Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-04-2020] Mặc dù học Pháp nhiều, nhưng tôi vẫn cảm thấy khó hướng nội khi xảy ra vấn đề hoặc thừa nhận sai lầm của mình.

Mãi đến khi cảnh sát đến nhà can nhiễu chúng tôi, vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thì tôi mới bắt đầu hướng nội. Kết quả là tôi đã có thể dễ dàng giải quyết mâu thuẫn và tu luyện với nụ cười hạnh phúc trên gương mặt.

Tôi nhận ra rằng mọi thứ xảy ra với mình đều là hảo sự đối với việc tu luyện của bản thân.

Học cách xin lỗi

Mẹ tôi

Có lần, tôi nói chuyện rất lâu với mẹ mình về một việc gì đó mà bà đã gây ra, nhưng bà không chịu thừa nhận điều đó và nổi giận vì tôi cứ mãi nói về nó.

Đêm hôm đó, tôi hướng nội và nghĩ, “Vấn đề chúng tôi đang tranh luận là gì nhỉ? Có lẽ mình cũng sai ở chỗ nào đấy”. Tôi đã không từ bi và hiển thị vì tôi áp đặt quan điểm của mình lên bà. Tôi cho rằng mình đang giúp mẹ tìm ra chỗ thiếu sót của bà. Thay vì đặt mình vào vị trí của mẹ và nói chuyện với bà một cách điềm tĩnh thì tôi lại chỉ trích bà.

Tôi phát chính niệm để loại bỏ các chấp trước của mình, và xin lỗi mẹ tôi vào ngày hôm sau. Tôi nói: “Con xin lỗi mẹ. Con đã sai rồi. Con đã không nghĩ đến cảm thụ của mẹ. Con chỉ quan tâm đến bản thân mình và rất ích kỷ”.

Chồng tôi

Chồng tôi làm đổ một ít sữa lên giường và nhờ tôi thu dọn. Tuy nhiên, tôi đang học Pháp và không muốn giúp anh ấy. Vì thế, anh ấy đã nổi giận và mắng nhiếc tôi. Tôi biết ngay đó là lỗi của mình.

Cảm giác có lỗi ngăn tôi tiếp tục học Pháp. Tôi đặt quyển Chuyển Pháp Luân xuống, và bắt đầu phát chính niệm. Chồng tôi nói: “Tôi không muốn ở với cô thêm một ngày nào nữa! Ngày mai tôi sẽ ly dị cô”.

Ngày hôm sau, tôi xin lỗi anh ấy, và anh ấy cũng thừa nhận rằng đó là lỗi của anh ấy.

Từ những kinh nghiệm này, tôi nhận ra rằng mình nên chiểu theo Pháp, khi đối diện với những mâu thuẫn thì việc đầu tiên là phải hướng nội.

Đây là cách tôi làm để phủ nhận sự tồn tại của cựu thế lực. Tôi đã mất một thời gian dài để ngộ ra điều này. Mâu thuẫn xảy ra là do tôi thiếu chính niệm.

Điện thoại bị khóa

Tôi gọi điện cho một sĩ quan cảnh sát làm việc tại sở cảnh sát thành phố để nói với cô ấy về Pháp Luân Đại Pháp. Sau cuộc đàm thoại dài, cô ấy vẫn từ chối tiếp nhận những gì tôi nói, và đe dọa sẽ khóa số điện thoại của tôi.

Tôi trở nên kích động và nói: “Cô không thể làm thế! Số điện thoại này được dùng để giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Tôi không làm gì sai cả”.

Ngày hôm sau, các số điện thoại di động và thẻ điện thoại của tôi đều bị khóa. Thẻ điện thoại của nhiều đồng tu cũng bị khóa vào ngày kế tiếp.

Tôi rất buồn vì làm ảnh hưởng đến các học viên khác. Khi tìm nguyên nhân của vấn đề, tôi nhận ra rằng mình đang áp đặt lời nói của bản thân lên người khác, và không giảng chân tướng cho họ theo cách mà các học viên nên làm.

Sư phụ giảng:

Giảng chân tướng

Phát chính niệm”. (Thanh tỉnh, Hồng Ngâm II)

Tôi phải nhớ phát chính niệm khi nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp, vì tôi cần phải thanh lý sự can nhiễu của cựu thế lực đang cố ngăn cản họ tiếp nhận những lời tôi nói.

Tôi không thể để những sai lầm của mình ảnh hưởng đến các học viên khác và cầu xin Sư phụ gỡ bỏ việc khóa chặn điện thoại và thẻ điện thoại của chúng tôi, vì chúng tôi cần chúng để trợ Sư cứu chúng sinh.

Vài ngày sau, chúng đã không còn bị chặn số nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/30/404548.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/8/185436.html

Đăng ngày 02-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share