Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-05-2020] Được một học viên khác khích lệ, gần đây tôi đã thử một cách tiếp cận khác để cứu người. Ý tưởng là gọi điện cho người quen và thu xếp một cuộc hẹn, sau đó giảng chân tướng trực diện cho họ và khuyên họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Tôi cầu xin Sư phụ gia trì, sau đó gọi cho một người bạn. Chúng tôi chào hỏi nhau và sớm thống nhất thời gian gặp nhau vào ngày hôm sau. Chúng tôi là bạn tốt của nhau nhưng đã không gặp nhau hai tháng.

Tôi ngạc nhiên khi thấy cô ấy gầy đi, trông mệt mỏi, và có vẻ chán nản. Qua làn nước mắt, cô ấy kể với tôi rằng anh trai cô đã qua đời vì ung thư dạ dày, và thi thể của anh đã bị hỏa táng vội vàng giữa trận đại dịch. Mọi người hoảng loạn, và cứ như tính mạng của mọi người đều bị đe dọa. Vũ Hán chết nhiều người như vậy. Cô ấy khóc và lo lắng rằng cô cũng có thể bị nhiễm.

Thấy cô ấy như vậy, tôi cũng không khỏi rơi lệ. Thấy chúng sinh không minh bạch chân tướng, tôi cảm thấy cô ấy quả thật đáng thương. Tôi an ủi cô ấy và nói với cô ấy về sự thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp, và về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Đại Pháp. Tôi cũng nói với cô ấy về vụ tự thiêu ở Thiên An Môn, “tàng tự thạch” ở Quý Châu, và tại sao người dân lại phải chịu thống khổ.

Tôi đã giải thích tình hình dịch bệnh ở Vũ Hán và việc ĐCSTQ đang che đậy nó. Rất nhiều người đã chết do ĐCSTQ kiểm duyệt sự thật. Tôi giải thích rằng bệnh dịch này là do Trời trừng phạt ĐCSTQ vì tội ác của nó. Tôi nhấn mạnh rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang thực hành các giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn nhưng lại bị bức hại trong hơn 20 năm qua.

Vũ Hán là một trong những nơi đầu tiên chế tác ra những tiết mục truyền hình vu khống Pháp Luân Đại Pháp để lừa dối người dân và biện minh cho cuộc bức hại. ĐCSTQ bức hại Đại Pháp như vậy nên đã dẫn đến bệnh dịch khiến bách tính gặp nạn. Biện pháp duy nhất là thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Tôi đã chia sẻ cho cô ấy về chân ngôn chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Cô ấy chăm chú lắng nghe và rơi nước mắt biết ơn. Cô ấy không chỉ đồng ý thoái ĐCSTQ mà còn giúp người thân thoái. Tôi đưa cho cô ấy một vài cuốn tài liệu và bùa hộ mệnh để chia sẻ với họ.

Cô ấy nói với vẻ hào hứng: “Đây đều là bảo bối cứu mạng! Mình và người nhà đang lúc cảm thấy sợ hãi nhất, bất lực nhất, bạn lại nói cho mình biết chuyện tốt như vậy, lại cho mình bảo bối cứu mạng. Cảm ơn bạn rất nhiều! Có bùa hộ thân, mình sẽ không sợ hãi nữa.”

Tôi nói: “Hãy cảm ơn Sư phụ của mình. Ngài đã an bài mọi thứ để cứu bạn.” Cô ấy chắp tay trước ngực nói: “Cảm tạ Sư phụ Lý Hồng Chí đã cứu cả gia đình chúng con!”

Chúng tôi đã nói chuyện khoảng 40 phút. Khi tiễn cô ấy rời đi, tôi rơi nước mắt vui mừng vì cô ấy đã được cứu, rơi lệ trước sự từ bi của Sư phụ.

Tôi đã sử dụng cách tiếp cận này nhiều lần. Tôi đã gọi điện cho nhiều người và hẹn gặp họ. Do đại dịch, thật không dễ để ra ngoài. Các nhân viên cộng đồng kiểm tra thẻ và đo nhiệt độ của người dân ra vào khu vực lân cận. Bảo vệ cổng hỏi tôi về việc tại sao tôi liên tục đi ra ngoài. Gia đình tôi cũng ra sức ngăn cản.

Mỗi lần trước khi ra ngoài, tôi phát chính niệm để phủ nhận can nhiễu và thanh lọc tâm trí của những người tôi cần cứu.

Kết quả thật đáng khích lệ. Nhiều người đã minh bạch chân tướng và thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Trong thời điểm khó khăn này, tôi cảm thấy cấp bách phải ra ngoài, và thậm chí còn cố gắng bắt chuyện với những người tôi gặp trên đường. Tôi thấy rằng mọi người dễ dàng thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ hơn khi từ bi của tôi mạnh mẽ.

Khoảng thời gian này, tôi sắp xếp thời gian làm các việc rất tốt. Tôi đọc hai bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân, luyện năm bài công pháp hai lần mỗi ngày, ra ngoài giảng chân tướng vào các buổi chiều, học các bài giảng khác của Sư phụ vào buổi tối và đi ngủ vào khoảng một giờ sáng. Đây đã trở thành thói quen của tôi.

Gia đình tôi không còn cố gắng ngăn cản tôi ra ngoài nữa. Tôi cảm thấy rằng nếu mình chiểu theo tiêu chuẩn của Pháp, mọi thứ đều sẽ chuyển biến tốt đẹp.

Trên đây là chút trải nghiệm của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/23/406707.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/13/186331.html

Đăng ngày 19-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share