Bài viết của Hoàng Vũ Sinh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 10-08-2020] Ngày 9 tháng 8 năm 2020, gần 1.000 học viên Pháp Luân Công đã tham dự Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm ở Đài Loan. Chủ đề chính của sự kiện lần này là tìm ra những cách thức hiệu quả hơn để giảng chân tướng cho người dân Trung Quốc Đại lục.

Để nỗ lực khuyến khích nhiều học viên hơn nữa tham gia trợ giúp việc nâng cao nhận thức ở Trung Quốc, một số học viên đã cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật chi tiết. Họ cũng nhắc nhở nhau rằng để có được kết quả tốt thì cần thực hiện mọi việc với tâm thuần tịnh và từ bi.

a97dd03990772019cd2fb5d0c8c1bd58.jpg

Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm giảng chân tướng cho người dân Trung Quốc Đại lục

Trân quý cơ hội cứu chúng sinh

“Sử dụng điện thoại di động để giảng chân tướng mang lại rất nhiều lợi ích”, cô Cam Huệ Mẫn, một học viên đến từ thành phố Hoa Liên, Đài Loan chia sẻ. “Các bạn không những không bị hạn chế về thời gian, địa điểm, mà cũng không mất thêm chi phí để gọi điện về Trung Quốc. Các bạn thật sự có thể tiếp cận được nhiều người trong một khoảng thời gian ngắn!”

Cô nói tiếp: “Nhiều người đã tuyên bố thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó sau khi minh bạch bản chất tà ác của Đảng. Một số người thậm chí còn hỏi về việc làm thế nào để luyện Pháp Luân Công. Điện thoại di động thực sự là một công cụ tốt cho việc giảng chân tướng!”

Cô nói rằng mỗi khi mọi người đồng ý thoái Đảng và nói với cô: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, hay khi họ bày tỏ mong muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công, cô đều vô cùng cảm động.

Bất cứ khi nào gặp vấn đề, cô thường cố gắng hết sức để tự mình giải quyết. Với tâm thuần tịnh và kiên định, cô giảng chân tướng bất cứ khi nào có thời gian.

Cô Cam nói thêm: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp nên cảm thấy vinh diệu vì có may mắn được giảng chân tướng và cứu chúng sinh tại thời điểm then chốt này của lịch sử!”

Đề cao như một chỉnh thể

Một học viên kể rằng ông không biết cách sử dụng điện thoại di động và máy tính. Ngoài ra, ông chỉ nói được tiếng Đài Loan, và một ít tiếng Trung Quốc phổ thông. Được sự khích lệ của các đồng tu, ông đã ngồi một mình đọc đi đọc lại các đoạn kịch bản gọi điện thoại bằng tiếng Trung Quốc phổ thông. Ông chú ý đến ngữ điệu và cao độ trong giọng nói của mình cho đến khi ông đã rất thuần thục và tự tin.

Một học viên khác chia sẻ về việc ông có thể khuyên được một sĩ quan cảnh sát thoái Đảng bằng tên thật sau khi tham gia một buổi hướng dẫn về giảng chân tướng quan điện thoại như thế nào. Trải nghiệm này đã khiến ông cảm thấy được khích lệ và ông đã tiếp tục gọi điện thoại về Trung Quốc Đại lục.

Một học viên kể lại: “Khi mới bắt đầu gọi điện thoại về Trung Quốc, chắng mấy chốc tôi đã không biết phải nói gì nữa. Nhưng hiện giờ tôi đã có thể nói chuyện trong hơn 20 phút!”

Trước kia, khi một người từ chối thoái Đảng, ông thường nghĩ: “Người này đã bị lừa dối thâm sâu bởi những tuyên truyền của ĐCSTQ”. Giờ đây, ông sẽ hướng nội để xem liệu có phải do ngữ khí hay sự thiếu từ bi của mình đã khiến cho người đó không thoái Đảng hay không, hoặc có thể ông đã không trả lời đầy đủ câu hỏi của họ hay không giải khai được những khúc mắc của họ.

Một học viên chia sẻ về việc ông từng cảm thấy khó chịu ra sao khi bị người khác chửi bới và lăng mạ. Tuy nhiên, sau khi lắng nghe một vài đoạn ghi âm hướng dẫn, ông đã hiểu rõ hơn mọi việc từ góc độ của người khác.

Giúp các học viên khác hoàn thành sứ mệnh cứu chúng sinh

“Khi đại dịch virus corona mới bắt đầu, tôi quyết định sẽ giúp các học viên khác hoàn thành sứ mệnh cứu chúng sinh của họ”, cô Sương Mỹ Lâm, một học viên ở thành phố Đào Viên chia sẻ. “Một mình tôi không thể thực hiện được nhiều cuộc gọi về Trung Quốc. Tôi cũng nên giúp đỡ mọi người trở nên thành thục hơn trong việc này!”

Khi cô nhận thấy nhiều học viên e ngại khi gọi điện thoại về Trung Quốc, cô đã ân cần hướng dẫn họ cách gọi điện trực tiếp, và điều đó đã giúp họ vượt qua tâm sợ hãi.

Cô cũng chia sẻ về việc cố gắng tìm các học viên cho nhóm gọi điện ở Đài Loan và biến điểm học Pháp nhóm thành điểm gọi điện thoại như thế nào. Một vài học viên lớn tuổi đã học cách gọi điện thoại tại đó và hiện giờ họ đã có thể tự thực hiện các cuộc gọi ở nhà.

Cô Sương đã trở nên thuần thục trong việc chuẩn bị các kịch bản gọi điện thoại và xử lý các tình huống khẩn cấp mà các học viên khác gặp phải khi thực hiện cuộc gọi.

Trong quá trình hỗ trợ người khác, tâm tính của cô cũng được đề cao. “Tôi từng rất nóng vội mỗi khi thực hiện các cuộc gọi về Trung Quốc”, cô kể lại. “Tôi đã nói rất nhanh và giọng tôi cũng rất to. Giờ đây, tôi có thể nói chậm rãi với ngữ điệu vừa phải”.

Cô nhận thấy rằng tâm thái trầm tĩnh sẽ giúp cho việc phối hợp với các học viên khác trong việc gọi điện thoại dễ dàng hơn.

Một hôm, cô Sương tới thăm một học viên ngoài 80 tuổi đang nằm liệt giường để động viên bà. Hiện giờ, học viên này đã có thể đi lại sau khi học Pháp và cũng đã đề cao tâm tính rất nhiều.

Cô Sương đã tới nhà của bà bốn, năm lần để cài đặt chương trình gọi điện thoại và hướng dẫn bà cách sử dụng. Người học viên lớn tuổi này sau đó đã tham gia nhóm gọi điện thoại. Hiện bà có thể khuyên ba đến bốn người thoái Đảng mỗi ngày.

Chấn nhiếp kẻ ác qua các cuộc gọi điện thoại

Ông Chu Kim Luyện đến từ thành phố Đài Bắc đã chia sẻ kinh nghiệm giải cứu các học viên ở Trung Quốc. Ông nói rằng gọi điện thoại là cách làm đơn giản nhất nhưng lại hiệu quả nhất để thuyết phục những người đã tham gia bức hại. “Một cuộc điện thoại có thể khiến tà ác kinh sợ!” ông nói.

Ông đã dẫn một ví dụ như sau: “Một hôm, một trưởng trạm cảnh sát đã đưa một học viên vừa mãn hạn tù đến một phiên tẩy não”.

“Tôi đã gọi điện cho ông ấy và nói: ‘Ông hãy thả người học viên mà ông vừa bắt từ nhà tù ra’. Vị trưởng trạm nói: ‘Đây không phải việc của ông!’ rồi gác máy”.

Ông Chu đã gọi cho một số học viên khác và kêu gọi họ cùng gọi điện cho vị trưởng trạm này. Mặc dù hầu hết các cuộc gọi đã không được nghe máy hoặc bị cúp máy, nhưng cuối cùng học viên kia cũng đã được thả vào ngày hôm đó.

Có lần ông Chu đã cố gắng gọi cho Mã Bình An, đội trưởng của một đội an ninh quốc gia, nhưng không được. Vài ngày sau đó, có một người đã nhấc máy và vội vã trả lời qua điện thoại: “Tôi không phải là Mã Bình An”, rồi cúp máy.

“Điện thoại đổ chuông liên tục có thể giúp ngăn cản kẻ ác làm điều xấu và giúp giải cứu các học viên”, ông Chu nói. “Tôi cho rằng mấu chốt chính là chúng ta cần có chính niệm và hành động nhanh chóng”.

Ông Chu cho biết một vài học viên nghĩ rằng phải có người ở Trung Quốc nhấc máy và lắng nghe thì mới có hiệu quả. Ông giải thích: “Thực ra, hiệu quả tổng thể sẽ tốt hơn nếu có thêm nhiều học viên thực hiện các cuộc gọi với chính niệm”.

Một số cuộc gọi có thể không bao giờ được nghe máy hoặc lập tức bị cúp máy bởi vì người ở Trung Quốc biết mục đích của cuộc gọi và biết rằng cuộc gọi đó đến từ hải ngoại. Bản thân điều này đã cho thấy các cuộc gọi đang đóng vai trò tích cực trong việc chấn nhiếp kẻ ác.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/10/410284.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/19/186417.html

Đăng ngày 24-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share