Bài viết của một đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi

[MINH HUỆ 11-12-2020] Tôi là thanh niên thuộc thế hệ 9x đi du học từ năm 17 tuổi. Khi còn ở trong nước, tôi học hành chểnh mảng, gần như không bao giờ nghe giảng, nghịch ngợm. Vì vậy, tôi vẫn luôn nghĩ rằng mình không bị ảnh hưởng quá nặng bởi văn hoá đảng. Sau khi cẩn thận đọc hết hai cuốn “Giải thể văn hoá đảng” và “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản”, tôi dường như đã tu bỏ được một chút những tư tưởng và hành vi văn hoá đảng dễ nhận thấy trên bề mặt. Tuy nhiên, cách đây một đoạn thời gian, trong tu luyện tôi luôn cảm thấy dường như có thứ gì đó đang ngăn cách khiến tôi sản sinh ra cảm giác xa rời Pháp. Tôi giống như đang quanh quẩn trong một tầng thứ nào đó mà không đề cao lên được, cũng không tìm được nguyên nhân.

Mãi cho đến lần bầu cử Tổng thống Mỹ lần này, sau khi Minh Huệ đăng thông tri và Sư phụ đăng kinh văn mới, tôi mới phát hiện ra, thì ra bản thân mình vẫn luôn không theo kịp tiến trình Chính Pháp.

Vì đến tận tháng 5 năm 2019, tôi mới bắt đầu thực sự bước vào tu luyện Đại Pháp, trong tu luyện vẫn luôn coi trọng việc tu luyện cá nhân, gặp phải bất cứ sự việc nào trong cuộc sống đều lấy tu luyện cá nhân để đánh giá, tu Chân, tu Thiện, tu Nhẫn, hàng ngày đều cảm thấy bản thân tiến về phía trước vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên cho đến gần đây, đột nhiên phát hiện bản thân làm cách nào cũng không thể đề cao được, giống như việc tu luyện đang tiến vào nút cổ chai. Thêm vào đó, hoàn cảnh gia đình tôi cũng trở nên rất căng thẳng, thậm chí trong nhà còn xuất hiện chuột. Tôi hướng nội tìm và phát chính niệm đều nhưng đều vô ích. Tôi cảm thấy cuộc sống của mình dường như đang đi vào một vòng tròn khép kín, giống như một cái máy hoạt động ngày này qua ngày khác, muốn nhảy thoát ra mà không được.

Lúc này, tôi liền nghĩ đến việc nghe audio “Ma quỷ đang thống trị thế giới của chúng ta”. Tôi chăm chú lắng nghe nội dung của từng chương và vận dụng nó vào thực tế cuộc sống, đối chiếu với môi trường sống và hành vi của mình. Tôi phát hiện ra, sâu thẳm trong sinh mệnh của tôi bị ảnh hưởng bởi tà linh cộng sản. Trên bề mặt là bản thân tôi, nhưng thực chất những ngôn hành và cử chỉ không phù hợp với Pháp, phù hợp với giá trị truyền thống đều là nhân tố của tà linh cộng sản. Như tôi đã nói lúc đầu, tôi hầu như không bao giờ nghe giảng khi học ở trong nước, không chuyên tâm học hành, thậm chí còn công khai khiêu khích giáo viên. Đây kỳ thực chính là hình thái ý thức “phủ nhận quyền uy và truyền thống của giáo viên” mà ma quỷ thâm nhập vào phương Tây và giới trẻ. Sau khi ra nước ngoài, nền giáo dục phương Tây khiến tôi giữ thái độ trung lập với rất nhiều sự việc. Tôi cảm thấy mọi người đều có quyền lựa chọn cuộc sống của mình vì vậy không nên đánh giá cuộc sống của người khác quá nhiều. Tôi nghĩ rằng nền giáo dục như phương Tây khiến cho mọi người đều trở nên rất thiện lương, tốt bụng. Nhưng trên thực tế, đó cũng là thủ thuật “Dùng chủ nghĩa đạo đức tương đối để làm lẫn lộn giá trị quan của học sinh” được ma quỷ sử dụng khi thâm nhập vào nền giáo dục phương Tây.

Ngoài ra, trước khi tu luyện, tôi rất ủng hộ chủ nghĩa nữ quyền, đặc biệt là cảm thấy ngưỡng mộ những bà mẹ đơn thân giỏi kiếm tiền (bởi vì tôi cũng trưởng thành trong một gia đình như vậy). Thậm chí, tôi còn cho rằng một gia đình không nhất thiết phải có đủ cả cha lẫn mẹ, thay vì có một người cha không đáng tin cậy, chi bằng chỉ cần một người mẹ đảm đang tháo vát là được. Điều này khiến cho tôi thường xuyên coi thường chồng mình, cảm thấy anh ấy nếu không thể kiếm tiền cũng không sao, tôi có thể, tôi có năng lực thì tôi ra ngoài kiếm tiền. Tôi gửi con cho người nhà trông coi và cho rằng ra ngoài giao tiếp xã hội vui hơn nhiều so với việc bí bách ở trong nhà trông con. Đồng thời bạn bè còn nói với tôi, nếu như chồng tôi tìm gái cũng không tính là cặp bồ, vì đối với đàn ông thì tình dục và tình yêu là hai chuyện khác nhau, họ chỉ là đang giải quyết nhu cầu sinh lý mà thôi. Mãi cho đến khi tôi nghe “Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta“ chương Gia đình, tôi mới hiểu, thì ra hầu hết tư tưởng của giới trẻ trong và ngoài nước hiện tại đều bị những lời dối trá của tà ma nhồi nhét, đều đang đi trên con đường an bài của ma quỷ. Nó đang thực sự huỷ diệt con người và biến con người trở thành phế nhân.

Khi tôi nghe đến chương về toàn cầu hoá, quan niệm của tôi lại tiếp tục có sự biến đổi. Bởi vì năm 2017 tôi trở về Trung Quốc Đại lục làm việc tại một ngân hàng đầu tư liên doanh có tiếng ở Trung Quốc. Những gì mà tôi tiếp xúc đến đều là những thông tin nội bộ mà người bình thường không thể tiếp cận được trên thị trường như đầu tư trong và ngoài nước, cấp vốn, cải cách hỗn hợp doanh nghiệp nhà nước, quỹ đô la Mỹ và quỹ đầu tư mạo hiểm…. Vào thời điểm đó, tôi cảm thấy rằng hình thức toàn cầu hóa này thực sự tốt, nó đã thúc đẩy sự tiến bộ của thế giới, tăng tốc tài trợ cho các dự án khác nhau, tạo công ăn việc làm và tạo ra một cộng đồng kinh tế thế giới. Tuy nhiên khi nghe chương “Toàn cầu hóa – Bàn tay của chủ nghĩa cộng sản phía sau toàn cầu hóa”, tôi mới nhận ra, thì ra trước đây khi làm việc, tôi luôn đứng ở góc độ người được hưởng lợi để quan sát thế giới. Tôi biết rằng các doanh nghiệp công nghệ cao của Trung Quốc đã thuê các khoa học gia người Mỹ làm việc tại các công ty Trung Quốc (Trung Cộng) với mức lương cao (kỳ thực là họ đang ăn cắp công nghệ cốt lõi), Trung Quốc (Trung Cộng) quản lý một lượng lớn quỹ đô la Mỹ và quỹ hưu trí ở Hoa Kỳ và Canada. Một số doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc thông qua việc nắm giữ ủy quyền hoặc các phương thức hoạt động rất phức tạp đầu tư và kiểm soát nhiều công ty nổi tiếng ở Hoa Kỳ và trên thế giới. Nhưng sếp của tôi luôn chia sẻ với chúng tôi dưới góc độ của lợi ích cộng đồng giới tinh anh, vì vậy theo quan điểm của tôi vào thời điểm đó, hệ thống tài chính của thế giới phục vụ cho cùng một nhóm người. Họ là ai? – Những người giàu ở đỉnh kim tự tháp.

Tôi còn nhớ khi đó, mẹ tôi không thoải mái với việc một số công ty đầu tư tài chính dùng mọi thủ đoạn để mua được cổ phần của các công ty sắp phá sản hoặc đang cần tiền gấp với mức giá thấp nhất, tôi đã nói với mẹ rằng tất cả những điều này chỉ là hành vi kinh doanh, không thể dùng đạo đức để đo lường được. Suy xét lại tất cả những lời nói và việc làm của tôi trong hơn hai mươi năm qua, ngay cả những việc nhỏ nhặt thời trẻ đều lướt qua trong đầu tôi như một bộ phim, tôi nhận ra rằng tất cả chúng đều là những tư duy của con người mới với những tư tưởng biến dị do ma quỷ truyền bá, điều này khiến tôi thực sự bị sốc. Bởi vì nếu đó là những thứ như bạo lực, giết chóc, dối trá, tật đố, ác độc và tham ô giống của tà đảng, đứng tại góc độ xã hội quốc tế, tôi có thể dễ dàng nhận ra. Nhưng bởi vì ma quỷ nguỵ trang và thâm nhập vào mọi hệ thống nhỏ ở phương Tây, giống như Sư phụ giảng:

Từ một phương diện khác mà giảng, bề mặt thân thể con người của chúng ta nếu dùng mắt người thường mà nhìn, thì hình [thể] con người và tổ chức lớp da là rất nhỏ mịn; [nhưng] khi dùng kính hiển vi phóng đại lên nhiều lần để nhìn thân thể, thì phát hiện rằng giữa lạp tử và lạp tử cấu thành nên thân thể ấy đều như những hạt cát rất thô, rất rời rạc có khoảng cách. Nếu con người có kỹ thuật phóng đại lên nữa, thì khoảng cách rời rạc sẽ lớn lên ghê lắm. [Tại] khái niệm vi quan hơn nữa [thì] các lạp tử cách nhau quả thực rất xa, giống như cự ly không gian giữa phân tử và tinh cầu. Cự ly to lớn nhường ấy; các chúng sinh cấu thành từ lạp tử tại vi quan hơn nữa [có thể] tuỳ tiện xuyên qua vật chất một cách rất tự nhiên, đúng không? Do vậy có những lúc, thì lập tức chúng liền chui vào bề mặt của con người, bề mặt mà nhìn thì vẫn là người ấy, tại vi quan thì vẫn là người ấy, nhưng tại trung gian đã có một sinh mệnh khác tiến vào.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Tương tự như vậy, mỗi một khoảng cách ở một tầng vi quan nào đó trong thân thể mọi người đều ngâm trong cái nhân tố của tà linh cộng sản kia. Khi tôi có sự biến hoá vô cùng to lớn trong nhận thức về thế giới này, khi dùng Pháp và nội dung của “Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta” để xem xét, đo lường thế giới này lại từ đầu, tôi mới hiểu rõ ra rằng ma quỷ thực sự sắp thành công, chúng sắp hoàn thành mục tiêu và tiêu diệt toàn bộ nhân loại. Là một con người mà nói thì thực sự đã không còn hy vọng! Điều đang chờ đợi con người chỉ còn là sự huỷ diệt. Lúc này, quay đầu nhìn lại Đại Pháp, cuối cùng tôi đã nhìn thấy hy vọng từ bản nguyên của sinh mệnh mình. Đại Pháp là hy vọng duy nhất cho nhân loại! Tôi nhớ trong khi học Pháp Sư phụ giảng:

“Đệ tử Đại Pháp là hy vọng của nhân loại, mà còn là hy vọng duy nhất.” (Lời chúc gửi Pháp hội Châu Âu tại Paris 2017)

“Chư vị thật sự là đang cứu vãn nhân loại, các đệ tử Đại Pháp quả thực là hy vọng duy nhất của nhân loại.” (Pháp hội Tân Đường Nhân và Đại Kỷ Nguyên năm 2018)

Mặc dù tôi rất tin vào Sư phụ, nhưng có rất nhiều điều tôi không thể lý giải nổi, tôi không hiểu tại sao đệ tử Đại Pháp là hy vọng duy nhất của nhân loại? Tôi chỉ biết rằng các đệ tử Đại Pháp có thể cứu người bằng cách giảng chân tướng về Đại Pháp. Nhưng tôi thực sự không ngờ điều này cũng khởi tác dụng chính diện cực đại tại tầng diện của con người, trong khi khôi phục truyền thống, tiêu diệt thế giới của ma quỷ do tà ác tầng tầng tạo nên cũng khởi được tác dụng chính diện cực đại. Hiện tại, đọc lại đoạn giảng Pháp của Sư phụ:

“Dù sao đi nữa, làm đệ tử Đại Pháp mà giảng, tôi chính là muốn bảo chư vị này, chư vị cần phải biết trách nhiệm của chư vị trọng đại ngần nào, chứ không phải trò đùa trẻ con đâu. Việc này là đã tới cuối cùng rồi, cả tôi còn sốt ruột lắm, chư vị lại không coi ra sao cả, nhưng mà, cuối cùng dù khóc cũng đã muộn. Hết thảy của thế gian đều có an bài một cách có mục đích, dẫn khởi chấp trước của con người, những gì không để chư vị được cứu là có quá nhiều, chư vị không coi bản thân như người tu luyện thì cũng là đi thuận theo [chúng] sao?! Chư vị là hy vọng của chúng sinh, chư vị là hy vọng của chúng sinh một phương ấy!” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

“Cuộc bức hại này hiện nay quá tà ác rồi, những gì cựu thế lực an bài hiện nay quá tà ác rồi, những gì tôi đặt định ra trong 200 triệu năm toàn bị chúng huỷ rồi, bị chúng làm thành như thế này đây.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Tôi thực sự bị chấn động sâu sắc. Đoạn giảng Pháp này của Sư phụ vô cùng nghiêm khắc, các đệ tử Đại Pháp cần lý trí hơn trên con đường tu luyện cứu độ chúng sinh, bởi vì thế giới mà chúng ta đang phải đối diện thực sự là một thế giới vô cùng xấu xa, đủ loại điều ác. Chúng ta chỉ cần sai lệch một chút, mọi thứ sẽ bị hủy ngay trong chốc lát. Kỳ thực, trong hơn 20 năm giảng Pháp, Sư phụ sớm đã nói cho chúng ta tất cả mọi thứ, bao gồm cả những gì đệ tử Đại Pháp nên làm khi có sự việc phát sinh trong tương lai. Tất cả những điều này đều đã được giảng trước cả rồi, chỉ là khi đó chúng ta không ngộ ra mà thôi. Khi chúng ta không nhận thức được vấn đề của chính mình, nhỏ thì là một chấp trước nào đó, lớn thì là nhận thức tại một tầng; lớn hơn nữa là sự biến hoá của một thiên tượng. Nếu chúng ta không nhận thức được vấn đề của tự mình, chúng ta căn bản không thể tu lên được.

Mặc dù trước đó tôi biết rằng TT Trump là người được Thần chọn, nhưng tôi không biết ông ấy đang phải đối mặt với những thách thức nào. Từ cuốn “Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta” mà xét tại tầng diện con người, TT Trump đang phải đối mặt với kế hoạch mà ma quỷ lợi dụng giới tinh hoa và chính trị gia ở Hoa Kỳ trong gần một trăm năm qua tạo ra. Ở không gian khác, cá nhân tôi cho rằng sự việc này là trận chiến quyết định giữa giá trị truyền thống và sự biến dị, giữa chính Thần và ma đỏ. Tôi cũng đột nhiên nhận ra rằng câu thơ “Lãng lãng càn khôn hồng ma loạn” (Diễn nghĩa: Ma đỏ làm loạn ngay giữa càn khôn trời đất rộng rãi này) mà Sư phụ nhắc đến trong kinh văn “Tổng tuyển cử” không chỉ ám chỉ tà ma Trung Cộng, mà là để nói rằng ma đỏ trên toàn thế giới đều đã xuất đầu lộ diện, và chỉ có vạch trần chúng thì mới có thể tiêu diệt được, điều này giống như việc loại bỏ các tâm chấp trước của chúng ta vậy.

Sau khi hiểu ra vấn đề, tôi thật tâm tăng cường lực độ phát chính niệm cho cuộc bầu cử Hoa Kỳ lần này, không chỉ là vì để truy cầu việc Trump tái đắc cử trên bề mặt người thường, mà còn để tận dụng cơ hội tuyệt vời này để thanh trừ hết thảy tà linh cộng sản và nhân tố bất chính xuất hiện trên thế gian. Sau một giờ phát chính niệm, cả người cảm thấy tràn đầy năng lượng và đầu óc minh mẫn. Sau khi tìm được những quan niệm biến dị của ma đỏ cộng sản trong sâu thẳm của bản thân mình, tôi phát hiện ra toàn bộ trạng thái của bản thân đều đã biến đổi. Tất cả những cảm giác áp lực đè nặng bản thân và những nhân tố không thể đề cao trong giai đoạn tu luyện này đều biến mất, và tôi lại có thể nhập tâm học Pháp. Trong cơ thể dường như có một tầng vô cùng vi quan, biến dị, tà linh cộng sản cấu thành nên thân thể đều bị vỡ vụn. Đồng thời, tôi cũng trở nên lý trí hơn trong tu luyện. Con chuột trong nhà tôi hôm đó cũng đột nhiên tự chui vào trong bẫy. Hoàn cảnh gia đình cũng trở nên thuận lợi.

Đã gần một tháng trôi qua kể từ khi tôi nhận ra bản thân không theo kịp tiến trình Chính Pháp. Trong một tháng này, tôi đã đi từ trạng thái mơ hồ và hoảng loạn, đến giữa quá trình khi tự xem xét và đối chiếu trong cuốn “Ma quỷ đang thống trị thế giới của chúng ta”, cho đến bây giờ tôi thực sự nhận ra trách nhiệm và sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp. Đồng thời tôi dường như nhìn thấy rất rõ, kỳ thực thế giới này là “có trật tự trong hỗn loạn“. Mọi thứ xảy ra trên thế giới hiện tại giống như một con rối được buộc dây, trong đó có một sợi dây chính và rất nhiều sợi dây phụ nhỏ bé đang được tiến hành từng bước theo sự chỉ đạo của Sư phụ. Và chúng ta, với tư cách là các lạp tử của Đại Pháp, lần lượt đảm nhận các nhiệm vụ tại các vị trí tương ứng. Bất luận thế nào, các đệ tử Đại Pháp làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu chính là điều quan trọng nhất, là căn bản cho sự tu luyện của chúng ta.

“Các đệ tử Đại Pháp không được dao động theo các loạn tượng đó, [hãy] giữ vững căn bản, thì mới có thể nhìn rõ loạn tượng ấy.” (Lý Tính)

Trên đây là một vài thể ngộ của cá nhân tôi, có điểm nào không phù hợp, mong đồng tu từ bi chỉ rõ. Hợp thập.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/20/188908.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/11/416261.html

Đăng ngày 30-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share