Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-07-2020] Một phụ nữ 77 tuổi ở thành phố An Thuận, tỉnh Quý Châu đã bị tổn thương sau khi bị kết án ba năm tù vào năm 2013 vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Vương Ngọc Thanh từng bị từng mắc các bệnh mãn tính như viêm đại tràng, viêm dạ dày. Tuy nhiên, bà đã phục hồi sức khỏe sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công xảy ra vào tháng 7 năm 1999, bà liên tục bị bức hại, khiến thân thể bà bị thương tổn, người bà rung lắc và tay bà run rẩy mỗi khi gặp chuyện.

Dưới đây là tóm lược về những khổ nạn mà bà Vương đã trải qua.

Vào Đêm Giao thừa năm 2001, bà Vương đã gửi vài lá thư có thông tin phơi bày sự dối trá về vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn cho mọi người, trong đó có chị bà đang sống ở quê nhà.

Vào ngày 12 tháng 3 năm 2001, khi bà Vương đang ở nhà trông cháu nhỏ bốn tuổi của mình, thì một nhóm công an xông vào và lục soát nhà bà. Cháu bà đã khóc thét lên vì sợ hãi. Công an đã lấy đi một số sách Pháp Luân Công và tài liệu Pháp Luân Công.

Bà Vương bị đưa tới Trại tạm giam An Thuận. Bà từ chối trả lời về nguồn gốc của số tài liệu. Để gây sức ép khiến bà phải từ bỏ Pháp Luân Công, công an đã tìm con trai và chồng bà, bắt họ phải quỳ xuống trước mặt bà. Khi bà từ chối họ đã đưa bà tới trại tạm giam Số 1 Hắc Thạch Đầu. Sau 16 ngày bị giam giữ, bà đã được thả ra sau khi gia đình bà bị ép nộp 3.000 nhân dân tệ tiền bảo lãnh. Sau đó bà Vương biết rằng lá thư mà bà đã viết cho chị gái mình đã bị cảnh sát chặn lại, và đó là lý do khiến bà bị bắt giữ.

Sau khi bà Vương bị giam, lãnh đạo nơi làm việc của bà đã treo lương của bà vài tháng; bà chỉ được nhận được khoản trợ cấp 200 nhân dân tệ. Mặc dù đơn vị công tác đã tiếp tục tả lương cho bà sau khi bà được thả, song các khoản phụ cấp và phúc lợi của bà vẫn bị đình chỉ trong bảy năm kế tiếp, cho đến khi bà Vương nói chuyện này với chủ tịch công đoàn của nhà máy vào tháng 10 năm 2008.

Trong thời gian này, chính quyền vẫn theo dõi điện thoại của bà và việc đi lại của bà bị hạn chế.

Bà Vương lại bị bắt một lần nữa vào tháng 4 năm 2012 vì nói với một số học sinh ở bên ngoài một trường trung học địa phương về Pháp Luân Công.

Khi bà từ chối trả lời các câu hỏi của công an, họ đã bắt bà ngồi trên ghế cọp với hai tay bị còng. Sau đó, khi bà từ chối hợp tác, bà đã bị chuyển tới Văn phòng An ninh Nội địa để thẩm vấn thêm nữa. Bà Vương tiếp tục giữ im lặng.

Bà Vương đã được thả sau khi con trai bà biết việc bà bị bắt giữ và đã nhờ một người quen liên hệ với công an giúp bà được tại ngoại.

Tháng 6 năm 2012, bà Vương cùng chồng trở về quê nhà để thăm một người họ hàng đang đau ốm. Công an đã gọi điện cho bà và bảo bà trở về nhà. Bà từ chối. Sau khi bà trở về nhà vào tháng 2 năm 2013, công an đã nói con trai bà bảo bà đến đồn công an. Ngay khi đến đó bà đã bị công an bắt. Sau đó bà đã bị kết án ba năm tù.

Bà Vương bị đưa tới Đội 4 của Nhà tù Nữ Số 1 Quý Châu vào ngày 9 tháng 3 năm 2014. Đội này có khoảng 40-50 người; các học viên Pháp Luân Công từ chối từ bỏ đức tin của họ bị nhốt trong một phòng nhỏ.

Vài tù nhân giám sát bà Vương 24/24. Mặc dù bà đã 73 tuổi, song các tù nhân thường tra tấn bà, khiến bà sợ hãi và bắt đầu run rẩy. Bà phải xin phép các tù nhân đó để sử dụng nhà vệ sinh hoặc tắm rửa. Bà cũng bị cưỡng bức đọc các tài liệu phỉ báng Pháp Luân Công và viết báo cáo tư tưởng và tất nhiên nó phải là những điều phù hợp với quy định của nhà tù. Bằng không, bà sẽ bị tra tấn và cấm ngủ.

Có lần, khi bà Vương đang rửa mặt thì một tù nhân bảo bà phải đặt chậu rửa mặt ở một nơi khác ở trong phòng vệ sinh. Vì ở đó có quá nhiều người, bà Vương không có chỗ nào để đặt chiếc chậu xuống. Do đó, bà đã đặt chậu rửa mặt ở một nơi khác. Thấy vậy, tù nhân này đã mang chậu rửa mặt của bà Vương ném xuống đất, khiến nó vỡ tan thành từng mảnh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/6/408535.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/15/185884.html

Đăng ngày 01-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share