Bài viết của Thư Tĩnh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 26-11-2020] Chiều ngày 22 tháng 11 năm 2020, khi ngày lễ Tạ ơn đang tới gần, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một sự kiện trong Công viên Hermann ở Houston để tạ ơn Sư phụ vì sự từ bi cứu độ của Ngài.

d49e039e9e86dec6f658f259761c3a1c.jpg

Các học viên Pháp Luân Công chụp ảnh tập thể trong Công viên Hermann ở Houston

7f533cb06b033ba327cdaddf53f269a9.jpg

Các tiểu đệ tử kính chúc Sư phụ mùa lễ Tạ ơn vui vẻ

65c17793219b9790b7a228dd07bcaacb.jpg

Các học viên Pháp Luân Công luyện công trong Công viên Hermann

Biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công

Bầu trời trong xanh, nắng vàng rực rỡ. Các học viên Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) trong trang phục áo vàng đã chụp ảnh tập thể trước biểu tượng của Công viên Hermann. Họ bày tỏ lòng biết ơn chân thành “Chúc Sư phụ mùa lễ Tạ ơn vui vẻ” với biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Sau đó, các học viên đã biểu diễn các bài công pháp trong công viên. Bầu không khí hết sức bình yên, an hòa. Cư dân địa phương chăm chú nhìn khi đi ngang qua đây trên chuyến tàu hỏa mini.

Nhiều năm tu luyện

Học viên Pháp Luân Công mang họ Trần là chủ một công ty tài chính. Bà cho hay: “Tôi đã tu luyện Pháp Luân Công 23 năm qua. Sư phụ đã dạy Đại Pháp cho tôi, và tôi đã có những trải nghiệm sâu sắc về sự vĩ đại và trân quý của Đại Pháp. Sau khi bước vào tu luyện, tôi khỏe ra rất nhiều, cả thể chất lẫn tinh thần, nhờ Đại Pháp.”

Bà cho biết: “Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi bị bệnh phụ khoa, u nang buồng trứng, và phải phẫu thuật ở Trung Quốc. Sau khi sang Mỹ, và bước vào tu luyện Pháp Luân Công, u nang trong buồng trứng của tôi đã tiêu sạch.”

“Sau khi tu luyện, thế giới quan của tôi đã thay đổi. Trong ứng xử với mọi việc và mọi người, tôi đều làm tốt. Chẳng hạn, có lần, tôi có người bạn từ Trung Quốc sang Mỹ và ở lại nhà tôi. Tôi ứng xử và quan tâm tới người bạn này như đối xử với người trong gia đình. Chứng kiến cách cư xử của học viên Pháp Luân Công với người khác, anh ấy đã xúc động nói: ‘Tôi không tin những dối trá mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tuyên truyền nữa.’”

Bà Trần nói: “Tôi thật may mắn vì được tu luyện Pháp Luân Công. Tôi không còn bị bệnh tật hay khó chịu gì nữa. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ vì mọi thứ Ngài đã dành cho tôi.”

Bước ngoặt trong đời của bà Ngô

Bà Ngô, một học viên Pháp Luân Công khác, cho hay: “Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi thường có tâm trạng vui vẻ, tâm hồn an tĩnh, bình yên, thân thể khỏe mạnh. Tu luyện Pháp Luân Công là quyết định đúng đắn nhất của tôi trong đời.”

Bà Ngô từng là một giảng viên đại học ở Trung Quốc. Bà chia sẻ: “Nghĩ lại quãng đời sóng gió của tôi hồi ấy, tôi không khỏi kinh hãi trước những gì đã trải qua. Hồi tôi còn trong bụng mẹ, cha tôi đã bị bắt trong một cuộc vận động chính trị của Đảng.”

Bà kể tiếp: “Dù rằng cha mẹ tôi chăm chỉ làm lụng, nhưng họ cũng chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc chịu đựng trong các cuộc vận động chính trị, cuộc sống hết sức mệt mỏi. Khi lớn lên, tôi không lý giải được thế giới này. Tôi không biết người ta sinh ra từ đâu, và đi về đâu. Tính tôi vốn thận trọng, nên không dễ tin vào bất cứ thứ gì.”

“Hơn nữa, tôi còn mắc mấy bệnh do di truyền từ mẹ như chứng phình tâm thất trái, rối loạn nhịp tim, huyết áp cao, sơ cứng động mạch ở não, và viêm da thần kinh.”

May mắn thay, năm 2006, cuộc đời bà Ngô đã có bước ngoặt mới. “Sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Công, mọi căn bệnh di truyền của tôi đã biến mất, tim cũng không còn dấu hiệu nào bất thường nữa, và quan trọng hơn, tôi đã thực sự hiểu mục đích chân chính của cuộc sống, đó là tìm về với bản nguyên sinh mệnh. Tôi cũng không còn cảm giác chán nản nữa. Gặp vấn đề ở đâu, tôi đều có thể trầm tĩnh, và biết phải giải quyết như thế nào.”

Bà cho hay: “Đôi khi tôi gặp lại bạn bè lâu ngày không gặp, họ bảo ‘càng ngày càng thấy chị trẻ ra và hạnh phúc hơn’.”

Mỗi lần như thế, tôi đều nói với họ rằng: “Đó là bởi tôi tu luyện Pháp Luân Công. Tu luyện Pháp Luân Công khiến tâm hồn tôi trở nên phong phú. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ tôi.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/26/415634.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/27/188453.html

Đăng ngày 28-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share