Bài viết của một học viên tỉnh Quảng Tây

[MINH HUỆ 17-6-2010] Một nam giáo viên trong văn phòng tôi thường ăn nói thô tục với các giáo viên nữ. Khi không làm thế thì anh ta lại thường xuyên kêu ca về giám thị. Tôi thấy phiền nhưng không muốn cáu kỉnh với anh ta, tôi tử tế khuyên anh nên dừng lại. Anh ta bảo tôi không bình thường, và chẳng đáng đàn ông. Cuối cùng, tôi quyết định không để tâm đến anh ấy nữa, đi ra ngoài đọc thuộc Pháp và chỉ đến văn phòng khi cần thiết.

Hôm qua, sau khi nghe bài “Giảng cho học viên Úc châu” của Sư Phụ, tôi đã ngộ ra điều Sư Phụ nhắc nhở chúng ta nên hướng nội, đây là điều mà trước đây tôi không thực hiện vì vẫn nghĩ rằng nó không liên quan đến bản thân mình. Khi hướng nội, tôi tìm ra chấp trước về sắc dục của mình chưa được loại bỏ hoàn toàn. Vào năm 2001, vì chấp trước sắc dục, tà ác đã tìm ra sơ hở và tôi đã bị bức hại hai năm. Sau khi được thả ra, tôi nghĩ rằng mình đã loại bỏ được nó thông qua học Pháp. Khi nhìn những thứ đồ khiêu dâm, tôi vứt bỏ chúng trong nháy mắt nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy mình chưa hoàn toàn vứt bỏ chấp trước sắc dục, và vẫn còn có điều gì đó trong tâm tôi. Nếu không tại sao tôi vẫn cứ nhìn thấy những đồ khiêu dâm và sao những thứ không ngay chính vẫn xảy ra trong văn phòng tôi? Sau khi hướng nội sâu hơn, tôi cũng thấy mình còn chấp trước vào đồ ăn ngon. Khi tôi phát chính niệm và học Pháp, tôi có rất nhiều tư tưởng can nhiễu và thường thấy buồn ngủ. Tôi tìm ra nguồn gốc của những tư tưởng can nhiễu này chính là sự ích kỉ mà tôi cần loại bỏ.

Ngày hôm sau, tôi phát chính niệm làm sạch những nhân tố xấu xa đằng sau, trong khi loại bỏ những chấp trước trong bản thân mình. Kết quả là, anh giáo viên kia không còn nói những điều thô tục trong cả buổi sáng cho dù vẫn nói những điều vô nghĩa khác. Tôi tiếp tục giải thể tà ác đang khống chế anh ta để tôi có thể tập trung làm việc. Điện thoại di động của anh ta không hiểu vì sao lại kết nối đến chỗ vợ anh ấy một cách tình cờ, và chị vợ đã nghe hết những gì anh ta nói, chị liền gọi lại và mắng anh ta, khiến anh ấy dừng ngay.

Tôi biết chính niệm của học viên chúng ta rất mạnh mẽ. Trường của một học viên nơi công sở và ở gia đình cần phải ngay chính. Nếu không, đó chính là do những chấp trước, hoặc do tà ác đã tìm thấy sơ hở nơi học viên, gây cho anh ta cảm giác giải tỏa và thỏa hiệp với tà ác. Vì Chính Pháp đang đi tới giai đoạn này, học viên chúng ta cần chính lại tất cả những gì không chính và không để cho tà ác bất kì cơ hội nào.

Tôi sau đó đã nói về Đại Pháp với các giáo viên, và tặng cho mỗi người một bộ đĩa DVD Thần Vận. Tôi muốn họ nhận thức được đảng tà ác chính là căn nguyên lầm than của nhân loại, để có thể phân biệt thiện ác, để họ có thể lựa chọn một tương lai tốt đẹp cho mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/6/17/225522.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/6/24/118139.html

Đăng ngày 06-07-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share