Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canada

[MINH HUỆ 29-07-2020] Kính chào Sư phụ tôn kính! Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi nhận thấy rằng chúng ta rất dễ bị dẫn động hay mê hoặc trong xã hội người thường. Vì vậy, gia cường chủ ý thức của chúng ta là điều rất quan trọng, bởi vì chủ ý thức mới là sinh mệnh được Sư phụ cứu độ. Khi còn nhỏ, tôi ham chơi các trò chơi điện tử đến mức chúng đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, với sự gia trì của Sư phụ, tôi đã từ bỏ chấp trước vào việc chơi điện tử. Tuy nhiên, thỉnh thoảng tôi vẫn chơi một lúc vì nhớ thói quen cũ, kể cả trong đại dịch lần này. Một buổi tối, tôi vào mạng Internet và xem nội dung liên quan đến một số trò chơi mà tôi từng chơi trước đây.

Sư phụ giảng:

“Nếu chư vị sinh ra tà niệm, truy cầu những thứ không tốt, chúng sẽ đến giúp chư vị, chư vị sẽ tu theo ma đạo; sẽ xuất hiện vấn đề này”. (Bài giảng thứ năm, Chuyển Pháp Luân)

Tôi cho rằng tôi chỉ xem các video thôi, chứ không có ý định chơi điện tử. Trên thực tế, tôi đã truy cầu các trò chơi một cách vô thức bằng cách xem các video đó. Các nhân tố của trò chơi đã lọt vào trường không gian của tôi. Một ngày, tôi quyết tâm hoàn thành một số việc quan trọng, nhưng tôi đột nhiên muốn chơi điện tử ngay sau khi mở máy tính lên. Sau khi chơi vài giờ đồng hồ, tôi mới nhận ra rằng mình vừa lãng phí khoảng thời gian quý giá và vô cùng hối hận. Hồi tưởng lại, cú vấp ngã này đã để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc, kể từ đó tôi đã có thể kiên quyết từ chối các nhân tố phụ diện này.

Tôi ngộ ra rằng trạng thái tu luyện của chúng ta mang tính tuần hoàn. Khi chúng ta đạt tới tiêu chuẩn của một tầng thứ, phần tu luyện tốt ngay lập tức được cách khai, còn phía chưa tu xong sẽ chi phối thân thể chúng ta. Sau đó, một lớp nhân tâm và chấp trước khác cùng hàng loạt khảo nghiệm xuất hiện. Tại thời điểm này, chúng ta cần kiên định học Pháp thay vì phóng túng dục vọng của bản thân.

Tôi thường gặp khảo nghiệm về sắc và vượt qua thành công, nhưng định kỳ nó lại quay trở lại. Điều quan trọng là tôi cần kiên quyết từ bỏ nó, từng tầng từng tầng cho đến tận gốc rễ của nó.

Giảng chân tướng trong đại dịch

Sư phụ gần đây đã giảng trong “Lý Tính” rằng:

“Chư vị tới đây không phải để cải biến lịch sử, mà là để cứu người vào thời nguy hiểm nhất của lịch sử; ví như giảng chân tướng, tam thoái, thật tâm niệm chân ngôn, [đó] đều là linh đan diệu dược tốt nhất, biện pháp cứu người [tốt nhất]. Nhân tâm mà cải biến thì sẽ khiến sự việc chuyển biến sang hướng chính diện”. (Lý Tính)

Từ đoạn Pháp trên, tôi ngộ ra rằng giảng chân tướng là trọng yếu nhất. Nếu không, mọi người có thể không lý giải được ý nghĩa của việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và tác dụng của việc niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Một lần, sau khi tôi cùng một người bạn Trung Quốc chia sẻ những hiểu biết về virus Trung Cộng, tôi đã đề nghị cô ấy thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Cô ấy đã đồng ý. Tuy nhiên, khi tôi đề nghị cô ấy giúp người thân của cô thoái Đảng vì nó cũng rất quan trọng đối với họ, cô ấy lại nói rằng cô cần tìm hiểu thêm về điều này. Và cô ấy đùa rằng tôi là một người chống cộng sản. Tôi cảm thấy như lời nói này mang hàm ý như thể việc giúp mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó là có mục đích chính trị vậy.

Tôi nhận ra rằng, chúng ta cần tập trung vào các điểm mấu chốt khi giảng thanh chân tướng trước khi khuyên mọi người làm tam thoái. Các nội dung chính này bao gồm giải thích bản chất tà ác của ĐCSTQ, nói về các cuộc vận động chính trị của nó đã khiến vô số người chết. Cuối cùng, chúng ta cần giải thích lý do tại sao người Trung Quốc nhất định phải làm tam thoái để tránh bị hủy diệt cùng với Trung Cộng.

Khi đại dịch ảnh hưởng đến khu vực của chúng tôi, sinh viên phải học trực tuyến và làm bài thi cuối kỳ ở nhà. Một người bạn cùng lớp tôi đến từ Trung Quốc đại lục đã nhờ tôi in bài thi của một môn học vì cậu ấy không có máy in ở nhà. Tôi băn khoăn không hiểu tại sao cậu ấy không trực tiếp làm bài thi trên giấy trắng.

Tôi nhận ra rằng việc cậu ấy nhờ tôi in giúp chỉ là nguyên nhân bề mặt, thực tế là cậu ấy muốn được nghe chân tướng. Tôi đã in bài thi, và đưa cho cậu ấy tờ rơi giảng chân tướng khuyên tam thoái. Tôi đã đề nghị cậu ấy đến nhà mình thay vì hẹn gặp ở ngoài. Khi cậu ấy đến, tôi đã rất ngạc nhiên vì cậu ấy không đeo khẩu trang. Chúng tôi rất vui khi gặp nhau. Tôi đã không tiếp xúc với ai trong hơn một tháng. Sau khi đưa cho cậu ấy bài thi, tôi đã giải thích về tầm quan trọng của việc thoái Đảng trong bối cảnh đại dịch hiện nay. Cậu ấy đã đồng ý với những gì tôi nói, còn nói thêm rằng loại virus này có quan hệ chặt chẽ với Trung Cộng.

Tôi đã có một giấc mơ trong đó tôi nhìn thấy một trong những giáo sư trong kỳ học mùa đông của tôi. Ông ấy đang giảng bài trên lớp thì bắt đầu chuyển sang hỏi ý kiến sinh viên của mình về virus Trung Cộng, vì nó đang hủy hoại quê hương của ông ấy – nước Ý. Ngay lập tức tôi giơ tay lên và khuyên ông hãy cầu nguyện. Khi tỉnh dậy, tôi nhận ra rằng đây là cơ hội để tôi giảng chân tướng cho vị giáo sư này. Tôi gửi cho ông ấy một bức thư điện tử để giải thích về virus, về mức độ lây lan nghiêm trọng của virus tại các quốc gia có mối quan hệ chặt chẽ với Trung Cộng, và tầm quan trọng của việc truy cứu trách nhiệm của ĐCSTQ trong việc che đậy tình hình dịch bệnh.

Sau khi gửi thư, tôi bắt đầu băn khoăn liệu phương thức giảng chân tướng này có phù hợp hay không? Tôi đã rất ngạc nhiên khi vị giáo sư hồi đáp rằng ông ấy hoàn toàn đồng tình với quan điểm của tôi, và ông ấy cũng nhận thức được sự xâm nhập của ĐCSTQ ở phương Tây. Tôi cảm thấy yên tâm và đã giảng chân tướng thêm một bước nữa cho ông ấy. Tôi hy vọng rằng vị giáo sư có thể đưa chân tướng tới cho bạn bè và người thân của ông.

Tham gia quảng bá Shen Yun

Trong thời gian tham gia quảng bá Shen Yun, điều quan trọng nhất chính là cần duy trì tốt việc học Pháp hàng ngày. Trong kỳ nghỉ đông, tôi thường được phân công đến quầy bán vé ở trung tâm thương mại trong hai, ba ngày liên tiếp. Năm ngoái, mỗi khi ở điểm bán vé cả ngày trở về nhà, tôi thường cảm thấy vô cùng mệt mỏi, khiến tôi không còn ý chí học Pháp. Khi tôi trở lại bán vé vào ngày hôm sau, hiệu quả rất kém.

Ví dụ, một người đàn ông đi ngang qua gian hàng của chúng tôi. Ông ấy cảm thấy thích thú với Shen Yun, nhưng không muốn mua vé. Ông ấy nói rằng ông đã già rồi, không thể đi xem biểu diễn nữa. Mặc dù tôi hết mực khuyến khích ông, nhưng ông ấy vẫn từ chối. Tôi ý thức được rằng năng lượng mà tôi phát ra không đủ mạnh để loại bỏ thiên kiến của ông ấy.

Sư phụ giảng:

“Nhưng mà có một điểm, tuy không yêu cầu đến thế kia, [nhưng] chư vị cần phải coi bản thân mình như là người tu luyện! Tự thân chư vị chủ động học Pháp! Chư vị không học Pháp thì chư vị làm sao thực thi những việc này? Chư vị nói ‘ta có thể’. Dựa vào tư tưởng giảo hoạt và cơ trí của con người mà làm, thì bảo đảm chư vị làm không nổi, tại sao? Chư vị ở nơi người thường làm các việc kinh doanh, các việc trong công tác thì có thể đều được, nhưng chính những việc này thì không được, là vì lời chư vị nói ra không có năng lượng, không ở tại Pháp. Chư vị muốn cứu họ, lời chư vị giảng ra không tiêu nghiệp được, không trừ đi chấp trước của họ, thì chư vị làm sao có thể cứu họ?! Chư vị muốn cứu họ, thì chư vị phải tự mình là người tu luyện, lời chư vị giảng ra mới có năng lượng, có thể tiêu trừ thiên kiến và chấp trước của họ, có thể khởi tác dụng như thế, có thể ức chế những thứ gây rối loạn bất hảo trong tư tưởng của họ lúc bấy giờ, chư vị mới có thể cứu họ, kể cả các loại hoàn cảnh giảng chân tướng, chẳng phải cũng là như thế?” (Giảng Pháp tại Pháp tại Pháp hội New York [2016])

Trên đây là một số trải nghiệm và thể hội của tôi trong năm qua. Xin hãy chỉ ra bất cứ điều gì chưa phù hợp với Pháp.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/29/409761.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/6/186214.html

Đăng ngày 15-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share