Bài một học viên Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-1-2006] Tôi bị bắt bảy lần tất cả, và tôi rất hối hận đã tạo ra một số tổn thất cho Đại Pháp. Khi trang Web Minh Huệ kêu gọi nộp bài, vợ tôi hỏi sao tôi không viết một bài, và tôi trả lời, “Vì tôi không có làm tốt.” Sau này tôi vượt qua tình cảm kém cỏi, và cảm thấy tôi bây giờ muốn chia sẻ những kinh nghiệm của tôi về học thuộc lòng Pháp.

Từ khi tôi rời khám tù lần cuối, tôi không trở về nhà để tránh bị khủng bố hơn nữa. Thay vì vậy, tôi sống xa nhà trong nhiều năm. Tháng Sáu 2004, tôi đọc những câu chuyện về những bạn đồng tu học thuộc lòng Pháp trong tuần báo Minh Huệ (Hán ngữ). Các bài đó gợi hứng cho tôi để bắt đầu học thuộc lòng Pháp.

Tôi bắt đầu học thuộc lòng “Bài giảng thứ nhất” trong Chuyển Pháp Luân ngày 9 tháng 6. Khi học thuộc lòng đoạn hai trong bài giảng số một tựa là ‘’Tầng khác nhau có Pháp của tầng khác nhau’’, tôi nghĩ, “khi nào tôi sẽ có thể học thuộc lòng cả quyển sách 300 trang?” Tôi đang chỉ ở trang 7. Có thể nào tôi thật sự học thuộc lòng được cả quyển sách? Ý tưởng bỏ cuộc đến trong đầu tôi. Tôi nhìn ra đó là nghiệp tư tưởng của tôi; đó là can nhiễu từ hắc thủ và lạn quỷ. Tôi hiểu rằng nếu nhiều đồng tu khác có thể thuộc Pháp, thì tôi cũng có thể. Tôi có một căn bản vững chắc để học thuộc lòng Pháp. Tôi đã đọc Pháp hơn 100 lần, và trí nhớ của tôi tốt so với nhiều người khác cùng tuổi tôi. Điều then chốt để làm như vậy phải là một đức tin vững chắc nơi Đại Pháp và một Tâm Tính tốt. Pháp đã tạo mọi điều trong vũ trụ. Mọi điều tôi có được đều đến từ Pháp. Làm sao tôi không thể thuộc Pháp trong trí tôi? Tôi hiểu ra rằng tôi phải thuộc được Pháp từ lâu. Tôi phải làm điều mà tôi hiểu được. Tôi phải thuộc lòng Pháp.

Lúc đầu sự cố gắng này tôi chỉ có thể nhớ một trang mỗi ngày, và mỗi lần tôi học tôi cảm thấy buồn ngủ. Tôi thường nghĩ đến buông bỏ, nhưng tôi tiếp tục khuyến khích mình rằng nếu người khác có thể làm được, vậy tôi cũng có thể, và tôi phải kiên trì. Đại Pháp là một quyển sách trời; nó là một kho tàng chân thật và có huyền năng. Tôi biết tôi phải ghi nhớ về quyển sách như vậy với một ý chí và trí nhớ siêu phàm. Tôi đầu tiên phải vượt qua được cái quan niệm cũa tôi là có một giới hạn cho trí óc con người, và tôi sẽ không thể nhớ nếu tôi cố gắng nhiều quá một lúc. Thay vì vậy, tôi phải tái lập tư tưởng của một đệ tử Đại Pháp: một học viên Đại Pháp là một người siêu thường mà phải có một trí nhớ siêu thường. Tôi sẽ học thuộc lòng Chuyển Pháp Luân.

Cái tư tưởng mới này mang đến nhiều kết quả lớn lao. Tôi có thể thuộc lòng ba trang mỗi ngày. Tôi dũng mãnh tinh tấn trên con đường thuộc lòng Pháp, sau đó tà ác bắt đầu lại can nhiễu. Ngày 24 tháng Bảy 2004, tôi lại bị bắt buộc rời khỏi nơi mà tôi đang sống. Sau đó tôi phải dời đi năm lần nữa để thoát khỏi sự lục soát và bắt bớ, và sự học thuộc lòng Pháp của tôi bị ngưng. Tháng 8 năm 2005, tôi cuối cùng tìm được một nơi an toàn để sống và lại bắt đầu học thuộc lòng Pháp.

Tôi học thuộc lòng ba bài giảng đầu trong khi thường xuyên dời nhà. Tôi bắt đầu học thuộc lòng ‘’Bài giảng thứ 4 ‘’ nơi một chỗ ở mới. Tôi hoàn tất “Bài giảng thứ 4” trong một tháng, ”Bài giảng thứ 5” trong mười lăm ngày, “Bài giảng thứ 6” trong mười bốn ngày và “Bài giảng thứ 7” trong mười một ngày. Hiện tại tôi đang học thuộc “Bài giảng thứ 8”.

Kinh nghiệm của tôi về học thuộc lòng Pháp là như sau:

1. Tôi hiểu sâu xa hơn bản chất vô biên và thâm sâu của Pháp. Tôi trở nên ý thức nhiều những quan niệm con người của tôi mà tôi không thấy được trước kia, và tiêu trừ chúng.

2. Tâm Tính của tôi được thăng hoa trong quá trình học thuộc lòng Pháp, nó giúp cho tôi quyết định chia sẻ kinh nghiệm. Nhiều năm qua, vợ tôi đề nghị tôi viết bài chia sẻ kinh nghiệm nhưng tôi không có viết vì lý do tôi nghĩ tôi không làm tốt. Qua việc học Pháp và thuộc lòng Pháp, tôi vượt thoát khỏi được những quan niệm như vậy và thật sự tu luyện Tâm Tính của tôi. Tôi quyết định làm tốt để bù đắp những tổn thất mà tôi đã mang lại cho Đại Pháp. Sự tiến bộ của tôi trong những năm qua dựa rất nhiều trên trên những bài chia sẻ kinh nghiệm mà tôi được đọc trên tuần báo Minh Huệ (Hán ngữ). Sao tôi không đóng góp cho trang Web Minh Huệ? Chia sẻ kinh nghiệm này là cố gắng thử của tôi để chia sẻ sự thức ngộ, những bài học và kinh nghiệm của tôi với các bạn đồng tu.

3. Tôi học làm tốt ba điều ở mỗi giây phút. Tôi thường tự nhắc nhở mình là một học viên Đại Pháp mà đã đến nơi này vì Pháp, không phải vì hưởng thụ cá nhân, vậy tôi phải làm tốt ba điều. Tôi đầu tiên bắt đầu học thuộc lòng Pháp ngày đêm, cả khi đi và ăn. Trong khi giảng rõ sự thật và phơi bày tà ác, tôi cũng đọc thầm Pháp. Điều này thăng tiến rất nhiều sự hiệu quả của việc giảng rõ sự thật của tôi.

Trên đây là sự chia sẻ cá nhân của tôi, xin vui lòng chỉ điểm cho tôi những điều còn thiếu sót.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/1/26/119487.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/2/24/70243.html

Đăng ngày 24-3-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share