[MINH HUỆ 16-07-2010] Anh Thái chưa từng được nghe nói về Pháp Luân Công trước khi xem tất cả các tuyên truyền chống lại Pháp Luân Công trên các phương tiện truyền thông khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999 tại quê hương Trung Quốc của anh. Tất cả các tin tức về Pháp Luân Công làm anh trở nên quan tâm. Thấy được những thay đổi tuyệt vời mà môn tập luyện đã mang đến cho anh, bố mẹ, vợ và con trai anh cũng bắt đầu tập luyện. Bây giờ, ba thế hệ trong gia đình anh đều được hưởng các lợi ích của Đại Pháp.

2010-7-16-vancouver-patrick03--ss.jpg
Cuộc diễu hành vào ngày lễ thánh Patrick ở Vancouver, Canada vào ngày 16/3/2008

Biết đến Pháp Luân Công qua tuyên truyền của ĐCSTQ

Anh Thái tốt nghiệp trường đại học Thiên Tân năm 1990 và được bố trí một công việc ở gần thị trấn của anh. Anh rất bận rộn với công vệc và đã không biết về Pháp Luân Công mãi đến khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp môn tập luyện vào ngày 20/7/1999. Nghe ĐCSTQ vu khống Pháp Luân Công trên các phương tiện truyền thông, anh đã nghĩ rằng tất cả các học viên Pháp Luân Công đều rất “ngu ngốc”, không biết làm ra tiền và mê tín dị đoan.

Một lần trong khi chơi bài poker, một nguời bạn nói: “Có rất nhiều học viên, Pháp Luân Công nhất định phải có điều gì đó chân chính”. Đó là lần đầu tiên anh Thái quyết định tìm hiểu về Pháp Luân Công ngay khi anh có cơ hội.

Một ngày vào tháng 5/2000, anh Thái hỏi một học viên Pháp Luân Công vốn là một quan chức nhà nước đã về hưu: “Tại sao bác vẫn tập Pháp Luân Công sau khi chính phủ đã cấm?”. Người đàn ông già nói với anh: “Pháp Luân Công là tu luyện Phật Pháp, Sư Phụ Lý Hồng Chí ở đây để cứu độ mọi người”. Sau đó ông cho ông Thái mượn bản sao sách Chuyển Pháp Luân của ông.

Tôi đọc xong quyển sách trong hai buổi tối và tôi đã quyết định tu luyện sau khi đọc xong bài giảng đầu tiên”, anh Thái nói.

Ngay sau khi anh quyết định tu luyện, Sư Phụ bắt đầu chăm lo cho anh. Anh cảm thấy sức ép trong bụng vào đêm đầu tiên và anh ngộ ra rằng Sư Phụ đang cài Pháp Luân cho anh. Anh cảm thấy tất cả những khúc mắc của cuộc sống đều được giải đáp khi anh đọc xong quyển sách vào đêm thứ hai như là chúng ta từ đâu đến và mục đích của chúng ta trong cuộc đời là gì.

Khi xem băng hình Sư Phụ giảng Pháp, các bài giảng Pháp ở Quảng Châu, anh không thể kiềm được nước mắt. Anh không biết tại sao nhưng anh cảm thấy anh đã tìm được điều mà bấy lâu nay anh tìm kiếm.

Bị bắt và giam giữ vì làm tài liệu giảng rõ sự thật

Để giúp nhiều người hơn nữa biết về sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp và phơi bày cuộc bức hại, anh Thái đã tình nguyện giảng rõ sự thật. Một học viên làm việc cùng anh Thái cũng làm theo anh và cả hai người họ đều bị bắt. Anh có một niệm vững vàng khi bị bắt: “Tôi sẽ không hợp tác với tà ác; tôi sẽ không nói với họ bất cứ điều gì về các đồng tu mà chỉ giảng rõ sự thật”.

Anh Thái ngồi thiền định trong tư thế kiết già ở đồn cảnh sát. Cảnh sát tra tấn anh bằng cách trói người anh lại, nhốt anh trong phòng biệt giam và tát vào mặt anh. Sau đó họ đưa anh tới một trung tâm giam giữ. Anh Thái luôn giảng rõ sự thật cho các tù nhân và bảo vệ, kể cho họ Pháp Luân Công giảng về Chân-Thiện-Nhẫn và các câu chuyện tu luyện.

Anh Thái nói: “Khi lần đầu tiên tôi vào trung tâm giam giữ, các tù nhân thường hay đánh nhau nhưng dần dần họ không đánh nhau nữa. Cứ khi nào có ai đó muốn đánh nhau, sẽ có người nhắc nhở họ nên làm theo Chân-Thiện-Nhẫn. Thậm chí Hợp thập (chắp tay trước ngực) trở thành một tư thế tay để nhắc nhở mọi người bình tĩnh. Một tù nhân đã từng giết người trong một cuộc cãi vã. Anh ta hiếm khi nói chuyện với người khác nhưng thích nói chuyện với tôi. Một vài tù nhân bày tỏ mong muốn học Pháp Luân Công với tôi sau khi họ được thả ra”. Không có sự sợ hãi trong tâm anh ấy. Một tháng sau, khi anh ấy được thả ra, một bảo vệ đã lặng lẽ làm dấu hiệu tán thành với anh.

Anh Thái nói thêm: “Đó không phải là công lao của một mình tôi. Rất nhiều học viên đã giảng rõ sự thật cho họ trước khi tôi vào. Một lần khi họ xét hỏi tôi, tôi nhìn thấy ở cạnh bàn một học viên đã viết bằng máu “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Điều đó đã khích lệ tôi rất nhiều”.

Sau khi được thả ra, anh Thái vẫn bị theo dõi chặt chẽ. Ngay sau đó, anh nhận được thị thực nhập cư từ Canada. Anh lặng lẽ đến Vancouver. Mẹ anh Thái nói: “Giống như Thần Phật đã giúp đỡ nó vậy. Khi cảnh sát địa phương biết nó đã đi, ông ta tự tát mình vì đã để con trai tôi trốn thoát. Cảnh sát lục soát nhà chúng tôi và liên tục quấy nhiễu chúng tôi, một cặp vợ chồng già, trong hai năm”.

Hai tháng tập luyện đã hồi phục sức khỏe của bố mẹ anh Thái

Bố mẹ anh Thái đến thăm Canada vào cuối năm 2007. Anh thuyết phục họ tập luyện Pháp Luân Công. Họ đồng ý tập thử. Bà Thái nói bà chỉ có thể đứng hơn mười phút một chút trong các bài tập và ngồi thiền thì thậm chí còn khó khăn hơn. Nhưng khi họ có thể thănng tiến nhờ xem băng hình Sư Phụ giảng Pháp, họ đã chọn thực hành tu luyện, giữ vững đức tin và sức khỏe của họ được cải thiện rất nhiều.

Bà Thái đã 80 tuổi. Bà cho biết bà đã bị rất nhiều chứng bệnh, từng phẫu thuật sáu lần và thậm chí bị mắc phụ thể mà bà đã thờ cúng trong các đền chùa.

Một buổi tối sau khi tập luyện khoảng hai tháng, bà Thái cảm thấy như có ai đó ấn vào bụng bà sau đó lấy thứ gì đó ra khỏi đó. Bà nhìn thấy rất nhiều Pháp Luân đang quay quanh phòng. Bà biết Sư Phụ đang chăm lo cho bà. Từ đó cơ thể bà Thái cảm thấy rất nhẹ nhàng và đi bộ cảm giác như bay vậy. 16 năm bị chứng mất ngủ đã khỏi hẳn và tất cả các chứng bệnh của bà đều đã hết!

Lúc đầu, phụ thể gây trở ngại cho bà và chồng bà, đe dọa và cầu xin bà không tập luyện. Khi bà tuyên bố chắc chắn rằng bà sẽ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì không còn bất cứ can nhiễu nào nữa.

Bà Thái trước đây vốn mù chữ. Với mong muốn mạnh mẽ đọc sách Đại Pháp, bà nhờ chồng hoặc con trai bà dạy bà các kí tự. Chẳng bao lâu bà có thể đọc được hết sách Chuyển Pháp Luân và các sách Đại Pháp khác.

Vợ anh Thái và con trai

Chị Trầm chứng kiến những sự thay đổi lớn ở chồng mình, anh Thái. Chị có thể thấy được sự tốt đẹp của Pháp Luân Công nhưng những lời dối trá của tà ác vẫn rất đáng sợ. Chị chống đối việc con trai họ học Pháp Luân Công từ anh Thái. Những thay đổi tuyệt vời từ mẹ chồng đã làm chị lay chuyển sâu sắc. Cuối cùng chị bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công vào tháng 10/2008.

Sức khỏe chị Trầm nhanh chóng được hồi phục. Những vấn đề ở thắt lưng của chị đã khỏi sau khi tập luyện 10 ngày và không bao giờ tái phát lại. Các cơn đau đầu của chị cũng biến mất mà chị cũng không biết chính xác là khi nào và như thế nào. Con trai của họ chơi kèn trumpet trong Đoàn nhạc Tian Guo. Tu luyện đã khai mở trí huệ của cậu và cải thiện điểm số của cậu ấy ở trường rất nhiều.

Liên tục đề cao tâm tính

Sự thay đổi quan trọng nhất trong tu luyện là đề cao tâm tính. Chị Trầm cho biết anh Thái trước đây ít quan tâm đến trách nhiệm của mình ở nhà và thường ra ngoài chơi mạt chược và uống rượu. Tất cả những thói quen xấu này đã không còn nữa sau khi anh tu luyện.

Anh Thái nói: “Tôi không còn quan tâm đến danh và lợi. Tôi biết tôi phải là một người tốt ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, làm công việc của mình một các chăm chỉ và luôn nghĩ đến người khác trước”. Khi anh lần đầu tiên phỏng vấn xin việc làm ở Vancouver, tiếng Anh của anh không được tốt lắm. Người chủ ngay lập tức giao công việc toàn thời gian cho một ứng cử viên khác và chỉ cho anh thử việc một thời gian. Hai tuần sau, người chủ biết được về sự xuất sắc của một nhân viên là học viên Pháp Luân Đại Pháp và mặc dù tiếng Anh của anh không tốt nhưng anh đã nhận đuợc một công việc toàn thời gian.

Mẹ anh Thái cho biết: “Tôi thường rất nóng tính. Tôi không thể chấp nhận bất cứ lời phê bình nào mà luôn nghĩ là mình đúng. Tôi thường cãi nhau với chồng tôi vì những điều nhỏ nhặt. Tôi không hạnh phúc và có một tính cách xấu. Sau khi tu luyện, tôi biết là tôi phải đo lường bản thân với tiêu chuẩn của một người tu luyện. Một người nên thực hành Nhẫn và luôn nhìn vào trong”.

“Nhưng thật khó khăn lúc mới bắt đầu tu Nhẫn. Tôi thường nghĩ: “Tôi đã già. Tất cả các bạn nên kính trọng tôi, tại sao bảo tôi phải Nhẫn? Khi tôi tu tâm tính lên càng ngày càng cao hơn, tôi hiểu rõ hơn rằng các mâu thuẫn là cơ hội để đề cao tâm tính. Giữa những người tu luyện, chúng ta cũng nên hướng nội và đo lường bản thân với tiêu chuẩn cao hơn. Vì vậy các mâu thuẫn trong gia đình chúng tôi trở nên càng ngày càng ít hơn và không khí càng ngày càng yên bình”.

Thuê các học viên Pháp Luân Công

Anh Thái hiện đang tự làm chủ, anh lắp đặt các thiết bị hay đồ nội thất cho các công ty hoặc hộ gia đình. Các khách hàng biết được sự thật từ anh và rất tin tưởng anh. Một người bạn trở về Trung Quốc và đã để anh Thái trông coi tài sản của anh ấy. Anh ấy nói: “Trong thời buổi hiện nay, tôi chỉ có thể tin tưởng anh”. Một quản lý của một công ty khác luôn nhờ anh Thái tìm nhân viên mới trong số các học viên Pháp Luân Công. Vì bà ấy biết anh Thái trở nên tốt như thế nào nhờ vào tập luyện Pháp Luân Công, bà cảm thấy rất yên tâm khi thuê các học viên.

Mẹ chị Trầm trước đây biết mẹ anh Thái thường bị ốm và không hạnh phúc. Nhưng chứng kiến bà ấy khỏe mạnh thế nào và luôn có tâm thái tốt, bà nói: “Bà ấy trước đây thường cãi nhau với chồng nhưng giờ bà ấy đối xử với chồng rất tốt với nhiều kiên nhẫn”.

Hy vọng nhiều người hơn nữa đạt được lợi ích từ Pháp Luân Đại Pháp

Anh Thái và gia đình tin tưởng sâu sắc rằng tu luyện rất là tinh thâm. Bà Thái thường giảng rõ sự thật cho bạn bè và người thân ở Trung Quốc đại lục, nhiều người nhận được phước lành sau khi biết được sự thật. Mong ước lớn nhất của họ là nhiều người hơn nữa biết được sự thật và đại được lợi ích từ Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/7/16/227055.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/7/22/118764.html
Đăng ngày 10-8-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share