Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-10-2020] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công) khi mới sinh ra và hiện tôi đã được 10 tuổi rưỡi. Giữa tháng 5, cha tôi cũng là một học viên, đã lập một “biểu đồ làm ba việc”. Biểu đồ có 4 phần: “học Pháp”, “luyện công”, “phát chính niệm”, và “giảng rõ chân tướng”.

Biểu đồ sử dụng các dấu gạch để theo dõi những gì tôi làm. Tôi nhận được một gạch cho việc học Pháp trong hai giờ, một gạch cho việc luyện công trong hai giờ rưỡi, một gạch cho mỗi bốn lần phát chính niệm toàn cầu, thêm một gạch cho việc phát chính niệm cho bản thân trong 15 phút, một gạch cho việc in và đóng gáy tài liệu giảng chân tướng, và một gạch cho việc phát tài liệu giảng chân tướng, một gạch cho việc đưa tài liệu giảng chân tướng cho ông nội của tôi và hai gạch cho việc in tiền giấy có nội dung về Pháp Luân Công trên đó và dùng nó.

Nếu hoàn thành một phần của biểu đồ trong một ngày, tôi sẽ nhận được đủ số gạch ứng với chữ “正” (chính). Bốn chữ “正” có nghĩa là tôi đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong số bốn nhiệm vụ của mình.

Trước khi tạo ra biểu đồ này, tôi không nhận ra tầm quan trọng của việc học Pháp và luyện công. Bố tôi đã tạo ra biểu đồ này để giúp tôi loại bỏ tâm lười biếng. Tôi bắt đầu học Pháp và luyện công mỗi ngày để có được một chữ “正”. Vì các buổi học trực tuyến và tâm ham thích chơi đồ chơi, nên trong hai tuần cuối của tháng 5 tôi chỉ có thể hoàn thiện đầy đủ chữ “正” này trong tám ngày. Tôi tự nhủ rằng cần tinh tấn hơn trong tháng 6.

Khi tháng 6 đến tôi vẫn không làm tốt việc học Pháp và luyện công, vì tôi có kỳ thi cuối kỳ. Nhưng tôi nghĩ mình đã học Pháp và luyện công khá nhiều rồi, như thế là đủ. Kết quả là tôi đã viện cớ để không luyện công mỗi ngày. Bố mẹ tôi đã hoàn thành mọi thứ tốt hơn tôi. Ngay cả bà tôi, dù chỉ mới có tên trên biểu đồ, nhưng bà cũng làm tốt hơn tôi. Tôi cảm thấy rất hối hận vì đã không học Pháp và luyện công đầy đủ. Tôi quyết tâm làm tốt hơn vào tháng sau.

Trong kỳ nghỉ hè tháng 7, tôi đã tận dụng thời gian để học Pháp và luyện công. Trong tháng này, cả gia đình tôi rất tinh tấn và chúng tôi đã tăng thời gian học Pháp lên hai tiếng rưỡi. Mọi người đều có một bước đột phá trong thực hiện ba việc và tôi cũng đã đề cao rất nhiều. Mặc dù biểu đồ của tôi không hoàn hảo, nhưng tôi đã làm tốt hơn so với tháng 5 và tháng 6.

Trước đây, tôi từng mơ thấy mình bị rơi từ những tòa nhà cao tầng xuống. Bây giờ, tôi bắt đầu mơ về việc giảng chân tướng và giúp mọi người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Trong những giấc mơ này, tôi cũng thấy mình kéo mọi người lên và họ ở trên lưng tôi, chúng tôi cùng nhau bay lên. Bố tôi nói trước đây tôi không tinh tấn nên mới mơ thấy mình bị rớt xuống. Bây giờ tôi đã tinh tấn, tôi đang bắt đầu bay lên cao.

Tôi nhận ra rằng mình không nên học Pháp và luyện công để cạnh tranh ngôi đầu trên bảng xếp hạng. Mong muốn học Pháp và luyện công của tôi cần xuất phát từ tận đáy lòng mình. Tôi bắt đầu loại bỏ tâm tranh đấu. Vì đó là kỳ nghỉ hè nên tôi có nhiều thời gian hơn để học Pháp và luyện công. Tôi quyết định luyện công và sau đó học Pháp vào các buổi sáng để tôi có thời gian làm bài tập vào buổi chiều. Bố tôi đề xuất rằng tôi nên hoàn thành tất cả bài tập về nhà trong kỳ nghỉ hè và giúp ông làm tài liệu giảng chân tướng vào buổi chiều.

Tôi bắt đầu hoàn tất các bài tập về nhà và có rất nhiều thời gian rảnh để phát tài liệu giảng thanh chân tướng cùng cha mẹ của mình. Đôi khi tôi sẽ ở nhà với bà nội để cùng bà phát chính niệm cho cha mẹ tôi hoặc giúp cha tôi đặt các tài liệu giảng chân tướng vào túi.

Vào tháng 8, giáo viên của tôi yêu cầu tất cả học sinh nộp một video ghi hình chúng tôi đọc lớn tiếng. Các bạn cùng lớp của tôi đọc những nội dung trong sách giáo khoa Trung Quốc. Sâu thẳm trong tâm, tôi biết rằng những cuốn sách giáo khoa này chẳng qua là giả-ác-đấu (giả dối, tà ác và đấu tranh) mà ĐCSTQ dùng để tẩy não trẻ nhỏ. Tôi không thích ý tưởng về việc lan truyền các video như thế, vì vậy tôi bắt đầu phát chính niệm. Được bố mẹ giúp đỡ, tôi đã tải các bài viết về lịch sử Trung Quốc từ trang pureinsight.org, tự ghi hình và đọc chúng. Tôi đã mặc một chiếc váy rất đẹp và cố gắng hết sức để diễn đạt rõ ràng với các ngữ điệu khác nhau theo các bối cảnh mà tôi đang đọc. Tôi muốn khán giả của mình được đắm chìm trong những gì tôi đang đọc và tôi muốn lưu lại ấn tượng tốt.

Giáo viên chủ nhiệm bắt đầu dõi theo những gì tôi đã ghi âm và đọc. Cô ấy đã hỏi bà nội của tôi về việc học của tôi trong mùa hè và cũng khen tôi về việc đọc sách. Tôi đã thúc đẩy các bạn học của mình và họ cũng bắt đầu đọc sách lịch sử Trung Quốc và văn học cổ điển Trung Quốc thay vì đọc sách giáo khoa của Đảng Cộng sản tà ác.

Cuối tháng 8, gia đình tôi và tôi bắt đầu phát chính niệm tổng cộng hai giờ đồng hồ mỗi ngày. Tôi cũng bắt kịp tốt việc học Pháp và luyện công. Tôi thực sự vui và cảm thấy mình đã đạt được những tiêu chuẩn mà tôi đã đặt ra cho bản thân.

Tôi đã gia tăng thời gian học Pháp và luyện công. Tôi cũng chỉ ngủ sau khi đã phát chính niệm vào lúc nửa đêm và thức dậy vào lúc 5 giờ sáng. Tôi từng ngủ hơn 10 tiếng đồng hồ, nhưng giờ đây tôi chỉ ngủ 5 tiếng. Thật là một khác biệt lớn!

Mặc dù nó chỉ là một biểu đồ, nhưng nó đã giúp tôi thấy được những gì tôi còn thiếu sót trong tu luyện. Tôi cần phải tu luyện thật tốt và trở về nhà cùng Sư phụ.

Trên đây là một số kinh nghiệm tu luyện của tôi, có điểm nào chưa phù hợp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/23/413896.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/31/188050.html

Đăng ngày 08-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share