Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-07-2020] Một người phụ nữ đã phải chịu đựng sự tra tấn không thể miêu tả trong khi đang bị giam giữ tại một trại lao động cưỡng bức và nhà tù với tổng thời gian là 11 năm chỉ vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Vương Hối Chân, 63 tuổi làm việc tại đơn vị quảng cáo của thời báo Tân Hoa Xã ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam. Bà tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn chỉ một vài tháng trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động chiến dịch toàn quốc chống lại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999.

Bởi kiên định với đức tin của mình, bà đã bị kết án hai năm lao động cưỡng bức vào năm 2001 và ba lần bị kết án tù: 4 năm vào năm 2003, 4 năm vào năm 2008 và 5 năm vào năm 2012. Bà được trả tự do sớm hơn dự kiến trong hầu hết các lần thụ án và tổng thời gian thụ án của bà là 11 năm.

Sau khi bà kết thúc thời gian thụ án năm năm gần đây nhất, cảnh sát nhiều lần gọi điện thoại và sách nhiễu bà. Năm 2019, bà bị bắt giữ một lần nữa và bị giam giữ một thời gian ngắn.

Sau đây là tường thuật chi tiết về lần cầm tù gần đây vào năm 2012 và giam giữ gần đây nhất vào năm 2019.

Lục soát nhà và kết án

Sáng ngày 5 tháng 5 năm 2012, một cảnh sát xông vào nhà của bà Vương khi bà đang mở cửa cho bà Thái Vấn Hối, một học viên khác vào nhà. Cảnh sát gọi điện thoại cho tám cảnh sát khác và họ tới lục soát nhà bà Vương mà không xuất trình thẻ căn cước.

Cả hai vụ việc bắt giữ diễn ra chỉ sau một năm bà Thái và bà Vương được trả tự do. Bà Thái đươc trả tự do vào tháng 2 năm 2011 sau khi thụ án 3 năm tù và bà Vương được trả tự do vào tháng 6 năm 2011 sau khi thụ án bốn năm tù.

Cảnh sát tịch thu nhiều văn phòng phẩm mà bà Vương sử dụng để in tài liệu chân tướng Pháp Luân Công tại nhà riêng bao gồm có máy tính, máy in, ổ ghi đĩa DVD, máy cắt giấy, máy cán và điện thoại di động của bà. Những đồ vật bị tịch thu chất đầy một xe của cảnh sát và giá trị ước chừng 28.000 nhân dân tệ. Cảnh sát cũng lấy 20.000 tờ rơi mà bà sản xuất. Một cảnh sát đe dọa bà: “Bà sẽ bị kết án năm năm tù và bà sẽ ra tù khi 60 tuổi.”

Bà Vương bị xích vào một chiếc ghế kim loại và bị thẩm vấn trong Đội An ninh Nội địa khu Tây Sơn. Tối cùng ngày, bà phải kiểm tra sức khỏe trong một bệnh viện và bị giam giữ tại Trại tạm giam Tây Sơn.

Bà Vương phải gói giấy ăn từ 9 giờ sáng tới 3 giờ 30 phút chiều. Nếu bà không làm việc, bà sẽ phải ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ cả ngày.

Ngày 29 tháng 9 năm 2012, một công tố viên của Viện Kiểm sát Thành phố Côn Minh đã truy tố bà Vương. Tòa án trung cấp Côn Minh chỉ định một luật sư đại diện cho bà và thay bà nhận tội. Ngày 28 tháng 12, bà bị kết án năm năm tù giam. Bà Thái bị bắt cùng với bà Vương bị kết án ba năm tù giam.

Bà Vương đã kháng án nhưng Tòa án Nhân dân Cấp cao Tỉnh Vân Nam đã từ chối đơn kháng cáo vào ngày 3 tháng 4 năm 2013.

Bị tra tấn trong tù

Ngày 20 tháng 5 năm 2013, khi bà Vương bị đưa tới Nhà tù nữ Số 2 Vân Nam, các tù nhân được chỉ định giám sát bà cả ngày lẫn đêm. Họ ghi lại mọi hành động và lời nói của bà mỗi ngày vào một cuốn sổ tay được lính canh cung cấp và định kỳ báo cáo cho lính canh.

Bà Vương bị đặt dưới sự quản chế nghiêm ngặt và phải ngồi trên một ghế đẩu nhỏ từ 7 giờ sáng tới 10 giờ 30 phút đêm. Vị trí này khiến cơ thể bà căng ra và tạo áp lực lên hông của bà. Chân của bà bị sưng phồng và hông bị viêm. Bà còn bị tăng huyết áp.

Lính canh không cho phép bà nói chuyện với bất kỳ ai. Hoạt động hàng ngày khác của bà cũng bị hạn chế. Mỗi tuần nhà tù cung cấp cho bà một xô nước lạnh và một trai nước nóng để uống và rửa. Bà chỉ có thể được sử dụng nhà vệ sinh tại thời điểm nhất định và phải thay phiên giặt quần áo của bà. Bà cũng không được phép tắm.

Trước khi mua bất kỳ thực phẩm nào đó, bà phải điền vào một đơn đăng ký và tuyên bố rằng bà phạm tội “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật.” Quy định này chỉ áp dụng cho các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù và không áp dụng cho các tù nhân khác.

Sau khi bà thoát khỏi sự quản lý nghiêm ngặt vào tháng 9 năm 2013, bà bị đưa vào một căn lều lớn ở trong Khu giam Số 7 cùng với 320 tù nhân. Trong lều nóng bức vào mùa hè và lạnh cóng vào mùa đông. Không có bàn và mọi người phải ăn ở dưới đất.

Vụ việc bắt giữ mới đây nhất

Ngày 25 tháng 9 năm 2019, sau hai năm được trả tự do, một cảnh sát xông vào nhà của bà Vương trong khi bà đang học các bài giảng của Pháp Luân Công cùng với năm học viên khác. Cảnh sát chụp hình các học viên và ghi lại số thẻ căn cước của họ. Anh ta gọi thêm người giúp và tịch thu gần 100 cuốn sách Pháp Luân Công cùng ảnh của bà Vương. Cảnh sát bắt giữ tất cả sáu học viên ở độ tuổi từ 62 đến 82 tuổi.

Cảnh sát thẩm vấn học viên tại Đồn Công an Đông Lục. Tại thời điểm đó, bà Vương bị tích tụ nhiều dịch trong bụng (cổ trướng) và không thể đi lại được. Cảnh sát đưa bà tới Bệnh viện St. Johns để khám sức khỏe chuẩn bị cho việc giam giữ. Bà quay lại đồn công an khoảng 2 giờ sáng. Cảnh sát vẫn giam giữ tất cả các học viên khác, không ai trong số họ được cung cấp bất cứ thứ gì để ăn trong suốt thời gian đó. Sau đó, bà Vương bị chuyển tới trại tạm giam Thái Bình ở thành phố An Ninh.

Ngay khi lính canh ở trại tạm giam Thái Bình nhìn thấy bà Vương bị sưng ở bụng và tình trạng sức khỏe của bà, anh ta từ chối nhận bà. Mặc dù bà Vương trở về nhà vào khoảng 5 giờ 40 phút ngày hôm sau nhưng bà bị đưa trở lại trại tạm giam để hoàn thành các biên bản vào giữa trưa.

Bài liên quan:

Người phụ nữ Vân Nam bị giam giữ gần 11 năm vì đức tin vào Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/6/400797.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/4/186187.html

Đăng ngày 16-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share