Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Tân Cương, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-10-2020] Một cư dân của thành phố Ô Lỗ Mộc Tề thủ phủ của Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương, gần đây đã bị bắt vì đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Một số người nhà trong gia đình bà Nghiêm Ngọc Cầm, là những người không tu luyện Pháp Luân Công cũng trở thành mục tiêu bị nhà chức trách nhắm đến.

Một nhóm công an đã đột nhập vào nhà của bà Nghiêm vào ngày 29 tháng 9 năm 2020. Họ khám xét nơi ở của bà và tịch thu các sách Pháp Luân Công. Chồng bà, người không tu luyện Pháp Luân Công cũng bị bắt giữ.

Vào sáng hôm sau, công an sách nhiễu và lục soát nơi ở của em gái bà Nghiêm. Vào buổi tối, con trai của bà Nghiêm và bạn gái của anh cũng bị bắt. Công an đã thẩm vấn và hỏi nhiều thông tin cá nhân của họ, nhưng từ chối cung cấp bất kỳ thông tin gì về trường hợp của bà Nghiêm.

Trong vài ngày tiếp theo, công an tiếp tục sách nhiễu em gái và anh trai bà Nghiêm, khiến họ vô cùng mệt mỏi về mặt tinh thần.

Gia đình bà Nghiêm đã từng đến đồn công an để hỏi về trường hợp của bà. Họ đã đợi cả buổi sáng, nhưng công an đã từ chối gặp hoặc cung cấp bất kỳ thông tin nào cho họ.

Vào ngày 4 tháng 10 bà Nghiêm đã bị chuyển đến cơ sở giam giữ do Phòng 610 quận Thiên Sơn quản lý, một cơ quan ngoài vòng pháp luật được thành lập để đàn áp Pháp Luân Công. Không rõ liệu chồng bà có còn bị giam giữ hay không.

Trong 20 năm qua, bà Nghiêm đã nhiều lần bị bắt và giam giữ vì đức tin của mình. Bà đã từng chịu án tù 3 năm. Ngoài việc bị bỏ tù, bà còn bị thiệt hại nặng nề về mặt tài chính. Cuộc bức hại đã ảnh hưởng đến sức khỏe của bà. Sau đó bà đã bị ung thư vú và phải phẫu thuật cắt bỏ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/8/ 413524.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/13/187803.html

Đăng ngày 17-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share