Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-08-2020] Sau khi phải sống xa nhà 10 năm để tránh bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công, một người dân 54 tuổi ở thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh bị bắt giữ và ngay sau đó bị kết án 10 năm tù.

Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Doãn Quốc Chí bị kết án vào thời điểm vợ ông qua đời sau khi chịu đựng nhiều năm bức hại vì chia sẻ các thông tin về Pháp Luân Công.

Khổ nạn của hai vợ chồng ông Doãn bắt đầu khi một nhóm cảnh sát tới bắt giữ họ vào ngày 28 tháng 7 năm 2009. Trong khi ông Doãn trốn thoát và buộc phải sống xa nhà thì vợ ông, bà Phó Cảnh Hoa bị bắt giữ và bị kết án bảy năm tù. Cha mẹ già của họ bị bỏ lại ở nhà phải vật lộn để chăm sóc cho bản thân và cháu trai của họ.

Cảnh sát liệt ông Doãn vào danh sách truy nã và trao thưởng 50.000 nhân dân tệ cho ai trình báo nơi ở của ông. Họ còn sách nhiễu nhiều học viên địa phương khác trong nỗ lực tìm kiếm ông Doãn, khiến một vài học viên bị bắt giữ. Một công trường xây dựng bị buộc phải đóng cửa sau khi cảnh sát nghi ngờ ông Doãn đang làm việc ở đó.

Đau khổ về cuộc bức hại của hai vợ chồng ông Doãn và sự sách nhiễu liên tục của cảnh sát, mẹ của bà Phó đã qua đời vào năm 2013. Một năm sau, mẹ ông Doãn cũng qua đời sau khi bị bệnh tim và cao huyết áp.

Sau ba năm bà Phó được trả tự do vào năm 2015, cảnh sát bắt giữ bà một lần nữa vào ngày 13 tháng 12 năm 2018. Bố chồng bà nằm liệt giường và đã qua đời ngay sau khi bà được trả tự do sau 15 ngày tạm giam.

Cảnh sát sách nhiễu bà thêm hai lần trước tháng 7 năm 2019 và đe dọa sẽ kết án bà 16 năm tù vì kiên định đức tin của mình. Lo sợ bị bức hại thêm nữa, bà Phó buộc phải sống xa nhà.

Sau 10 năm trốn chạy, ông Doãn bị bắt giữ vào ngày 26 tháng 9 năm 2019 sau khi căn hộ thuê của ông bị bắt lửa và cảnh sát tới để kiểm tra tình trạng. Ông bị giam giữ tại Trại tạm giam Kiến Bình và bị ba phạm nhân đánh đập.

Viện Kiểm sát huyện Kiến Bình và Tòa án huyện Kiến Bình bí mật kết án ông 10 năm tù. Họ không thông báo cho gia đình ông về tình trạng của vụ án cho tới khi ông bị đưa tới Nhà tù Cẩm Châu. Tại thời điểm viết bài, gia đình ông vẫn chưa biết chi tiết về bản án.

Bà Phó bị ốm ngay sau khi rời khỏi nhà và qua đời ngay trong căn hộ thuê vào ngày 31 tháng 12 năm 2019. Bà qua đời ở tuổi 53.

Bài liên quan:

Liêu Ninh: Một phụ nữ qua đời sau bảy năm bị cầm tù và liên tục bị sách nhiễu

Gia đình gặp khổ nạn do cuộc bức hại Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/2/409907.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/7/186233.html

Đăng ngày 16-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share