Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-10-2019] Tôi là một đệ tử lâu năm đã chính thức bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1994. Năm nay tôi 83 tuổi. Tôi có thể sống khỏe mạnh và tất cả mọi thứ tôi có ngày hôm nay, đều là do Sư phụ Đại Pháp ban cho.

Trước khi tu luyện, tôi đã mắc nhiều bệnh khác nhau như viêm loét dạ dày, thiếu máu, hạ huyết áp, tim đập nhanh (thường xuyên ngất xỉu) và căng cơ thắt lưng. Trong trường hợp nghiêm trọng, tôi bị nôn không ngừng, không thể ăn, phải dựa vào truyền dịch để duy trì sự sống. Những điều đó khiến tôi thống khổ khôn xiết, ngày nào cũng phải chịu đủ nỗi dày vò.

Năm 1993, tôi được một người bạn giới thiệu, tôi đã may mắn biết đến Pháp Luân Đại Pháp và tham gia Hội Triển lãm Sức khỏe Đông Phương cùng khóa giảng Pháp của Sư phụ. Khi đó mặc dù tôi chưa tu luyện, nhưng Sư phụ từ bi vĩ đại đã bắt đầu quản tôi, cứu tôi rồi, và Ngài đã cứu gia đình này của tôi.

Sau khi tôi chính thức bước vào tu luyện vào năm 1994, rất nhiều điều kỳ diệu đã xuất hiện xung quanh tôi, sự biết ơn khó có thể nói thành lời. Sau đây là một vài đoạn hồi ức chứng thực ​​sự phi thường của Đại Pháp cũng như sự vĩ đại của Sư phụ!

1. Tham gia Hội Triển lãm Sức khỏe Đông Phương năm 1993

Tháng 12 năm 1993, tôi may mắn được tham gia “Hội Triển lãm Sức khỏe Đông Phương” ở Bắc Kinh. Khi xem đến gian hàng “Pháp Luân Công Trung Quốc”, có rất nhiều người đang xếp hàng ở phía trước và họ xếp thành ba hàng, giống như Sư phụ nói:

“Tại gian khác không có mấy người, còn tại gian chúng tôi thì mọi người đứng chật khắp chung quanh. Xếp thành ba hàng, từ sớm hàng thứ nhất là đăng ký hết cho buổi sáng, hàng thứ hai đợi cho đăng ký buổi chiều, còn một hàng nữa đợi xin chữ ký của tôi.” (Chuyển Pháp Luân)

Sáng hôm đó, tôi đến hội chợ, nhưng có quá nhiều người, vì thế tôi đã không ghi danh vào buổi sáng, mà đã xếp hàng để ghi danh cho buổi chiều và buổi chiều phải đợi rất lâu cũng chưa đến hàng [của tôi]. Tôi đã rất thất vọng, tôi nhìn ngó xung quanh rồi miễn cưỡng rời đi. Ngay tại lúc đó, có một người chạy đến và nói với tôi rằng bệnh nhân [ghi danh] không đến, họ phải rút lại số ghi danh và hỏi tôi có muốn số đó không? Tôi vội vàng nhận lấy chiếc vé quý giá này, trong tâm vô cùng biết ơn! Về sau tôi mới ngộ được rằng khi ấy Sư phụ đã nhìn thấy tâm tình bức thiết của tôi và Ngài đã ban cho tôi cơ hội nghìn năm có một này.

Tôi cầm tấm vé quý giá này. Tô không còn nghĩ đến việc điều trị bệnh dạ dày nghiêm trọng của mình nữa. Thay vào đó, tôi muốn nhờ Sư phụ chữa trị bệnh cho cháu trai tôi. Cháu trai tôi không may bị rối loạn nhịp tim, tim đập nhanh, sức khỏe kém, cháu không thể hoạt động mạnh và không thể tham khóa học giáo dục thể chất. Đệ tử của Sư phụ nói rằng Sư phụ quá bận rộn, và hiệu quả trị bệnh của các đệ tử cũng rất tốt. Vì vậy, đệ tử của Sư phụ đã chữa trị bệnh cho cháu trai của tôi. Vỏn vẹn chỉ trong một lần điều trị này, cháu trai tôi đã khỏi bệnh sau khi trở về nhà. Cháu có thể chạy nhảy, thậm chí chơi bóng đá, hết thảy hoạt động đều trở nên bình thường và cháu cũng có thể tham gia khóa học thể chất. Mọi người trong gia đình đều cảm thấy rất thần kỳ: các bệnh viện lớn nổi tiếng đều không chữa khỏi được bệnh cho cháu trai tôi, vậy mà khí công sư có thể trị khỏi chỉ trong một lần, lại còn khiến cháu hoàn toàn bình phục. Sau này, khi đến bệnh viện để kiểm tra, các bác sĩ đều cảm thấy không thể tin được, Pháp Luân Công có hiệu quả trừ bệnh khỏe thân, quả thực là quá siêu thường rồi!

Tại lần hội chợ này, tôi đã xin được một cuốn sách quý có tên “Pháp Luân Công Trung Quốc” và một băng hình dạy công. Tôi đã may mắn nhìn thấy Sư phụ tại gian hàng. Sư phụ trông rất khôi ngô cao lớn, anh tuấn, trẻ tuổi, toát ra khí chất cao quý. Tôi cảm thấy dường như tôi đã nhìn thấy Sư phụ ở đâu đó, tựa như rất đỗi thân quen, nhưng tôi lại không thể nhớ ra ở đâu. Tôi ôm theo tâm tình vô cùng sùng kính ngước lên nhìn Sư phụ, do tâm tình kích động nên điều gì tôi cũng không thể nói thành lời, người tôi cứ đứng đờ ra giống như khúc gỗ, đầu óc trống rỗng.

Vào lúc này, một vài người muốn xin Sư phụ ký tên lưu kỷ niệm vào cuốn sách quý. Tôi cũng thuận theo họ để thỉnh mời Sư phụ ký tên. Tôi rất xúc động và không thể nói lên lời, ngay cả một câu nói cảm ơn cũng không thốt ra được. Về sau cứ khi nghĩ đến sự tình này tôi đều áy náy, hối hận vô cùng và tự trách mình: Tại sao ngay cả một lời nói cảm ơn đối với Sư phụ cũng không thốt ra được?

Ngay trong nháy mắt khi Sư phụ ký tên lên cuốn sách “Pháp Luân Công Trung Quốc”, cơ thể tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng thoải mái, đó là một loại cảm giác nhẹ nhàng và hạnh phúc mà tôi chưa từng trải qua từ khi sinh ra đến nay! Hạnh phúc vô cùng! Sau khi tu luyện tôi mới biết, khi đó Sư phụ đã chăm sóc và thanh lọc cơ thể cho tôi. Con xin khấu tạ hồng ân của Sư phụ!

Tôi từ hội chợ trở về nhà, thời tiết lạnh giá, bụng rất đói, rất muốn ăn. Lúc ăn cơm, tôi ăn như hổ đói và muốn ăn rất nhiều, khi ăn xong tôi mới nhớ tới, làm sao dạ dày của tôi lại không thấy khó chịu? Tôi lại còn ăn một bát cơm lớn như thế! Ăn rất ngon miệng! Điều này đối với một người quanh năm bị bệnh dạ dày nghiêm trọng như tôi mà nói, quả thật không thể nghĩ bàn! Quả thật là kỳ tích! Tôi vừa mừng vừa xúc động: Pháp Luân Công đã cứu tôi rồi, Pháp Luân Công thật thần kỳ! Vợ tôi thấy tôi ăn một bát cơm lớn, bà ấy cũng cảm nhận từ đáy lòng rằng Pháp Luân Công thật không hề tầm thường.

Năm 1994, tôi chính thức bước vào tu luyện Đại Pháp. Bệnh tật toàn thân đã không cánh mà bay. Từ đó, tinh thần của tôi khởi lên, tâm tình vui sướng, khuôn mặt trắng trẻo, cân nặng tăng lên, năng lượng mạnh mẽ và thân thể còn khỏe hơn so với khi tôi còn trẻ.

2. Tham gia khóa giảng Pháp của Sư phụ

Trong Hội Triển lãm Sức khỏe Đông Phương năm 1993, tôi đã có cơ duyên tham gia khóa giảng của Sư phụ, đó chính là cao đức Đại Pháp mà từ lúc sinh ra đến nay tôi chưa từng được nghe! Tôi càng lắng nghe Sư phụ giảng, càng cảm thấy đây là thiên cơ! Tự mình cảm thấy như thể hòa tan vào Đại Pháp, thật hạnh phúc biết bao, đều là quá may mắn rồi, tôi đã gặp được Phật Pháp nghìn năm chỉ có một! Tôi hiểu rằng ý nghĩa nhân sinh và những khổ nạn gặp ở thế gian đều có quan hệ nhân duyên, chỉ có phản bổn quy chân mới là mục đích căn bản để làm người. Sư phụ giảng Pháp lý thâm sâu mà lại dễ hiểu, lý bạch ngôn minh, nhưng nội hàm lại rất rộng lớn, như sấm sét bên tai, làm tôi chấn động sâu sắc! Tôi hạ quyết tâm theo Sư phụ học Pháp Luân Đại Pháp đến cùng!

Tại lớp giảng Pháp, Sư phụ nói rằng sẽ điều chỉnh thân thể cho mọi người, mời mọi người đứng lên, nghĩ về một căn bệnh của chính họ hoặc căn bệnh của người trong gia đình, để mọi người duỗi một tay ra, nam duỗi tay trái nữ duỗi tay phải, lòng bàn tay hướng lên, đồng thời lại để cho mọi người nghe khẩu lệnh của Sư phụ, rồi giậm mạnh một chân xuống đất, toàn bộ cơ thể thả lỏng, đôi mắt hơi nhắm lại và Sư phụ đã đả xuất ra Pháp Luân để điều chỉnh toàn bộ cơ thể cho mọi người. Lúc đó tôi cũng không nghĩ đến bệnh của mình, mà nghĩ đến bệnh sỏi mật của con gái thứ hai của tôi! Kể từ đó, bệnh sỏi mật của con gái thứ hai của tôi đã khỏi một cách thần kỳ!

Sư phụ có vô lượng Pháp lực và có công đức vô thượng! Ngài không ngại gian khổ để cứu chúng sinh, Đại Pháp không chỉ cứu tôi mà còn cứu cả gia đình tôi!

3. Thụ hưởng ân trạch của Đại Pháp không quên hồng Pháp cứu người

Chồng tôi vốn là một bệnh nhân huyết áp cao, còn bị bệnh động mạch vành, căng cơ thắt lưng, khi bệnh nghiêm trọng thì không thể đứng thẳng lưng. Ông còn bị phì đại tuyến tiền liệt, cảm lạnh quanh năm… thường xuyên dùng đến đủ các phương pháp trị liệu tại bệnh viện, cả thuốc trung y, tây y, máy thở oxy, truyền dịch v.v.

Kể từ khi tôi tu luyện, gia đình tôi đã chứng kiến ​​sự siêu thường và thần kỳ của Đại Pháp. Mọi người đều rất tin Đại Pháp và đều cảm ân sự từ bi cứu độ của Sư phụ! Thuận theo việc chồng tôi liễu giải thâm sâu về Đại Pháp cùng với kỳ tích khỏi bệnh khỏe thân, ông ấy cũng bước vào tu luyện. Tất cả bệnh tật của ông ấy đều khỏi, nhiều năm qua đều chưa từng phải đi viện, cũng không cần uống thuốc, không cần thở oxy và truyền dịch nữa, tiết kiệm rất nhiều chi phí y tế, các con tôi cũng ít bị ảnh hưởng hơn, bớt lo lắng hơn, làm công tác cũng an tâm hơn. Những lợi ích mà Đại Pháp ban cấp cho chúng tôi quả thực rất nhiều!

Tôi có năm người con, bốn con gái, một con trai. Con gái cả, con gái thứ hai và con trai tôi đều tin tưởng “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và ủng hộ chúng tôi tu luyện. Các con tôi thường niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và đều được phúc báo từ Đại Pháp. Có cháu từng gặp tai nạn xe cộ nhưng vẫn bình an vô sự, có cháu thân thể đau bệnh nhưng cũng nhanh chóng hồi phục, có cháu làm ăn buôn bán đều rất như ý.

Năm 1998, ba cô con gái của tôi bước vào tu luyện Đại Pháp và trở thành người tu luyện kiên định, tinh tấn thực tu, làm tròn lời thệ ước từ tiền sử của bản thân. Hiện tại cô con gái nhỏ của tôi cũng đã trở thành một học viên mới, cháu nỗ lực chiểu theo tiêu chuẩn “Chân-Thiện-Nhẫn” để trở thành một người tốt. Khi làm việc ở đơn vị công tác, hay trong gia đình cháu luôn nghĩ vì người khác, thông cảm và bao dung với mọi người. Nội trong phạm vi là thân nhân của mình, cháu cũng nỗ lực giảng chân tướng cho họ và hồng dương sự mỹ hảo của Đại Pháp .

Còn một vài cháu ngoại của tôi đã theo tôi luyện công từ khi các cháu còn nhỏ, có cháu được khai thiên mục, có thể nhìn thấy không gian khác. Các cháu sau này không có kiên trì luyện công như trước, nhưng Pháp lý “Chân-Thiện-Nhẫn” đã bén rễ sâu trong tâm linh của các cháu, khiến các cháu có nhân phẩm chính trực, sự nghiệp thuận lợi, gia đình hòa thuận.

Đại gia đình của tôi đã được thụ hưởng ân trạch sâu sắc từ Đại Pháp, tất cả chúng tôi đều muốn giới thiệu công pháp tốt như này cho nhiều người thu được lợi ích hơn nữa. Chúng tôi tặng sách quý cho thân nhân và bạn bè, hoặc ghi lại chân tướng về Đại Pháp trong thẻ nhớ rồi gửi tặng cho mọi người để họ bật lên nghe. Đôi khi chúng tôi mời bạn bè và người thân vào nhà để hướng dẫn họ luyện công, rất nhiều người đều thụ ích to lớn.

Mẹ chồng của con gái thứ ba của tôi quanh năm phải đến bệnh viện. Sau khi bà minh bạch chân tướng thì rất thích nghe chương trình phát thanh Minh Huệ và thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Khi bà ốm thập tử nhất sinh đã được Sư phụ của Đại Pháp cứu độ, bà đã khởi tử hồi sinh, hạnh phúc khỏe mạnh vượt qua những năm tháng tuổi già.

Mẹ chồng của con gái nhỏ của tôi không may bị ung thư trực tràng, sau khi trở về từ bệnh viện, bệnh tình của bà càng ngày càng nặng. Chúng tôi không ngại đường xá xa xôi, đã nhiều lần mang tài liệu chân tướng đến thăm hỏi bà. Bà thấy chúng tôi thân tâm khỏe mạnh, tinh thần và thể lực như người trẻ tuổi nên cũng cảm thụ được sự siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp, cũng như cảm nhận được sự quan tâm chân thành của chúng tôi dành cho mình. Bà tiếp nhận lời khuyên của chúng tôi, tin rằng Đại Pháp là tốt, bà niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và cũng thoái xuất khỏi các tổ chức tà đảng mà bà từng tham gia. Thân thể bà càng ngày càng hồi phục tốt hơn, không lâu sau liền xuất viện và có thể tự làm một số việc ở nhà. Con gái của bà sau khi thấy sức khỏe của mẹ mình nhanh chóng bình phục, cháu cũng tin Đại Pháp là tốt, Chân-Thiện-Nhẫn là tốt và còn làm tam thoái. Từ nội tâm cháu chân thành cảm ơn chúng tôi vì đã giúp đỡ mẹ cháu. Cháu xúc động nói: “Những người học Pháp Luân Công đều có tình thương bao la!”

Chồng tôi cũng mượn cơ hội để tụ hội cùng bạn bè của ông ấy. Ông gặp mặt bạn bè để nói về vẻ đẹp của Đại Pháp, để giảng chân tướng cuộc bức hại của tà đảng, khiến cho nhiều người hiểu rõ sự thật và làm tam thoái.

Em gái của tôi bị ung thư phổi, đã nhiều lần được nghe chân tướng, đã minh bạch chân tướng và làm tam thoái, cũng thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, vì thế thân thể cũng đã được điều chỉnh, bệnh tình ngày càng nhẹ hơn. Năm trước, em gái tôi cũng bước vào tu luyện, em nói: “Em đã được hưởng lợi từ Pháp Luân Công, em cần hồng dương Đại Pháp, hồng dương Chân-Thiện- Nhẫn. Ban đầu, em đã tin nghe theo tuyên truyền dối trá từ đài phát thanh và ti vi, nên em đã hiểu sai về Pháp Luân Công. Bây giờ em thành tâm muốn xin lỗi Sư phụ Lý Hồng Chí! Pháp Luân Công là miền đất tịnh độ, đó mới là công pháp tốt giúp cho con người thăng hoa! Con xin cảm ơn Sư phụ Lý vì Ngài đã cứu độ con.”

Em gái tôi cũng thường nói về hiệu quả chữa bệnh của Pháp Luân Công với bà con, hàng xóm và bạn bè của mình, còn giới thiệu với mọi người rằng “Chân-Thiện-Nhẫn” dạy người làm người tốt không hề sai. Em gái tôi cũng nói về nhân quả báo ứng, nói về sự tà ác của tà đảng v.v. Em gái dùng những hành động cụ thể để cảm tạ Pháp Luân Đại Pháp và cảm tạ ân cứu độ của Sư phụ!

Thế nhân minh bạch chân tướng Đại Pháp cũng là kênh truyền thông sống, thông qua tâm truyền tâm, miệng truyền miệng, đã truyền sự tốt đẹp của Đại Pháp càng ngày càng rộng, càng ngày càng thâm nhập vào nhân tâm. Tôi mong sao ngày càng nhiều người dân chúng hơn nữa liễu giải chân tướng, được Đại Pháp cứu độ, lựa chọn cho mình một tương lai tốt đẹp.

Ân Sư khó báo đáp, duy chỉ có tinh tấn làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu, mới có thể không cô phụ từ bi khổ độ của Sư tôn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/16/受大法恩泽-不忘洪法救人-394483.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/30/180532.html

Đăng ngày 13-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share