Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-10-2019] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998 và đã đạt được rất nhiều lợi ích to lớn cả về sức khoẻ lẫn tâm tính. Vì vậy, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999, tôi đã biết rằng cần phải đứng lên và nói cho mọi người biết sự thật về Đại Pháp.

Làm thế nào để mọi người biết được sự thật về Đại Pháp

Tôi đã giảng chân tướng cho mọi người theo các cách khác nhau như: Giảng trực diện, gọi điện thoại, đăng tải các bài viết trên blog và dán các tấm áp phích trên phố. Tôi cũng bắt đầu xây dựng một điểm sản xuất tại liệu, in các tờ gấp, các đĩa DVD chân tướng về Đại Pháp và tạo ra những món quà lưu niệm mang thông điệp Đại Pháp.

Một lần khi tôi đang đi phát tài liệu giảng chân tướng cho hàng xóm của tôi. Tôi trông thấy một đội dọn dẹp đang mở cửa tầng 3 trong toà nhà ba tầng, lâu nay tầng 3 của toà nhà này vẫn luôn khoá, tôi tăng tốc để bắt kịp họ nhưng ngay khi tôi vừa tới thì cánh cửa đã bị đóng lại.

Tim tôi thắt lại và đầu tôi gục xuống vì tôi đã cố gắng tới đây vài lần.

Một trong những người gác cổng nhìn thấy tôi và nói rằng cửa đã được mở khóa. Tôi biết rằng Sư phụ đã giúp tôi và tôi có thể phát tài liệu tới từng căn hộ ở đó.

Gỡ bỏ các biểu ngữ bôi nhọ Đại Pháp

Năm 2015, tôi đi ngang qua một biểu ngữ bôi nhọ Đại Pháp treo cạnh một toà nhà, tôi xuất tâm muốn gỡ nó xuống. Tuy nhiên, đó là một trung tâm thương mại được bảo vệ bởi rất nhiều camera an ninh, bên kia đường lại là cổng trước của một đơn vị quân đội và bên cạnh đó là một trường đại học. Luôn có ít nhất hai chiếc xe cảnh sát đậu gần đó.

Sau một thời gian suy nghĩ, tôi đã quyết định phải gỡ nó xuống vì không thể để nó lừa dối và xúi giục mọi người chống lại Đại Pháp. Ngồi trên xe buýt tới đó, tôi đã phát chính niệm và xin Sư phụ giúp đỡ.

Khi tới nơi, có rất nhiều người ở xung quanh đó. Dường như có một người đàn ông theo dõi tôi, nhưng tôi biết điều tôi đang làm là điều đúng đắn nhất và không ai được phép cản trở tôi.

Sư phụ giảng:

“Sinh mệnh trong vũ trụ đều đang sắp đặt vị trí lại từ đầu, con người không xứng khảo nghiệm Pháp này, Thần cũng không xứng, ai động vào thì người đó có tội”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Great Lakes ở Bắc Mỹ [2000])

Trong khi đi hướng về phía tấm biểu ngữ, tôi vẫn phát chính niệm và nhẩm Pháp của Sư phụ. Có nhiều người ở khu vực đó và người đàn ông kia vẫn đi theo tôi. Tôi bình tĩnh và tập trung phát chính niệm. Bất chợt mọi thứ trở lên tĩnh lặng. Đường phố, dân cư và người đàn ông đều biến mất. Tôi đã nhanh chóng kéo tấm biểu ngữ xuống và rời đi. Tôi cảm tạ Sư phụ đã bảo hộ tôi!

Hai năm sau đó, tôi lại thấy các biểu ngữ bôi nhọ Đại Pháp xuất hiện ở đó. Tôi biết rằng tôi cần phải gỡ chúng xuống.

Tối hôm đó, tôi đã rất vui khi thấy trời mưa lớn, bởi trời mưa sẽ giúp tôi tránh khỏi bị trông thấy. Ngồi trên xe buýt tới đó tôi duy trì phát chính niệm. Nhưng trời đã ngừng mưa trước khi tôi tới. Tôi mau chóng hướng nội và tìm thấy một số tâm chấp trước như tâm sốt sắng và tâm hiển thị bởi tôi đã hoàn thành tốt việc này trước đây. Tôi đã không đặt việc cứu người lên hàng đầu. Tôi nhanh chóng loại bỏ các quan niệm vì chúng không phải là tôi và xuất một niệm tôi đang làm điều này là để cứu người.

Khi tôi tới nơi, trời lại tiếp tục mưa và tôi có thể gỡ tấm biểu ngữ xuống mà không bị ai nhìn thấy.

Các tấm biểu ngữ lại xuất hiện trở lại vào tháng 7 năm 2017 và chúng lớn hơn rất nhiều. Tôi thảo luận việc này cùng một số học viên khác. Các học viên dặn tôi phải cẩn thận vì ở đó có rất nhiều camera an ninh và cảnh sát tuần tra khu vực.

Tôi đã mua một lọ sơn xịt có màu giống với những bức tường gần đó. Ngày tôi đến đó là ngày 20 tháng 7 năm 2017. Tôi phát chính niệm trên suốt quãng đường tới đó và nhẩm niệm Pháp của Sư phụ:

“Đại Pháp bất ly thân

Tâm tồn Chân Thiện Nhẫn

Thế gian Đại La Hán

Thần quỷ cụ thập phân”. (Uy Đức, Hồng Ngâm)

Tạm dịch:

“Đại Pháp chẳng ly thân

Trong tâm: Chân Thiện Nhẫn

Đại La Hán cõi người

Quỷ thần sợ mười phần”. (Uy Đức, Hồng Ngâm)

Nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã phun sơn lên tấm biểu ngữ thành công và làm cho nó hoà lẫn vào bức tường phía sau.

Trong những năm qua, tôi đã loại bỏ được hơn 30 biểu ngữ bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp, giúp chúng sinh tránh khỏi bị đầu độc.

Tiêu nghiệp trong một vụ tai nạn

Khi tôi bước ra khỏi toà chung cư mẹ tôi ở vào tháng 3 năm 2018, một chiếc xe jeep đã rẽ rất nhanh và gương chiếu hậu của nó đâm vào bên ngực trái của tôi. Khung xương sườn của tôi rung lên do va đập nhưng tôi vẫn đứng yên và không động đậy, cứ như là không có điều gì xảy ra vậy.

Sư phụ giảng:

“Kỳ thực chư vị đừng tưởng đụng một cái chư vị chả sao cả; nhưng [thực tế] chư vị đã quả thật chết đi một chư vị, là cái chư vị cấu thành từ nghiệp lực. Hơn nữa trên thân thể có các tư tưởng cấu thành từ nghiệp lực bất hảo, có [các] tâm, có tứ chi, đã đụng chết rồi, thế nhưng nó toàn do nghiệp lực cấu thành. Chúng tôi đã làm cho chư vị một chuyện tốt lớn nhường ấy, đã trừ bỏ nghiệp lực lớn đến thế, dùng nó để đền mạng; không ai làm chuyện này đâu. Chính vì chư vị có thể tu luyện, chúng tôi mới làm như vậy; đợi khi chư vị biết được, chư vị cũng không có cách nào cảm ơn tôi”. (Giảng Pháp tại buổi tọa đàm ở New York 1997)

Tôi ngộ ra rằng Sư phụ đã bảo hộ tôi, đồng thời giúp tôi gỡ bỏ một phần nghiệp lực.

Người lái xe đã bị sốc. Tôi bảo anh ấy đừng lo lắng, tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp và được Sư phụ của tôi bảo hộ. Tôi nói cho anh nghe về Đại Pháp và cuộc đàn áp, nhưng anh đã lái xe đi trước khi tôi có cơ hội giúp anh thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Tôi cảm thấy buồn vì không thể giúp anh thoái xuất khỏi ĐCSTQ, nhưng tôi hy vọng rằng anh sẽ có cơ hội gặp một học viên khác và có thể chọn cho mình một tương lai tươi sáng.

Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi đã luôn bảo hộ và coi sóc con. Con sẽ làm tốt ba việc và hoàn thành thệ ước tiền sử của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/14/394539.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/31/185307.html

Đăng ngày 04-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share