Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 31-05-2020] Đêm qua khi tôi đang phát chính niệm và bắt đầu thực hiện tư thế phát chính niệm để thanh trừ tà ác, tôi lập tức tiến vào nhập định. Tôi cảm thấy cả thế giới trở nên tĩnh lặng và tôi bước vào một không gian mênh mông vô tỷ. Thiên mục của tôi đóng, và mặc dù tôi không thể nhìn thấy các chiều không gian khác, khi ở trong trạng thái định cảm thấy thật tuyệt vời và phi thường. Đó là một cảm giác tuyệt vời. Tôi đã không đạt được trạng thái như vậy trong một thời gian dài. Tôi nghĩ rằng đây phải là trạng thái của một vị thần.

Tôi đã ngộ rằng khi bạn vẫn ở trong trạng thái của một vị thần, lối suy nghĩ của bạn sẽ hoàn toàn khác. Cách bạn nhìn vào thế giới này và cách bạn nghĩ về việc vượt qua cái gọi là các khảo nghiệm là cũng sẽ hoàn toàn khác. Sau khi ra khỏi nhập định, tôi cầm một cuốn sách Đại Pháp để đọc và tôi đọc được đoạn Pháp này:

Sư phụ giảng:

“Thần hoàn toàn không quan tâm; chư vị không động đến họ được; họ hoàn toàn không cảm giác xem việc chư vị làm là có quan hệ gì đến họ, hoàn toàn không để ý; bởi vì chư vị không động đến họ được. Chỉ Thần là có thể khống chế nhân tâm, dẫn động con người thực thi như thế nào; con người lẽ nào có thể động đến Thần được? Do vậy chư vị nếu muốn thành Thần, chư vị chẳng phải cũng như vậy? Chư vị chẳng phải vứt bỏ những chấp trước đó sao? Cái tâm có thể bị con người dẫn động ấy chẳng phải là cần bỏ đi ư?” (Giảng Pháp tại Pháp hội Canada [2006], Giảng Pháp tại các nơi VII)

Tôi đã ngộ được rằng đây là suy nghĩ khi tâm của tôi nhảy xuất ra ngoài thế giới con người. Thậm chí tôi còn không có khái niệm vượt qua khổ nạn và do đó tâm của tôi sẽ không bị ảnh hưởng. Tôi cũng sẽ không nghĩ về việc phải nhẫn chịu khi người khác đối xử không công bằng với mình, hoặc thậm chí là phải chịu đựng sự đau khổ do cố gắng nhẫn chịu. Đó là bởi vì bạn sẽ thấy mình là một vị thần và tâm của bạn sẽ không bị ảnh hưởng gì cả. Tại thời điểm quan trọng này khi chúng ta trợ Sư chính Pháp, ở trong trạng thái của một vị thần cho phép chúng ta dễ dàng chiến thắng cái ác và sử dụng sức mạnh thần thánh của mình để vượt qua những tình huống khó khăn. Tôi đã trải nghiệm điều này sâu sắc trong quá khứ trong những thời điểm quan trọng trong khi tôi trợ Sư chính Pháp.

Khi tôi không thể ở trong tình trạng đó trong một thời gian dài, tôi bắt đầu tự hỏi làm thế nào tôi có thể.

Tôi thức dậy vào sáng hôm sau để luyện công. Trạng thái tuyệt vời đó của một vị thần đã biến mất. Tôi lại rơi vào cảm giác giống người thường. Tôi cảm thấy chóng mặt và suy nghĩ của tôi không rõ ràng. Mắt và mũi của tôi chảy nước khi tôi trải qua cái gọi là dị ứng phấn hoa. Tôi cảm thấy tuyệt vọng và một cảm giác thiếu kiên nhẫn đến từ hư không. Trạng thái tuyệt vời của một vị thần mà tôi đã trải qua đêm hôm trước và sự hiểu biết mà tôi đã đạt được từ nó dường như là một ký ức xa xôi.

Nhưng tâm tu luyện của tôi nhắc nhở tôi: “Tôi phải ở trong trạng thái của một vị thần”. Tôi chợt nghĩ, tại sao tôi không thực thi sức mạnh thần thánh của mình? Tôi đã đọc trong một bài viết chia sẻ kinh nghiệm tu luyện rằng một đệ tử Đại Pháp có một đội quân gồm hàng triệu binh lính. Vì vậy, tôi đã chỉ đạo đội quân của mình loại bỏ tất cả các yếu tố đằng sau trạng thái không chính đáng mà tôi đang trải qua, bởi vì với những điều bất thường mà tôi đang trải qua, tôi không bao giờ có thể đạt đến trạng thái của một vị thần.

Trạng thái của một vị thần mà Sư phụ cho tôi trải nghiệm vào ngày hôm đó và đoạn Pháp của Sư phụ đã giúp tôi ngộ ra rằng Sư phụ đang bảo tôi giải quyết mọi thứ trong cuộc sống hàng ngày của tôi trong trạng thái đó, trạng thái của một vị thần. Tôi phải học Pháp chăm chỉ để đạt được điều đó.

Trên thực tế, khi chúng ta thực sự đạt được trạng thái của một vị thần, mọi thứ sẽ trở nên đơn giản, và bạn cũng sẽ trở nên bất khả chiến bại trên hành trình tu luyện của mình. Năng lực của con người là yếu thế. Nhưng một vị thần có sức mạnh toàn năng có thể giải quyết bất kỳ vấn đề nào. Vì vậy, chúng ta không nên xem thường chính mình. Khi chúng ta xem thường chính mình, là chúng ta chưa coi trọng Đại Pháp. Kể từ hôm nay tôi ước thúc bản thân coi mình như một vị thần và đối mặt với tất cả mọi thứ bằng tư tưởng của một vị thần và trạng thái của một vị thần.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/31/407077.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/7/185411.html

Đăng ngày 31-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share