Bài viết của một học viên Tây phương ở Châu Âu

[MINH HUỆ 17-03-2010] Cho dù tất cả chúng ta đều biết nguyên lý đừng lo sợ về nội dung Pháp Luân Công trong các buổi trình diễn Thần Vận, nhiều người trong chúng ta cũng không tránh khỏi có những tư tưởng người thường mà cần phải tiêu trừ khi xem trình diễn, như là: “Khán giả phản ứng trong tư tưởng của họ như thế nào? Họ có chấp nhận hay không một bản thông điệp mạnh mẽ như vậy?

Qua nhiều năm, trong khi làm sáng tỏ sự thật, chúng ta chủ yếu thường nói về việc các nguyên lý Pháp Luân Đại Pháp là tốt như thế nào, rằng chúng ta là những người tốt đang cố gắng hoàn thiện mình tốt hơn, và giải thích sự thật về cuộc bức hại với những thuật ngữ rất hợp lý và lý trí.

Tư tưởng của con người ta đầy sự dơ bẩn và những quan niệm, và chúng ta cố hết sức để tập trung vào các quan niệm mà thuận lợi cho chúng ta, và tránh các quan niệm mà chúng ta sợ rằng sẽ lôi cuốn những phản ứng xấu. Chúng ta luôn cảm thấy rằng chúng ta không thể thanh lý hết các quan niệm dơ bẩn và nghiệp tư tưởng trong tâm trí người ta, vì vậy chúng ta rất cẩn thận để đề cập về sự tồn tại của các vị thần, hoặc sự thiêng liêng của con đường đi của chúng ta, của Đại Pháp, và chỉ cố hết sức để cho chúng sinh trước mặt chúng ta tự chọn vị trí tốt lành cho họ.

Điều này có thể dẫn đến sự e ngại rằng chúng sinh không thể chấp nhận một thông điệp khi nó xảy đến quá mạnh mẽ, ngay trước mặt họ. Nhưng chúng ta không bao giờ nên quên rằng Thần Vận được chăm sóc hoàn toàn bởi Sư phụ, và năng lượng, những điều mà đang xảy ra nơi các không gian khác, và các quan hệ tiền duyên của người ta trong nhà hát đó không thể so sánh với bất cứ điều gì mà chúng ta đã làm trước đây. Vậy chúng ta cũng phải điều chỉnh tư tưởng của mình, hoàn toàn tin tưởng Sư phụ trong nhiệm vụ này.

Hôm qua, tôi ngồi trong số các khán thính giả xem buổi trình diễn tại Bruges. Đến phần về người học viên căng một biểu ngữ tại Thiên An Môn, tôi cảm thấy tôi phải nhanh chóng kiểm soát các tư tưởng của mình và xem phần này từ quan điểm của Pháp hơn là của người thường. Lúc bấy giờ, tầm nhìn của tôi trở nên rõ ràng hơn. Vì tôi cảm thấy nó có thể giúp chúng ta hiểu được rõ hơn tầm quan trọng của “nội dung Pháp Luân Công” trong buổi trình diễn, tôi muốn chia sẻ nó với mọi người.

Mỗi hạt phân tử trong toàn nhà hát được tắm trong một ánh sáng vàng, và mọi thứ nơi các không gian khác đang xoay tròn, như là trong một vòng quay năng lượng vàng. Chúng sinh đang theo dõi, đầy mê hoặc, như là họ vừa ra khỏi một vũng bùn lầy và nhìn thấy ánh sáng lần đầu tiên trong đời họ. Toàn bộ quang cảnh – khán giả theo dõi, và các vị thần đang thực hiện những sự an bài – tập trung quanh biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” của vũ công, và khi vũ công căng tấm biểu ngữ trước mắt công chúng, các chữ phóng ra những tia sáng mạnh mẽ khắp phòng hát.

Lúc bấy giờ, tôi nhìn thấy các tiên nữ đang bay trên đầu các khán giả (họ cũng có thể là những vị Bồ tát). Các nguyên thần của khán giả trông rất tối, tư tưởng của họ đầy nghiệp, và các tiên nữ thả xuống những tấm màn ánh sáng tinh khiết lên họ. Khi những tấm màn ánh sáng rơi trên tư tưởng của khán giả, tất cả những dơ bẩn, nghiệp lực, và tư tưởng xấu đều bị tiêu trừ, và được thanh lý từ bên trong. Tôi cảm thấy sự đại từ bi và chăm sóc từ các tiên nữ đó, khi họ chăm sóc các khán giả như là chính con cái của họ.

Hơn nữa, càng lúc càng có nhiều năng lượng được thêm vào trong nhà hát, như một quả bom nguyên tử xuất hiện liên tiếp từ các không gian khác. Những cột trụ vĩ đại tràn ngập các thể vũ trụ bao gồm các khán thính giả, đang chỉnh lại mọi thứ. Tôi cũng nhìn thấy một khí cơ vĩ đại, như là một Pháp Luân khổng lồ, đang quay ngang ở trung tâm của nhà hát. Nó đang chính lại tất cả các mối quan hệ tiền duyên của khán giả.

Lúc bấy giờ tôi có một suy nghĩ mọi điều đã được an bày một cách thật tỉ mỉ thế nào, và nhiệm vụ này được thực thi khó khăn đến như thế nào. Sư phụ có thể cứu tất cả chúng sinh mà đến xem buổi trình diễn, nhưng mỗi sự gián đoạn vào sự tập trung của họ – có người đi lại trong các phần biểu diễn, tiếng động, ánh sáng máy ảnh – khiến cho nó rất khó khăn để hồi phục lại quá trình cứu độ chúng sinh. Khán giả không gì khác, nên theo dõi các màn vũ đạo, và lắng nghe âm nhạc.

Cơ thể của các học viên rất mạnh mẽ – không chỉ các nghệ sĩ của đoàn Thần Vận, mà của tất cả các học viên khác. Các bản thể của họ giống như những người lính mạnh mẽ, và công năng của họ được thêm vào cho toàn bộ quá trình Chính Pháp – họ trợ giúp Sư phụ trong nhiệm vụ này, và cơ thể của họ hòa tan trong quá trình Chính Pháp. Cho dù trong các cảnh mà tôi nhìn thấy, không có vấn đề gì lớn, tôi hiểu rằng nếu những tư tưởng của các học viên bắt đầu dao động, công năng tức thời trở nên suy yếu, và các thân thể của họ trở nên nhỏ bé hơn, tạo ra những khoảng cách trong quá trình và khiến cho vài người trong khán giả phát triển những tư tưởng xấu. Đôi lúc chúng ta gặp những khán giả không vui với nội dung về Pháp Luân Công, lúc bấy giờ chúng ta phải tự hỏi liệu tư tưởng của chính chúng ta đã góp phần trong đó. Đó cũng là cơ hội cho cả hai chính lại cách nhìn nhận của họ và tư tưởng của chính chúng ta. Nếu lúc bấy giờ, chúng ta vẫn đi theo sâu những lý luận của họ, thì vấn đề sẽ trở thành trầm trọng, và nó sẽ khó mà cứu giúp được các chúng sinh.

Khi tôi đi về nhà tối qua, tôi vẫn còn có thể nhìn thấy các bạn học viên của chúng ta phát công nơi các không gian khác như thế nào. Mọi điều chúng ta làm có vẻ tầm thường, và khiến chúng ta khó nhớ phải giữ tập trung và ghi nhớ tầm quan trọng của những việc mà chúng ta làm, và ảnh hưởng của những tư tưởng và hành động của chúng ta. Trên bề mặt, chúng ta có thể gặp nhiều trở ngại, nhưng nếu chúng ta giữ được sự kiên định, và quan trọng hơn, nếu chúng ta có thể gắn kết tâm của chúng ta và công việc với nhau, nơi các không gian khác chúng ta có thể đã chẻ núi làm đôi.

Điều tôi đã thấy chỉ phản ánh thể ngộ và tầng thứ hiện tại của tôi, và nó không tuyệt đối; tôi hy vọng nó sẽ giúp ích được cho người khác trên con đường tu luyện của họ. Xin hãy chỉ ra những điểm không đúng.
________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/3/17/219951.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/19/115446.html
Đăng ngày 06-07-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share