Bài viết của Vương Anh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 24-08-2020] Vào Chủ Nhật ngày 23 tháng 8, các học viên Pháp Luân Công đã tập hợp một đoàn xe diễu hành để giới thiệu môn tu luyện tại Fremont, California. Các xe hơi được gắn các biểu ngữ và dừng chân tại các trung tâm mua sắm gồm có các siêu thị Trung Quốc ở Fremont, Newark, và thành phố Union. Các học viên cũng luyện công tập thể tại một công viên gần đó.

Người qua đường muốn học Pháp Luân Công

fd3419d1557b107648f8d6b6afb05adf.jpg

00857462675a014d5a1f8d15156a6f3b.jpg

c923ec2dbd6f7a8e9356df11f50989cf.jpg

Các học viên Pháp Luân Công ngồi tọa thiền bên hồ Elizabeth ở Công viên Trung tâm Fremont

Vào buổi sáng, khi đoàn xe chuẩn bị xuất phát, các học viên Pháp Luân Công luyện công tập thể bên hồ Elizabeth ở Công viên Trung tâm Fremont. Những người đi dạo trong công viên hứng thú tìm hiểu thêm về môn tu luyện.

Một phụ nữ có tên Irene đã hỏi trong khi xem các học viên luyện công: “Các bạn có thu phí học không?”. Một học viên nói với cô Pháp Luân Công hoàn toàn miễn phí và đem lại lợi ích cho cả tâm lẫn thân. Cô Irene nói: “Tôi cần học môn này, đặc biệt trong đại dịch virus corona này. Các học viên trông thật thư thái và hòa ái. Tôi thích Pháp Luân Công.”

Một phụ nữ có tên Harjat thốt lên: “Môn tu luyện này thật tuyệt”, và nói rằng đây là lần đầu tiên cô thấy môn này. “Tôi muốn tập môn này. Tôi sẽ lên mạng để tìm hiểu thêm.” Chưa dừng ở đó, cô ấy còn nói thêm: “Tôi sẽ tham gia nhóm luyện công của các bạn, rồi tôi sẽ khỏe mạnh như các bạn.”

ae2bb0b17c9d082cfe1fb3fcc54eb94d.jpg

Đoàn xe diễu hành

a59ea54bc50aec316470b1f6f429a244.jpg

f5688c03dd1a0fe8378ad7e64c626749.jpg

573205b1afe0b5182c7da1d3bd4ef707.jpg

f804c25c924c4b97f48c2319412f363e.jpg

a12e66f630261de48e1305a13d6b670c.jpg

Đoàn xe đi ngang qua một siêu thị Trung Quốc

cde0abbf72f878a33232fa41dc64d644.jpg

5f3f7012b4f9ff3a5b8a8f5cd3c144de.jpg

Người dân ký bản kiến nghị lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)

Du khách Trung Quốc: Đảng Cộng sản Trung Quốc cố tình phát tán virus

Một người đàn ông tên Triệu cùng vợ ông là các du khách Trung Quốc đã rời khỏi Vũ Hán ngay trước thời điểm phong tỏa thành phố vào cuối tháng 1. Họ chưa thể quay trở về vì đại dịch và không thể mua vé máy bay.

Ông Triệu cho biết trước thời điểm phong tỏa, tại sây bay Thiên Hà ở Vũ Hán, họ đã đi qua điểm kiểm tra an ninh rất nhanh chóng và chỉ mất 15 phút để ra đến cửa ra máy bay. Nhưng ông nói điều này thật kỳ lạ, vì thông thường việc kiểm tra an ninh lâu hơn nhiều. Ông thậm chí còn mang được một bình nước qua điểm kiểm tra an ninh mà không có vấn đề gì.

Ông Triệu nói: “Tôi nghĩ ĐCSTQ cố tình phát tán virus corona Vũ Hán đến các nước khác. Chúng tôi biết ĐCSTQ không quan tâm đến cuộc sống của người dân.” Ông tiếp tục: “ĐCSTQ đã biết về dịch bệnh từ ngày 19 tháng 1, nhưng vẫn có nhiều người ăn uống ở các nhà hàng. Chúng tôi đã ăn tối ở một nhà hàng với nhiều người, và chúng tôi đã không hề biết về dịch bệnh. Chính quyền không thông báo gì cho chúng tôi.”

Nhà vật lý trị liệu: Việc che đậy của ĐCSTQ gây ra nhiều cái chết

Một nhà vật lý trị liệu có tên Didi đã chụp ảnh bên cạnh đoàn xe diễu hành của các học viên. Cô cho biết: “Tôi rất thích nhìn đoàn xe. ĐCSTQ quá ích kỷ. Việc họ che đậy dịch bệnh virus corona trong gian đoạn đầu đã gây ra nhiều cái chết trên toàn thế giới.”

Cô cho biết cô thấy dòng chữ “Chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ” trên các biểu ngữ và áp phích gắn trên xe của các học viên, và cô đã biết về những tội ác của ĐCSTQ. Cô hy vọng sẽ có một đoàn xe tương tự chạy về Sacramento, bang California để giúp nhiều người hơn nữa biết về cuộc bức hại.

ĐCSTQ cần chấm dứt cuộc bức hại

Ông Michael, một người qua đường, khen ngợi đoàn xe và khích lệ các học viên tiếp tục nỗ lực để chấm dứt cuộc bức hại.

Ông thốt lên: “Pháp Luân Công thật tuyệt. Mọi người trên toàn thế giới nên tìm hiểu về Pháp Luân Công. Đáng buồn thay, Pháp Luân Công lại đang bị bức hại ở Trung Quốc. Tôi rất mừng khi thấy các bạn nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Các bạn đang làm một việc tuyệt vời.”

Một người đàn ông tên Sai đang đi dạo trong công viên và đã đọc kỹ các bảng trưng bày về Pháp Luân Công khi nhìn thấy chúng. Ông nói: “ĐCSTQ cần chấm dứt cuộc bức hại.” Ông cùng bạn bè của mình đã ký bản kiến nghị lên án ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/24/410896.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/31/186567.html

Đăng ngày 03-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share