Bài viết của phóng viên Báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-08-2020] Một giáo viên nghỉ hưu 70 tuổi đang đối mặt với việc bị đưa ra xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp), một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Giữa tháng 3 năm 2020, bà Diêm Hỉ Hoa ở thành phố Song Áp Sơn, tỉnh Hắc Long Giang bị bắt giữ vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Ngày 30 tháng 4, Viện Kiểm sát khu Tiêm Sơn phê chuẩn vụ án của bà. Bà bị truy tố và hồ sơ vụ án của bà được chuyển tới Tòa án khu Tiêm Sơn vào cuối tháng 7 năm 2020.

Bà Diêm hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trong Trại tạm giam Thành phố Song Áp Sơn, nên bà bị lính canh đánh đập tàn bạo. Trọng lượng cơ thể bà sụt giảm rất nhiều vì bị ngược đãi.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Diêm bị bức hại vì đức tin của mình. Trong 21 năm qua, bà bị bắt giữ bốn lần và còn bị tra tấn ở trong nhà giam.

Bị tra tấn tại trại tạm giam Thành phố Song Áp Sơn

Tháng 7 năm 2002, bà Diêm bị bắt giữ lần đầu tiên và bà bị giam giữ tại trại tạm giam Song Áp Sơn hơn năm tháng. Sự ngược đãi trong trại giam khiến bà liên tục nôn ra máu và bị chóng mặt kéo dài.

Có một đêm bà bị ngất nhưng lính canh lại không cung cấp bất kỳ điều trị y tế cần thiết nào cho bà. Ngày hôm sau, khi bác sỹ trại tạm giam tới gặp bà, ông ấy cáo buộc bà gây rắc rối cho ông ấy và ra lệnh cho tù nhân nam bức thực bà. Chỉ sau khi tù nhân cùng phòng bà giải thích tình trạng sức khỏe đáng lo ngại của bà cho bác sỹ thì ông ta mới dừng quá trình bức thực.

Sau đó, bà Diêm bắt đầu luyện các bài công pháp Pháp Luân Công để cải thiện sức khỏe của mình, nhưng bà lại bị lính canh cưỡng chế ngồi trên một ghế sắt cùng với chiếc cùm trên người.

Ba năm lao động cưỡng bức

Tháng 1 năm 2003, bà Diêm bị kết án ba năm lao động cưỡng bức tại Trại Lao động Cưỡng bức Giai Mộc Tư. Có một lần lính canh treo cổ tay của bà lên bảy ngày liên tiếp sau khi phát hiện bà xé các khẩu hiệu tà ác phỉ báng Pháp Luân Công.

8ba13de271d06b947998aadf7a2e68fa.jpg

Mô phỏng tra tấn: Treo người lên

Ngày 3 tháng 3 năm 2005, bà bị đánh đập vì phản kháng sự bức hại. Lính canh sử dụng dùi cui điện để đánh vào lưng và mông của bà. Bà rất đau đớn và bị sưng nghiêm trọng ở xung quanh vùng xương cụt.

Thêm hai lần bắt giữ

Ngày 26 tháng 9 năm 2007, bà Diêm bị bắt giữ một lần nữa. Cảnh sát quay video nhà bà và tịch thu sách Pháp Luân Công của bà. Trước khi cảnh sát đồng ý trả tự do cho bà, họ buộc gia đình thay bà ký vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công trước.

Ngày 15 tháng 10 năm 2007, cảnh sát đưa bà Diêm quay lại nhà giam và giam giữ bà 15 ngày.

Ba năm trong tù

Ngày 25 tháng 4 năm 2009, bà Diêm bị bắt giữ một lần nữa và sau đó bị kết án ba năm tù tại Nhà tù Nữ Cáp Nhĩ Tân.

Lính canh thường xuyên đánh đập và cưỡng chế bà ngồi trên một ghế đẩu nhỏ mà không được cử động trong nhiều giờ đồng hồ, khiến chân của bà bị sưng nghiêm trọng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/15/410486.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/24/186479.html

Đăng ngày 31-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share