Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Montreal, Canada

[MINH HUỆ 12-08-2020] Ngày 8 tháng 8 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công từ các tỉnh Quebec và Ontario, Canada, đã tổ chức một lễ mít-tinh tại Quảng trường Place D’Armes ở Montreal, để ủng hộ hơn 360 triệu người Trung Quốc đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

6d1590b827f800dc41cede77c0579e5c.jpg

b56bccbb0877b0c7f1f40b314dd94ff9.jpg

b8cefff6d5468d206275f10417d739f3.jpg

Lễ mít-tinh tại Montreal

Tại sự kiện này, các học viên đã luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công, và Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn một số bản nhạc. Họ căng các biểu ngữ lớn với nội dung: “360 triệu người thoái xuất khỏi các tổ chức cộng sản”, “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Trời diệt Trung Cộng”. Các bảng trưng bày ở phía trước thể hiện tội ác của ĐCSTQ trong việc thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống và bưng bít đại dịch virus corona. Nhiều người đã dừng lại để bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công.

Bà Dương từ Trung tâm Thoái Đảng (một tổ chức tình nguyện giúp người Trung Quốc thoái ĐCSTQ) ở Montreal cho biết ĐCSTQ sợ mọi người nhận ra bản chất của nó, việc nó đã che đậy đại dịch ra sao và hạn chế quyền tự do ở Hồng Kông như thế nào. “ĐCSTQ sẽ không thể thoát khỏi số mệnh của mình. Nó sẽ sụp đổ. Các học viên Pháp Luân Công hy vọng người dân Trung Quốc sẽ nhân cơ hội ngắn ngủi này thoái xuất khỏi các tổ chức cộng sản.”

Ông Bùi, một tín đồ Cơ đốc giáo nhập cư từ Trung Quốc, đã phát biểu tại lễ mít-tinh. Ông nói: “Đảng Cộng sản chính là một nhóm xã hội đen. Đừng sợ chúng. Chúng ta lớn lên trong chế độ nô lệ. Bây giờ chúng ta đã đến thế giới tự do, chúng ta phải dũng cảm nói ra sự thật từ tận đáy lòng mình!”

Ông Bùi cho biết ông ngưỡng mộ sự đoàn kết và kiên trì của các học viên Pháp Luân Công, và Pháp Luân Công là nhóm duy nhất ở Trung Quốc chống lại cuộc bức hại một cách kiên cường. Ông nói: “Chế độ tà ác của ĐCSTQ chắc chắn sẽ sớm sụp đổ. Tôi hy vọng mọi người sẽ chứng kiến điều này và tự suy ngẫm trước Chúa.“

Cô Lý, đến từ Trung Quốc sáu tháng trước, đã quyết định thoái Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền phong trong sự kiện này. Cô chia sẻ rằng khi ở Trung Quốc cô không có cách nào để tiếp cận sự thật nhưng cô cảm nhận được những tuyên truyền mà cô được biết ở đó là không đúng. Sau khi rời đi và biết sự thật về việc kiểm duyệt ở Trung Quốc và tuyên truyền của ĐCSTQ về Pháp Luân Công, cô đã hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra.

Cô Lý nói: “Các học viên Pháp Luân Công đã nỗ lực trong nhiều năm để chấm dứt cuộc bức hại. Họ không làm việc đó vì tiền. Ngày nay không thể tìm thấy những người như thế ở Trung Quốc. Ngay cả Hội Chữ thập đỏ ở Trung Quốc cũng trở nên suy đồi. Tôi chưa thấy ai ở Trung Quốc có tâm hồn thanh khiết như các học viên Pháp Luân Công.”

Cô Lý nói nếu bạn từ chối làm bất cứ điều gì trái với lương tâm của mình, bạn sẽ rất khó tồn tại ở Trung Quốc và ủng hộ công lý lại càng khó hơn, bởi vì tất cả nguồn lực của quốc gia đều bị chính quyền kiểm soát chặt chẽ.

Sau khi nhận ra ĐCSTQ là gốc rễ của mọi vấn đề ở Trung Quốc, cô Lý đã thoái khỏi tất cả các tổ chức cộng sản cô đã gia nhập mà không một chút do dự.

Ông Vương, một du khách đến từ Trung Quốc, đã có mặt trong vụ thảm sát sinh viên trên Quảng trường Thiên An Môn năm 1989. Ông không khỏi xúc động trước những bức ảnh về vụ thảm sát trên các bảng trưng bày. Ông nói: “ĐCSTQ lừa dối và đàn áp mọi người. Nó dùng lời nói dối này để che đậy lời nói dối khác, và cuối cùng nó sẽ giết người khi giành được ưu thế. Nó đã liên kết với các nhóm lợi ích trên khắp thế giới một cách xảo quyệt, nhưng ngày diệt vong của nó đang đến rồi.” Ông Vương cho biết ông nhìn thấy hy vọng cho Trung Quốc thông qua việc Pháp Luân Công vạch trần ĐCSTQ một cách không mệt mỏi.

Bà Patenne Adolci, người chụp ảnh các bảng thông tin, đã rất buồn khi biết đến tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Bà nói với một học viên: “Đại dịch không phải lỗi của người Trung Quốc, mà là do ĐCSTQ gây ra!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/12/410383.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/21/186436.html

Đăng ngày 23-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share