Bài viết của Hồng Mân

[MINH HUỆ 16-06-2020] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996 và kể từ đó, không chỉ tôi mà cả gia đình tôi đã thu được lợi ích từ môn tu luyện thân tâm cổ xưa dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn này. Tôi muốn chia sẻ về việc Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Công, còn được biết đến là Pháp Luân Đại Pháp, đã cứu tôi và gia đình khỏi nguy hiểm như thế nào.

Căn hộ của tôi được cứu

Một ngày, sau khi thắp hương trước chân dung của Sư phụ Lý, tôi đi tới nhà mẹ. Một vài giờ sau tôi trở về, tôi nhận thấy căn hộ của mình đầy khói. Tôi nhìn khắp mọi nơi nhưng không tìm ra khói bắt đầu từ đâu.

Ở trong phòng khách, tôi nhìn thấy chiếc lọ bằng nhựa trên bàn đã hoàn toàn tan chảy, những bông hoa nằm rải rác trên ghế sofa cạnh bàn. Bức chân dung của Sư phụ treo trên tường đã bị rơi xuống nhưng còn nguyên vẹn. Trên ghế sofa có hai lỗ to, một ở góc sau và một ở phần tựa lưng. Lớp da và phần bông nhồi phía trong đều bị cháy nhưng khung gỗ thì không cháy. Chiếc bật lửa mà tôi đã dùng để thắp hương và có khả năng đã quên tắt cũng bị đốt cháy.

Chứng kiến tình hình này, tôi đã vô cùng sợ hãi – nếu khung ghế sofa bắt lửa thì toàn bộ căn hộ của tôi hẳn đã bị đốt cháy rồi!

Tôi không bị thương

Một ngày tôi đang nấu bữa tối, tôi nấu cháo trong nồi áp suất đặt trên bếp ngay cạnh tôi. Đột nhiên, vòng đệm của nồi áp suất bật ra và hơi nóng của cháo bốc lên mặt và cơ thể tôi và khắp cả nhà bếp. Tuy nhiên, sau khi tắm, tôi hoàn toàn bình thường mà không có bất cứ vết bỏng nào mặc dù cả nhà bếp vẫn còn nóng ở những nơi cháo đã văng ra. Không còn nghi ngờ gì nữa, Sư phụ Lý đã bảo hộ tôi.

Pháp Luân Công dạy tôi trở thành một người tốt

Trước khi nghỉ hưu, mẹ chồng tôi là bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở nơi làm việc của bà trong 16 năm. Khi bà nhập viện, vợ chồng tôi đến bệnh viện để chăm sóc bà. Mẹ tôi không thể đi ngoài trong một vài ngày, bà rất khổ sở vì thế tôi đã dùng tay để moi phân cho bà. Sau đó bà cảm thấy tốt hơn rất nhiều và nói mẹ tôi đã nuôi dạy được một cô con gái tốt bụng cho bà. Tôi trả lời rằng vì tôi là con út trong gia đình nên mẹ tôi đã nuông chiều hư tôi nhưng Sư phụ Lý đã dạy tôi trở thành người biết quan tâm đến người khác.

Tôi nói với bà rằng bà sẽ cảm thấy tốt hơn nếu bà nhẩm đi nhẩm lại các từ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Bà bắt đầu thành tâm nhẩm những từ trên, và thậm chí còn thêm: “Sư phụ Lý hảo!” Bà đã dùng thuốc huyết áp trong hơn 10 năm. Không lâu sau khi bà bắt đầu nhẩm những cụm từ trên, huyết áp của bà đã trở nên bình thường và bà không cần thuốc nữa. Bệnh huyết áp cao mà mẹ tôi đã phải chịu trong hơn 10 năm đã được chữa khỏi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/16/407468.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/8/185804.html

Đăng ngày 17-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share