Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 22-04-2020] Sư phụ Lý Hồng Chí đã giảng:

“Các đệ tử Đại Pháp đã trở thành hy vọng duy nhất có thể cứu [của] chúng sinh” (Chính niệm, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Trong quá trình giảng chân tướng, tôi thật sự cảm nhận được rằng chúng sinh đang chờ Đại Pháp cứu độ. Chỉ cần tôi làm theo những gì Sư phụ yêu cầu, Ngài sẽ đưa những người có tiền duyên với Đại Pháp đến với tôi.

Một lần, tôi đi ra ngoài cùng hai học viên để giảng chân tướng bằng cách gọi điện thoại. Ngay lúc chúng tôi vừa ngồi xuống một băng ghế, một người đàn ông đẩy một chiếc xe đạp đi tới. Ông nhìn tôi một hồi lâu và nói: “Các anh có thể cứu tôi được không?” Tôi đứng dậy và hỏi: “Có chuyện gì vậy?” Ông chỉ vào tai mình và nói: “Tôi không nghe được. Tôi bị điếc từ khi còn là học sinh cấp hai. Tôi rất rối trí. Các anh có thể giúp tôi không?”

Tôi lấy ra một mảnh giấy và một cây bút và viết: “Pháp Luân Đại Pháp đang bị bức hại một cách oan uổng; Chân – Thiện – Nhẫn là Phật Pháp, dạy con người tu tâm hướng thiện, chiểu theo Chân – Thiện – Nhẫn để làm người tốt.” Tôi đưa cho ông ấy xem tờ giấy mà tôi vừa viết, và ông gật đầu sau khi đọc nó.

Rồi tôi lại viết: “Pháp Luân Đại Pháp hiện giờ đã được phổ truyền tại hơn một trăm quốc gia và nhận được hơn ba ngàn thư khen ngợi và ủng hộ. Vụ “tự thiêu” trên quảng trường Thiên An Môn do kênh truyền hình CCTV đăng là giả. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tu theo Phật Pháp, nghiêm cấm sát sinh.” Ông ấy cũng đã đọc câu này.

Khi tôi viết về thông tin thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) để được bình an trong tương lai, ông có chút do dự. Tôi tiếp tục giải thích “ĐCSTQ đã sát hại hơn 80 triệu người dân vô tội thông qua các cuộc vận động chính trị. Trong suốt 20 năm qua, nó cũng đã sát hại hơn bốn ngàn học viên Pháp Luân Đại Pháp.”

“Liệu Thiên lý có dung thứ cho những điều này không? Khi anh tham gia vào ĐCSTQ, anh đã phát thệ dâng hiến cả cuộc đời mình cho nó, vì thế anh là một phần của nó, cũng giống như anh đã lên chiếc thuyền hải tặc của nó. Nếu chiếc thuyền bị chìm, anh cũng sẽ chết theo nó. Thoái khỏi ĐCSTQ cũng giống như anh xuống thuyền. Khi thuyền chìm thì nó cũng không liên quan gì tới anh nữa.” Ông ấy hiểu ra và đồng ý thoái đảng.

Trước khi ông ấy rời đi, chúng tôi đưa cho ông hai tờ thông tin chân tướng nữa và nói với ông ấy: “Hãy chân thành niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo’. Tai của anh sẽ được chữa khỏi và anh sẽ được cứu.”

Sau đó chúng tôi thấy ông ấy đi tới cạnh một chiếc ống xi-măng rỗng, nhìn lên bầu trời và hét lớn “Ahh…..”. Tôi nghĩ có lẽ đó là niềm vui sướng của sinh mệnh khi được đắc cứu.

Bốn ngày sau đó, tôi mang theo cuốn “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản” và phân vân không biết mình có gặp lại người đàn ông đó không. Ngay khi chúng tôi ngồi xuống, ông ấy và vợ đã xuất hiện. Ông ấy vui mừng khi thấy tôi và nói: “Thật kỳ diệu! Thật kỳ diệu! Bây giờ tôi có thể nghe được một chút rồi!”

Nhìn thấy ông ấy vui mừng như vậy tôi cùng cảm thấy vui cho ông. Người đàn ông này đã được cứu rồi!

Trong quá trình giảng chân tướng, có rất nhiều trường hợp chúng sinh được đắc cứu sau đó biểu đạt sự biết ơn đối với đệ tử Đại Pháp. Chúng tôi đều nói với họ rằng: “Hãy cảm ơn Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/20/世人在等待大法的救度-404094.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/30/185692.html

Đăng ngày 18-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share