Bài viết của một người cha già tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-07-2020] Con trai út của một ông lão 87 tuổi bị nhiễm virus ĐCSTQ (Covid 19) khi sống ở Mỹ. Con dâu ông và cháu trai của ông cũng bị nhiễm bệnh. Khi con trai ông bị khó thở, hôn mê, suy thận và gần như không còn tế bào hồng cầu và bạch cầu, một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đã giúp cứu sống cậu ấy. Hai tháng sau, con trai của ông lão đã phục hồi. Dưới đây là câu chuyện do người cha già của cậu kể lại trong thư.

Tôi giảng dạy tại một trường đại học và giờ đã nghỉ hưu. Hầu hết gia đình tôi sống ở Trung Quốc Đại lục, ngoại trừ con trai út Lý Dương, sống cùng gia đình ở Mỹ. Lý Dương luôn thông minh và chăm học. Nó học đại học ở Mỹ và giờ làm việc trong một ngân hàng.

Lý Dương bị nhiễm virus ĐCSTQ đầu năm nay và bị sốt cao trong năm ngày. Nó trở nên rất yếu, khó thở và phải nhập viện. Nó hôn mê và phải thở máy. Tình trạng không có gì tiến triển. Vợ và con trai cháu cũng bắt đầu có các triệu chứng về hô hấp.

Con gái cả của tôi nhớ rằng một trong những người họ hàng của chúng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) hơn 20 năm nay. Tất cả bệnh tật của người họ hàng này, một số là bệnh nan y, đều đã được chữa khỏi sau khi cậu ấy tu luyện Pháp Luân Công. Kể từ đó cậu ấy khỏe mạnh và cảnh giới tư tưởng thăng hoa đến mức khiến cả gia đình chúng tôi kinh ngạc. Sau khi chứng kiến những thay đổi của cậu ấy, tất cả chúng tôi đều biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Vợ chồng tôi không phải là học viên, nhưng vợ tôi đã nghe các bài giảng hầu như mỗi ngày và tôi thường đọc các sách Pháp Luân Đại Pháp. Cả hai chúng tôi đều khỏe mạnh ở tuổi 87 nhờ Pháp Luân Đại Pháp.

Con gái cả của tôi liên lạc với người họ hàng nọ là học viên và hỏi liệu cậu ấy có thể giúp gì không. Người học viên đó bảo cháu nói cả gia đình chúng tôi niệm “Chân-Thiện-Nhẫn hảo. Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Cậu ấy cũng cầu nguyện cho chúng tôi.

Vợ của Lý Dương tới bệnh viện và y tá nói với cháu: “Lý Dương đã dứt sốt, và cháu đang khá lên.” Vợ cháu gọi cho con gái cả của tôi và năn nỉ: “Xin hãy giúp chúng em được ban phúc nhé. Cổ họng em bị đau và con trai cả của em đang ho và ớn lạnh.”

Người họ hàng là học viên đã bảo con gái cả của tôi qua điện thoại hãy nói vợ và con trai của Lý Dương niệm chín chữ trên. Như một thần dược, các triệu chứng của cả hai người họ đều biến mất và không bao giờ xuất hiện lại.

Bệnh viện gọi và nói rằng Lý Dương đã tỉnh lại, nhưng bị suy thận. Ba tuần lọc máu cũng không có ích gì. Người họ hàng là học viên đề nghị chúng tôi bảo Lý Dương niệm chín chữ. Chẳng bao lâu sau tin vui đã đến: số lượng tế bào hồng cầu của Dương đã tăng và cháu có thể về nhà.

Con gái út của tôi là một bác sỹ. Cháu nói rằng cháu không thể giúp được gì, khi biết tình trạng của em trai chưa tiến triển sau ba tuần chạy thận.

Cháu nói: “Lý Dương gần như không còn tế bào hồng cầu sau ba tuần. Là bác sỹ, con biết rằng cậu ấy ít có cơ hội được cấy ghép thận. Tuy nhiên, cậu ấy cũng không thể có khả năng được phẫu thuật bởi vì cậu ấy quá yếu. Điều xảy ra với cậu ấy thực sự là một phép màu. Các tế bào hồng cầu đã tăng lên và cậu ấy ngày càng ít phải lọc máu. Cậu ấy đang ngày càng khá lên. Là bác sỹ mà con không thể lý giải được, ngoại trừ nghĩ rằng thực sự có các chư Thần, Phật tới giúp cậu ấy sau khi cậu ấy chân thành niệm chín chữ này. Giờ đây con nhìn thế giới theo một cách mới.”

Tuyên bố dưới đây là của Lý Dương

Tôi mất hai tháng đi từ tình trạng hôn mê đến tỉnh lại và trở nên khỏe mạnh. Hai tháng này để lại một ấn tượng sâu sắc trong ký ức của tôi. Tôi đã trải qua sự tra tấn của virus ĐCSTQ và bên bờ vực cái chết. Sau đó tôi đã có may mắn và phúc lành đáng kinh ngạc–tôi tỉnh dậy, tôi đã bình phục.

Khi tỉnh dậy, tôi không thể nói, không thể tự chăm sóc bản thân. Tôi không có cách nào để liên lạc với gia đình tại Trung Quốc. Sau khi phục hồi được một chút, tôi đã không muốn nói chuyện với gia đình mình qua màn hình video vì trông tôi như một người đã chết. Tôi không muốn bố mẹ già của mình phải lo lắng và xúc động mạnh. Lúc đó, tôi cũng hơi lo lắng rằng mình có thể không khỏi bệnh được.

Chị cả của tôi muốn tôi tìm cuốn sách Chuyển Pháp Luân trên trang web Minh Huệ. Chị nói rằng đó là cuốn kinh sách chân chính của Phật gia. Tôi đáp lại chị ấy trong nước mắt rằng tôi quá yếu để có thể cử động được. Chị bảo tôi hãy niệm chín chữ “Chân-Thiện-Nhẫn hảo. Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Tôi nghe lời chị và đã liên tục niệm những chữ này. Điều kỳ diệu đã đến với tôi: sau ba tuần lọc máu mà không có tác dụng, cơ thể tôi đột nhiên hoạt động trở lại và tôi nhanh chóng được xuất viện. Trong vòng chưa đầy hai tuần, tôi như được hồi sinh.

Tôi thực sự là một người sống sót sau đại dịch. Và không chỉ có tôi, mà cả gia đình bốn người chúng tôi cũng vậy, cũng như bố mẹ tôi. Chúng tôi sẽ tận sức mình để báo đáp thiên ân. Các vị Thần vĩ đại, Sư phụ vĩ đại, sinh mệnh của chúng con vĩnh viễn thuộc về Ngài.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/8/408711.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/11/185833.html

Đăng ngày 18-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share