Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-04-2020] Chúng tôi trồng cây anh đào (cherry) để kiếm sống. Vào mùa đông lạnh âm độ ở Đại Liên, chúng tôi thường đặt những chiếc chăn bông trên mái nhà kính để bảo vệ anh đào.

Vào ngày 5 tháng 1 năm 2015, sau khi một trận bão tuyết lớn quét qua, chúng tôi đã không dọn tuyết liền khỏi mái nhà mà đợi cho đến khi tuyết ngừng rơi vào lúc chạng vạng để lấy chăn bông phủ lên mái nhà.

Đến sáng hôm sau khi kéo các tấm chăn bông xuống để đón nắng vào, chồng tôi cho hay do gió lớn quá nên đã thổi bay mất một số tấm chăn bông và một phần của mái nhà đã bị sập do sức nặng của tuyết. Một lượng lớn trái anh đào đã bị đóng băng. Tôi định đổ lỗi cho anh ấy vì đã không vào trong nhà kính để kiểm tra vào đêm hôm trước, nhưng tôi nhận ra mình cũng phải chịu một phần trách nhiệm cho thiệt hại này.

Tôi cảm thấy buồn khi nghĩ rằng những trái anh đào đó cũng là những sinh mệnh sống. Từ trong tâm, tôi nói với chúng rằng: “Nếu các bạn có duyên với tôi, hãy nhớ rằng ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’ Đại Pháp là toàn năng. Mọi chuyện sẽ được giải quyết.” Hai ngày sau đó, khi tôi đến kiểm tra lại các cây anh đào thì nhìn thấy chúng đã hồi phục rất nhiều.

Ngày hôm sau khi chị chồng của tôi đến kiểm tra các cây anh đào. Chị nói: “Chúng đã bị hỏng do đóng băng. Có nhiều đốm đen trên vỏ. Không có hy vọng thu hoạch.”

Tuy nhiên, tôi khẳng định rằng những trái anh đào sẽ cải thiện từng ngày. Thật đáng kinh ngạc khi những trái anh đào bị đốm đen đã dần dần chuyển về màu xanh lá vài ngày sau đó và sau đó là màu trắng. Cuối cùng những trái anh đào đã quay trở lại đẹp như trước, chỉ có điều là bề mặt của chúng không nhẵn.

Rắc rối tiếp theo đến khi chúng tôi phải mở lỗ thông gió để hạ nhiệt độ bên trong nhà kính xuống vì thời tiết ấm lên: Những trái anh đào đỏ đã thu hút những con chim háu ăn, bay vào qua lỗ thông hơi lớn.

Một ngày nọ con trai của tôi hỏi: “Những con chim hỷ thước đã ăn rất nhiều trái anh đào. Con không thể đuổi chúng đi. Giờ chúng ta phải làm gì đây mẹ?” Đau lòng vì thất thoát tài chính do “một lượng lớn trái anh đào bị đánh cắp”, tôi đã đưa con trai của mình đến nhà kính và cố gắng đuổi những con chim hỷ thước đã bay vào qua lỗ thông gió. Nỗ lực của chúng tôi kết thúc trong vô vọng. Tệ hơn nữa là vài ngày sau đó một đàn chim hỷ thước đã đến hót líu lo trong nhà kính. Tôi có nghe nói treo nhiều đĩa xung quanh trong nhà kính sẽ khiến đàn chim sợ hãi và bỏ đi. Trong lúc con trai của tôi đi về nhà để lấy đĩa, tôi đã mở lỗ thông gió. Nhưng ngay khi lỗ thông gió mở được phân nửa, đàn chim đã không lãng phí thời gian của chúng và liền lập tức bay trở lại vào nhà kính.

Bất chợt tôi nhớ Sư phụ lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) từng giảng rằng: “vạn vật đều có linh” (Pháp Luân Công). Tôi nhận ra rằng đàn chim này hẳn đến đây để nghe Pháp. Vì vậy tôi đã liên tục nói với đàn chim rằng hãy ghi nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Con trai của tôi quay trở lại với chồng đĩa và hỏi tôi xem nên treo ở đâu. Tôi nói với cháu rằng: “Thôi không cần phải treo nữa con ạ. Những trái anh đào trông vô cùng hấp dẫn, thậm chí ngay cả mẹ cũng còn muốn ăn chúng nữa là. Hãy để cho đàn chim ăn nó.”

Thật ngạc nhiên, lũ chim hầu như không còn ăn trái anh đào nào của tôi nữa.

Trên đây là chút trải nghiệm của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào chưa đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/14/403824.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/13/185496.html

Đăng ngày 17-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share