Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-04-2020] Sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp diễn ra vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, các học viên Đại Pháp đã bắt đầu dùng nhiều phương thức khác nhau để giúp mọi người biết được sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, phá tan những lời dối trá và các chiến dịch tuyên truyền do các phương tiện truyền thông nhà nước của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bịa đặt.

Vì phải làm việc vào ban ngày, nên tôi thường ra ngoài vào ban đêm hoặc những ngày cuối tuần để phát các tờ rơi thông tin Đại Pháp hoặc treo các tấm áp phích. Khi tôi đi làm, tôi mang theo tài liệu Đại Pháp và phân phát chúng.

Camera giám sát

Vì có nhiều camera giám sát ở xung quanh, nên đôi khi tôi lo lắng rằng mình sẽ bị phát hiện khi đi phát tài liệu và bị bắt giữ. Khi chính niệm của tôi không đủ mạnh, những quan niệm con người sẽ rót cảm giác sợ hãi vào tâm trí tôi.

Một lần nọ, sau khi vào một tòa chung cư, tôi phát hiện có một camera đang hướng thẳng về phía mình. Cho dù nó có ghi hình tôi hay không, tôi vẫn phát chính niệm và tự nhủ rằng mình đang làm một việc chân chính nhất và không ai được bức hại mình.

Sư phụ giảng,

“Nếu chư vị bước đi cho ‘chính’, thì can nhiễu sẽ ít. Tôi vẫn luôn nói rằng, chư vị bước đi cho ‘chính’, thì sẽ không xuất hiện vấn đề; [còn] mang theo nhân tâm mà làm, dẫu làm là việc Đại Pháp, cũng khó tránh khỏi xuất hiện vấn đề”. (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Sau này, tôi mới biết rằng chính những cư dân sống hoặc làm việc trong các khu dân cư đã lắp đặt nhiều camera quan sát, chủ yếu để ngăn chặn hành vi tội phạm và bảo vệ tài sản của họ.

Đúng như Sư phụ giảng:

“Tôi nghe nói camera ấy, lắp đặt 1000 chiếc, thì đến 500 chiếc không dùng được, (mọi người cười, vỗ tay) vừa chữa được cái này, thì cái bên kia lại hỏng”. (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Sau đó, tôi đã có thể buông bỏ chấp trước sợ hãi đối với các camera giám sát.

Các khu chung cư

Khi tôi đến các khu chung cư, tôi đặt tài liệu giảng chân tướng trước cửa nhà người dân và dán áp phích lên các bảng thông báo hoặc các thùng phát báo. Tôi dán hoặc đặt chúng rất gọn gàng ở những nơi thích hợp để không làm phiền đến khu sinh hoạt chung của chung cư.

Thường có nhiều tầng lầu phải đi bằng thang bộ. Leo lên đến tầng thượng là một việc dễ dàng đối với tôi, và tôi không hề cảm thấy mệt. Nếu có ai đó đi ngang qua, tôi sẽ bình thản và chào họ.

Mỗi lần tôi hoàn thành việc phát tài liệu tại các khu chung cư, tôi cảm thấy như mình vừa hoàn thành sứ mệnh trong một hang ổ của tà ác, cố gắng đánh thức lương tâm của người dân để họ có thể được đắc cứu.

Có một số tấm áp phích dán như “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới vào ngày 13 tháng 5” và “Tuyên bố của Đại Kỷ Nguyên về việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ” đã được lưu lại trong nhiều tháng và giúp nhiều người tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi có thể cảm nhận được uy lực vĩ đại của Đại Pháp đang gia trì cho tôi và thanh lý những vật chất xấu quanh thân tôi cũng như các ý niệm bất hảo trong tư tưởng.

Danh sách thoái Đảng

Tôi đã dành nhiều thời gian rảnh để phân loại danh sách tên những người đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, do các đồng tu cung cấp cho tôi. Sau đó, tôi gửi danh sách tên của họ lên trang web Thoái đảng, nơi thực hiện phong trào thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Một số tên không được viết rõ ràng, và có những tên bị trùng cần phải được xác minh lại. Gõ lại tên liên tục là một việc nhàm chán, tuy nhiên nó lại đóng vai trò hỗ trợ không thể thiếu được.

Phải mất rất nhiều thời gian để sắp xếp lại tên trong các danh sách. Một số học viên đã sắp xếp danh sách tên rất rõ ràng trước khi chuyển cho tôi, trong khi một số người khác lại không làm được tốt như vậy. Nếu các chữ trong danh sách không thể đọc được, tôi phải hỏi lại người học viên đã chuyển danh sách cho tôi và xác nhận thông tin chi tiết với họ.

Sau khi chuyển danh sách tên lên trang web thoái đảng, tôi sẽ kiểm tra trang web trong vài ngày sau đó để chắc chắn rằng trang web đã công bố tên mà không xảy ra bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào.

Một biên tập viên của trang web thoái đảng từng liên lạc với tôi về một danh sách tên mà tôi đã gửi gần đây, vì họ muốn xác minh một tên có trong danh sách. Tôi hướng nội và tự hỏi vì sao mình đã không nhìn thấy điều này trước đó. Tôi nhận ra rằng những gì tôi đang làm là thần thánh, và vì thế tôi phải chú ý nghiêm túc đến từng chi tiết.

Bài viết chia sẻ kinh nghiệm tu luyện

Mỗi lần có Pháp hội chia sẻ tâm đắc thể hội trực tuyến, tôi sẽ nhận được một hoặc hai bản viết tay từ các đồng tu nhờ tôi giúp đánh máy và gửi lên trang web Minh Huệ.

Khi tôi đọc các bài chia sẻ, đôi khi tôi có những ý niệm tiêu cực như “Bài này có thể được đăng không nhỉ?” và “Chẳng phải điều này lãng phí thời gian hay sao?” Tuy nhiên, tôi vẫn đánh máy và gửi bài viết đi vì đó là nhiệm vụ của tôi, và tôi không phải là người quyết định liệu bài viết có được đăng hay không.

Khi thực sự đọc và đánh máy các bài viết chia sẻ tâm đắc thể hội, tôi cảm nhận được chính niệm chính hành của các đồng tu viết bài, vì tôi đã trải qua quá trình tu luyện tương tự như họ. Cụ thể, những bài viết này đã nhắc nhở tôi nhiều lần rằng tôi phải tu bỏ các chấp trước tương tự mà họ đã chia sẻ trong bài viết và rằng tôi cũng phải kiên định với chính hành.

Các tâm chấp trước

Tôi vẫn còn nhiều tâm chấp trước, ví như làm việc bất cẩn, không trung thực, có tâm tranh đấu, bảo thủ, v.v…

Khi giảng chân tướng, tôi đã không chú ý đến ngôn từ của mình và không thực sự quan tâm liệu người khác có tiếp nhận những điều tôi nói hay không. Thái độ này cũng được phản ánh trong công việc của tôi, chẳng hạn như vội vàng viết báo cáo và làm các việc mà không chú ý đến kết quả cuối cùng.

Đôi khi, tôi không trung thực trong công việc và phóng đại khối lượng công việc mà tôi hoàn thành với cấp trên của mình. Khi xảy ra vấn đề, tôi đã không nói thật để thoái thác trách nhiệm.

Tôi cũng có tâm tranh đấu, luôn khăng khăng làm mọi việc theo ý mình, và từ chối nhượng bộ. Vợ tôi từng nói với tôi rằng các học viên khác nghĩ rằng tôi là người rất ngoan cố. Ban đầu, tôi không thừa nhận điều này, nhưng sau đó tôi nhận ra đó là sự thật.

Đôi khi, tôi biết rõ trong tâm rằng vợ tôi đã nói đúng, nhưng tôi vẫn không chịu nghe lời cô ấy, và điều này đã gây ra một số mâu thuẫn.

Từ nay, tôi phải nghiêm khắc với bản thân mình và tiếp tục làm tốt ba việc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/29/404473.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/15/185532.html

Đăng ngày 05-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share