Bài viết của Tân Vũ, một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 10-07-2020] Năm nay tôi 70 tuổi và tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp từ năm 1997. Tôi đã chứng kiến năng lực siêu thường của Đại Pháp mà không thể giải thích được bằng khoa học hiện đại. Sau đây tôi muốn chia sẻ trải nghiệm cá nhân với mọi người.

Cả gia đình tôi được thụ ích từ Đại Pháp

Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi được thụ hưởng lợi ích cả về tinh thần và thể chất. Cũng vì tôi tu luyện Đại Pháp nên gia đình tôi cũng được thụ ích.

Chồng tôi mắc một số bệnh khó chữa như huyết áp cao, viêm tuyến tiền liệt, viêm túi mật và phì đại đốt sống cổ. Nhưng giờ đây, mọi bệnh tật của ông ấy đã biến mất.

Mẹ tôi năm nay 96 tuổi và bà vẫn khỏe mạnh. Bà thường hay nhẩm câu chân ngôn 9 chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Bà đã trải qua hai lần nguy hiểm đến tính mạng, bà liên tục nhẩm 9 chữ này và đã thoát chết. Mẹ tôi không hề nghi ngờ gì về việc Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp đã giúp đỡ và bảo hộ bà.

Cháu trai tôi khỏi bệnh ung thư thực quản

Vào tháng 10 năm 2019, cháu họ tôi bị chẩn đoán ung thư thực quản giai đoạn cuối. Tôi tới thăm cháu và thực sự sốc khi nhìn thấy cháu từ một người khỏe mạnh cường tráng nay chỉ còn da bọc xương. Cháu gặp khó khăn khi nuốt, tinh thần rất kém, rất tuyệt vọng.

Tôi cố an ủi cháu và động viên cháu nhẩm 9 chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Tôi kể cho cháu và gia đình nghe một câu chuyện về một người bạn của tôi. Chồng của bà ấy cũng bị ung thư bàng quang. Khi tôi bảo ông ấy thành tâm niệm 9 chữ vàng, ông ấy ngay lập tức nghe theo lời khuyên của tôi và nhắc lại 9 chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo và hứa sẽ niệm 9 chữ này hằng ngày. Sau một thời gian, ông ấy đến bệnh viện ở Hong Kong để kiểm tra và các tế bào ung thư đã biến mất.

Khi tôi kể câu chuyện này, chị gái của cháu trai tôi nghe thấy. Cô bé hoàn toàn đồng ý với tôi bởi vì vài năm trước, cháu bị chứng trầm cảm, sau khi nghe lời tôi thành tâm niệm 9 chữ này, chứng trầm cảm không còn nữa, hiện tại cháu vẫn thường xuyên niệm.

Nghe chị gái nói vậy, cháu trai tôi cũng rất tin tưởng niệm theo, cháu cũng đồng ý thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó.

Một vài ngày sau, tôi qua thăm cháu. Nhìn cháu khác hẳn. Cháu trở nên tươi tỉnh và đã tăng cân vì cháu có thể ăn trở lại và ngủ tốt hơn. Sau đó, cháu đã làm phẫu thuật để loại bỏ khối u thành công và cháu đã khỏe trở lại. Cháu vô cùng biết ơn Sư phụ.

Tôi rất vui cho cháu và một lần nữa lại được chứng kiến sự siêu thường của Đại Pháp.

Chị dâu tôi đã khỏi bệnh suy thận

Chị dâu tôi sống ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, cũng được trải nghiệm sự kỳ diệu của Đại Pháp. Vào buổi chiều ngày 1 tháng 2 năm nay, chị đột nhiên bị co giật, run rẩy và được đưa vào phòng cấp cứu. Bác sĩ nói rằng niệu đạo của chị bị nhiễm khuẩn qua đường máu và chị cũng bị suy thận do nhiễm virus. Chị được chuyển thẳng đến phòng chăm sóc đặc biệt.

Ba ngày sau đó, chị vẫn ở phòng chăm sóc đặc biệt. Vào lúc đó, Vũ Hán bị phong tỏa do sự bùng phát của virus Vũ Hán và chỉ có người thân mới được vào thăm chị.

Tôi biết rằng chị dâu tôi là một người thiện lương, chính trực, chị cũng ủng hộ Đại Pháp và kính trọng Sư phụ. Tôi tin rằng chị sẽ ổn. Tôi nói với con gái của chị nhắc chị thành tâm nhẩm 9 chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” thì sức khỏe sẽ được cải thiện.

Cháu tôi gật đầu đồng ý với gợi ý này của tôi. Một tuần sau, chị dâu tôi đã được chuyển sang phòng chăm sóc bình thường. Chị nói: “Chính Sư phụ Lý Hồng Chí đã cứu sống chị”!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/10/“九字真言”就是灵丹妙药-408818.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/24/186004.html

Đăng ngày 23-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share