân, nơi mà những vụ giải phẫu thi hài xảy ra khi các tù nhân bị chết vì thương tích. Các thi hài của các tù nhân bị đánh, tra tấn đến chết thì được bí mật đưa đến đây ngay sau khi họ bị chết, và những nhân viên này mổ các thi hài ra. Trong căn phòng nhỏ hơn 100 mét vuông này, có hàng chục cái quan tài bằng kính đều có thi hài bị mổ. Căn phòng nồng nực mùi máu và hoá chất. Chỉ có một ông già canh gác thường có mặt tại đó. Chỉ có các bác sĩ của nhà giam và các khám nghiệm viên đến làm việc tại đó mà không sợ sệt gì cả. Những vụ mổ thi hài đều xảy ra trong ngôi miếu bí mật này, và ngay tại đây, các bác sĩ lấy cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công như Zhang Yanzhao từ thành phố Vũ Xương. Trong căn phòng ghê tợn này, các khám nghiệm viên trói thi hài của ông Zhang xuống nền xi măng. Có một con mắt bị mất, hàm răng trước của ông bị mất luôn, và một trong hai cái chân của ông ta bị gãy. Toàn thi hài bầm tím đen. Có điều lạ là thi hài của ông ta không cứng ngắc mặc dầu ông ta đã bị chết hơn 10 ngày. Chỉ có cái khác biệt là thi hài của ông Zhang với người sống là ông không còn thở nữa. Sau khi nhân viên khám nghiệm mổ thi hài của ông và lấy tất cả các bộ phận nội tạng, thì những sĩ quan công an khác và tôi thấy mấy người này cho thấy các bộ phận nội tạng – máu vẫn còn chảy – với các người khác trong phòng. Thân nhân của ông Zhang bị bắt buộc ký tên vào giấy chứng tử. Sau đó, thi hài của ông được đưa đến lò thiêu Hoàng Sơn Chuỷ (Huangshanzui) để hoả táng.

Chính bản thân tôi chứng kiến chính sách khủng bố Pháp Luân Công dã man này. Tôi công khai nói lên sự thật về chính sách khủng bố hầu mong rằng những tội ác này phải được chấm dứt. Tôi củng cố gắng giải sạch sự liên hệ của tôi. Tôi hy vọng các sĩ quan công an khác, những người biết sự thật nên nói lên sự thật về những tội ác như thế. Tôi cũng hy vọng rằng những ai dính líu tới chính sách khủng bố Pháp Luân Công nên chấm dứt tội ác của họ và nên làm điều tốt để giải sạch lỗi lầm cũ của mình.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/8/7/135015.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/8/28/77399.html

Đăng ngày 6-9-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share