Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 26-07-2020] Thời gian trước, khi tôi đọc một bài viết dài kỳ trên “Tuần báo Minh Huệ” số 858 nói về một đồng tu cao niên khi đối diện với bức hại của tà ác, nhờ sự từ bi bảo hộ của Sư tôn, chính niệm chính hành, lúc đột ngột đối diện với chứng băng huyết, vị đồng tu này không có hoang mang rối loạn, mà còn gọi các đồng tu khác cùng ngăn chặn sự bức hại của tà ác, phối hợp với nhau, kiên định tín Sư tín Pháp, phát chính niệm cường đại và dùng thần thông giải thể trường bức hại dưới hình thức nghiệp bệnh này.

Khi vị đồng tu cao niên này phát chính niệm xong thì đọc thuộc bài thơ “Chính Pháp, Hồng Ngâm III” và “Chính niệm, Hồng Ngâm IV”, mỗi bài đọc 81 lần, rồi lại phát chính niệm, rồi lại đọc thuộc hai bài thơ này, rồi lại phát chính niệm, cứ lần lượt tuần hoàn như thế, trải qua năm giờ đồng hồ, cuối cùng đã giải thể được tà ác bức hại trên thân thể của đồng tu, trạng thái băng huyết ngưng hẳn, chuyển nguy thành an.

Cách làm này của đồng tu đã khơi dậy động lực rất lớn trong tôi, cho nên tôi cũng thường xuyên đọc thuộc hai bài thơ này:

“Nhất niệm kinh chấn đại khung ngoại
Dục cứu thương sinh trừ chúng hại
Vạn trùng hủ hủ cựu thế trở
Thân nhập trần thế cánh tri hoại
Nhất lộ Chính Pháp phách thiên cái
Bất chính nhi phụ toàn đào thải
Thương Thiên dục biến thùy cảm đáng
Càn khôn tái tạo vĩnh bất bại” (Chính Pháp, Hồng Ngâm III)

Dịch nghĩa:

“Một niệm chấn kinh [tới cả] ngoài đại khung
Mong muốn cứu chúng sinh đáng thương và trừ những thứ làm hại
Cựu thế lực hủ hoại ngăn trở trùng trùng
Tự thân thâm nhập vào trần thế thì càng biết rằng còn tệ hại hơn
Một đường Chính Pháp thẳng lên đỉnh trời
Những thứ bất chính mà còn [gây tác dụng] phụ [diện] thì toàn bộ bị đào thải
Trời Xanh đã muốn biến thì không ai dám cản
Càn khôn tái tạo vĩnh viễn bất bại” (Chính Pháp)

“Kích phong điện xiết thượng cửu tiêu
Lôi đình vạn quân tỷ thiên cao
Hoành tảo khung vũ vô tận xứ
Bại loại dị vật nhất tịnh tiêu” (Chính niệm, Hồng Ngâm IV)

Dịch nghĩa:

“Gió to sét đánh lên chín tầng trời
Sấm vang chớp giật cao hơn trời
Quét sạch [đại] khung vũ trụ khắp chốn cùng tận
[Kẻ] bại hoại dị vật nhất loạt tiêu trừ” (Chính niệm)

Một sáng sớm, sau khi luyện công và phát chính niệm lúc 6 giờ xong, tôi nằm xuống giường nghỉ ngơi một chút và nhanh chóng đọc thuộc nhiều lần bài thơ “Chính niệm” này. Không lâu sau, tôi đột nhiên cảm thấy hồng thế của Chính Pháp vũ trụ quét sạch tất cả, thật là kinh thiên động địa. Khi ấy trong tâm tôi bỗng sợ, niệm đầu ngay lúc đó cảm thấy trái đất này giống như một hạt bụi, cảm thấy nó có thể bị quét sạch chỉ trong một nháy mắt, niệm đầu lúc ấy chính là lo sợ rằng trái đất có thể chẳng còn tồn tại. Lúc này tôi nằm trên giường trong tư thế gần như bất động, một lúc sau mới dám động đậy. Tôi liếc nhìn xung quanh một cái và thấy mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, mới hiểu rằng điều vừa cảm nhận được chính là hồng thế Chính Pháp quét sạch tất cả ở không gian khác, cảm giác dường như đã trải qua mấy đời vậy, và tôi cũng được thể hội thêm về sự huyền diệu và uy lực vô biên của Đại Pháp.

Sau đó mẹ tôi (cũng là đồng tu) đến nhà và tôi kể lại với bà tất cả tình huống vừa mới trải nghiệm. Có thể một số đồng tu cảm thấy học thuộc Pháp khá khó khăn, vậy hãy thử bắt đầu học thuộc từ các bài thơ ngắn trong “Hồng Ngâm” và “Luận ngữ”, rồi dần dần học thuộc Pháp nhiều hơn, từng chút tăng cường tín tâm, càng làm tốt hơn nữa ba việc mà Sư phụ yêu cầu.

Tôi viết ra bài chia sẻ này để chứng thực sự siêu thường của Đại Pháp và sự vĩ đại của Sư tôn, vì năng lực tầng thứ cá nhân có hạn, nếu có chỗ nào không đúng, mong đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/26/409615.html

Đăng ngày 31-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share