Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-05-2020] Tôi là một nữ học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi. Tôi bắt đầu tu luyện khi lên 12 tuổi do ảnh hưởng của mẹ, cũng là một học viên. Bà luôn thúc giục tôi học Pháp và luyện công.

Mẹ tôi thành lập một nhóm học Pháp tại nhà chúng tôi, và tôi thích ở cùng các học viên, chia sẻ kinh nghiệm với họ.

Một đứa trẻ ngang ngạnh

Tôi có thói quen xấu là xem vô tuyến và luôn mơ ước được yêu khi lớn lên.

Thời đó, trẻ con không đi học mấy và bắt đầu làm việc từ rất sớm. Tôi cũng như vậy. Tôi luôn tìm kiếm các công việc xa nhà nhưng rồi chỉ làm thời gian ngắn vì tôi sẽ nhớ nhà nếu đi xa quá lâu.

Tôi gặp chồng mình năm 19 tuổi. Chúng tôi cùng tuổi và phải lòng nhau từ cái nhìn đầu tiên. Tôi nói chuyện với anh về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, và anh tin rằng Đại Pháp là tốt.

Anh kể tôi nghe về một giấc mơ của anh lúc còn nhỏ. Có một con chim cứ bay vòng vòng và dần biến thành một cuốn sách. Anh biết rằng đó là một cuốn thiên thư và anh muốn mở nó ra, nhưng có ai đó đã đánh thức anh dậy. Anh nuối tiếc vì đã không có cơ hội để đọc cuốn thiên thư đó.

Tôi nhận ra rằng anh có tiền duyên với Đại Pháp, và tôi muốn ở cùng với người nào mà tiếp nhận Đại Pháp. Dường như anh ấy là người phù hợp với tôi.

Tuy nhiên, gia đình tôi lại không đồng ý với lựa chọn của tôi. Bố mẹ anh đã ly hôn, và anh được ông bà nuôi dưỡng. Tình hình tài chính của anh không tốt, anh có một số thói quen xấu, và anh không cao lớn. Nhưng lý do chính vẫn là mọi người tin rằng chúng tôi vẫn còn quá trẻ.

Chúng tôi quyết định bỏ trốn cùng nhau, điều này khiến bố mẹ tôi rất đau lòng. Sau khi tin tức lan đi khắp làng, bố mẹ tôi đã đồng ý cho chúng tôi đính hôn vào cuối năm. Hai năm sau, chúng tôi kết hôn.

Sư phụ chăm sóc tôi

Tôi dừng tu luyện ngay sau khi kết hôn. Chồng tôi bắt đầu ham mê trò chơi điện tử, và anh không giúp tôi nhiều trong việc chăm sóc con. Anh ngồi cả ngày trước máy tinh để chơi game và không ra ngoài tìm việc làm.

Chúng tôi nợ nần và luôn cãi vã. Tôi không dám nói với bố mẹ tôi về việc này. Tôi khóc rất nhiều và chỉ nghĩ đến Sư phụ Lý và Đại Pháp khi tôi lâm cảnh khốn cùng.

Có lần tôi đã bỏ nhà đi chơi mạt chược cả ngày bởi vì tôi không muốn nhìn thấy chồng mình. Khi tôi về nhà, anh ấy vẫn đang chơi trò chơi điện tử. Con chúng tôi đang ngủ nhưng bị sốt cao. Chúng tôi vội vã đưa cháu tới bệnh viện, tại đó cháu được chẩn đoán viêm phổi.

Tôi hối hận vì đã hành xử như một người thường và cầu xin Sư phụ giúp. Đêm hôm đó, con trai tôi hết sốt và chúng tôi đưa cháu về nhà. Sáng hôm sau, tôi hứa với Sư phụ rằng tôi sẽ quay trở lại tu luyện Đại Pháp.

Tuy nhiên, tôi lại trở nên buông lơi trong tu luyện. Tôi phàn nàn về gia đình chồng và luôn hướng ngoại. Tôi đã nói chuyện về người khác sau lưng họ và ghét việc chồng tôi chơi trò chơi điện tử.

Do xung đột với chồng, tôi đã gặp gỡ một người đàn ông trên mạng Internet cũng sống ở thành phố chúng tôi. Trên đường đi gặp anh ta, tôi đã bị đau bụng.

Tôi nhận ra rằng, là một học viên, tôi không nên có những mối quan hệ bất chính. Tôi nhanh chóng xóa thông tin liên lạc của anh ta và tắt di động của mình. Tôi vội vã về nhà và cơn đau bụng của tôi biến mất.

Gặp gỡ các học viên khác

Thông qua học Pháp, tôi nhận ra rằng tôi phải hướng nội và không nên luôn phàn nàn về việc chồng mình chơi trò chơi điện tử.

Cuộc sống tiếp tục và các khoản nợ thì phải trả, do đó chúng tôi bắt đầu công việc kinh doanh nhỏ của mình.

Một ngày kia, một người lạ bắt đầu nói chuyện với tôi về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói với cô ấy rằng tôi cũng là một học viên, và đó là cách mà cuối cùng tôi đã tìm thấy một đồng tu địa phương.

Tôi không đọc các bài viết trên trang web Minh Huệ trong một thời gian, và người học viên này đã giúp tôi rất nhiều trong tu luyện. Tuy nhiên, sau đó cô ấy chuyển đi, và tôi lại mất liên lạc với các học viên địa phương.

Tôi bận rộn kiếm tiền để trả nợ và do đó lại trễ nải trong tu luyện. Tuy nhiên, tôi thực sự muốn liên lạc với nhiều học viên hơn. Sư phụ đã thấy ước nguyện của tôi và an bài cho tôi gặp ba học viên. Họ đã giúp đỡ tôi rất nhiều và chỉ ra những phương diện mà tôi cần đề cao.

Tôi biết rằng mình phải tu luyện bản thân thật vững chắc, và giảng chân tướng như những học viên khác.

Giảng chân tướng

Với sự giúp đỡ của Sư phụ và các học viên địa phương, tôi bắt đầu nói chuyện trực diện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi muốn bán cửa hàng của mình, và một phụ nữ đã ký hợp đồng mua nó. Cô ấy đặt cọc 1000 Nhân dân tệ và biết rằng nó sẽ không được hoàn lại nếu cô ấy phá vỡ hợp đồng.

Tuy nhiên, vài ngày sau, cô ấy gọi cho chồng tôi và nói rằng cô ấy không thể mua và muốn lấy lại tiền đặt cọc. Chồng tôi và mẹ chồng tôi đã không đồng ý trả tiền đặt cọc.

Tôi kể chuyện này với các đồng tu, và tất cả mọi người đều khuyên tôi hãy trả lại tiền. Tôi đồng ý, nhưng không làm ngay lập tức.

Sau đó, một đồng tu hỏi tôi rằng liệu tôi đã trả lại tiền chưa. Cô ấy đề nghị tôi làm điều đó sớm và sử dụng cơ hội này để nói chuyện với người đó về Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi liên lạc với người phụ nữ và chúng tôi hẹn gặp nhau. Tôi vào thẳng vấn đề: “Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và chúng tôi được dạy phải luôn nghĩ cho người khác trước. Tôi nghe nói rằng chị muốn giúp em trai trong công việc rửa xe ô tô, do đó chị quyết định không mua cửa hàng của chúng tôi. Không sao hết. Tôi sẽ trả lại tiền đặt cọc cho chị.”

Cô ấy chăm chú lắng nghe khi tôi nói tiếp: “Chị biết đấy, theo luật, chúng tôi có quyền giữ tiền của chị. Tuy nhiên, tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ khi còn nhỏ và đã được dạy cách trở thành một người tốt, do đó tôi sẽ trả lại tiền đặt cọc của chị.”

Người phụ nữ đáp: “Tôi đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng tôi không biết nó lại tốt như vậy.”

Tôi nói với cô ấy nhiều hơn về Đại Pháp, về cuộc bức hại và về việc thoái ĐCSTQ để giữ bình an. Cô ấy đồng ý thoái.

Tôi nói cô ấy hãy nhớ hai cụm từ để giữ bình an: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Sau đó tôi đưa tiền cho cô ấy.

Khi tôi kể với chồng rằng tôi đã trả lại tiền đặt cọc, anh ấy không buồn mà chỉ nói: “Anh đã nghĩ rằng em sẽ làm thế.”

Với sự an bài của Sư phụ, cuộc sống của chúng tôi ngày càng tốt hơn. Chúng tôi đã trả hết nợ, có tiền trong ngân hàng, và thậm chí còn mua được một chiếc ô tô.

Họ hàng

Một người họ hàng bên mẹ chồng tôi tổ chức đám cưới. Vợ chồng tôi đã tham dự và gặp gỡ nhiều người.

Tôi không thể nhớ tên mọi người sau khi được giới thiệu, nhưng tôi đã nói với tất cả họ về Pháp Luân Đại Pháp.

Khi một người họ hàng nghe nói rằng chúng tôi đã trở về quê hương, anh ấy đến tìm tôi, vì vậy tôi đã nói với anh về Pháp Luân Đại Pháp.

Hầu hết mọi người mà tôi nói chuyện tại đám cưới đã thoái ĐCSTQ.

Sau đám cưới, chúng tôi về quê của ông của chồng tôi. Đó là một gia đình lớn. Chồng tôi không biết nhiều người trong số họ, nhưng chúng tôi không cảm thấy như người xa lạ. Khi họ đang nấu ăn, tôi đã nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp.

Bạn bè của chồng tôi

Chồng tôi điều hành một doanh nghiệp nhỏ và có nhiều bạn làm ăn. Tôi đã nói chuyện với hầu hết mọi người và gia đình của họ về Đại Pháp và giúp họ thoái ĐCSTQ.

Một cặp vợ chồng, là bạn của chồng tôi, đã mời nhiều người đến ăn tối. Người chồng tình cờ ngồi cạnh tôi và chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều. Anh ấy là tài xế taxi trong 8 năm.

Trước đây, có người đã hai lần nói với anh ấy về việc thoái ĐCSTQ, nhưng anh ấy từ chối. Tôi nói với anh rằng anh quả là may mắn khi có người đã cố gắng hai lần để giúp anh thoái. Cuối cùng, anh ấy nói: “Tôi đã hai lần bỏ lỡ cơ hội. Bây giờ, tôi đã hiểu. Chị nói đúng–tôi là một người may mắn.” Anh ấy đã đồng ý thoái Đội.

Sư phụ luôn bảo vệ tôi

Tôi đã luôn trễ nải và đôi khi làm rất tồi tệ trong tu luyện của mình. Tuy nhiên, Sư phụ luôn bảo hộ tôi và dõi theo tôi.

Bất cứ khi nào tôi gặp khảo nghiệm không thể xử lý được, tôi quỳ khóc trước Pháp tượng của Sư phụ. Sư phụ luôn nâng đỡ tôi và chỉ dẫn tôi vượt qua chúng.

Tôi phải làm theo những lời dạy của Sư phụ, đối đãi nghiêm túc với tu luyện, trân quý những gì Sư phụ đã làm cho tôi, và trân quý cơ hội chưa từng có này! Tôi phải làm tốt ba việc mà các học viên nên làm, và tu luyện bản thân cho tốt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/20/405945.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/12/185853.html

Đăng ngày 19-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share