Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Phần Lan

[MINH HUỆ 18-06-2020] Ngày Helsinki thường niên diễn ra vào hôm 12 tháng 6, nhưng do đại dịch COVID-19, lễ kỷ niệm này đã được cắt giảm còn lại vài hoạt động của các nhóm nhỏ. Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức sự kiện ngày thông tin tại Trung tâm Kamppi.

Trung tâm Kamppi là khu phức hợp ở quận Kamppi thuộc trung tâm Helsinki. Đây là trung tâm thương mại và khu dân cư mới của trung tâm thành phố.

Một số học viên đã trình diễn các bài công pháp trong nền nhạc êm dịu, trong khi những người khác phát tờ rơi và trò chuyện với người qua đường. Người dân địa phương và du khách đều lên tiếng ủng hộ Pháp Luân Công.

Anh Pusal, quốc tịch Pháp, đang đi bộ dọc theo sự kiện, cho biết: “Tôi muốn giúp các bạn thu thập chữ ký. [Học viên Pháp Luân Công] các bạn đã phải chịu đựng rất nhiều khó khăn. Tôi ủng hộ các bạn!“

4669d5acdc75400867a9811d5ea9a3f1.jpg

ed3de8ce34e58fd33fe547396660c878.jpg

Người Phần Lan muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công và cuộc bức hại nhắm vào môn tu luyện ở Trung Quốc

Ông Solome, một nhà soạn nhạc, đã ký bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Trong khi trò chuyện, một học viên đã chia sẻ với ông những trải nghiệm tu luyện của cô, và việc sức khỏe của cô đã được cải thiện ra sao. Ông Solome nói ông sẽ tìm hiểu thêm về môn tu luyện và trải nghiệm nó.

Cô Ilmeri lấy một tờ thông tin và ký bản kiến nghị. Cô cho hay cô biết một gia đình người Hoa ở Kouvola, và họ đã từng nói với cô rằng Pháp Luân Công bị bức hại tàn bạo ở Trung Quốc.

8829700eee92ecda3bfbea9c2020f05d.jpg

Người đàn ông chắp tayđ cảm ơn các học viên làm việc tình nguyện tại điểm thông tin

Ông Kaisaneko, đến từ Brazil, có ba anh chị em đang làm trong ngành y tế ở Brazil và cả ba người đều bị nhiễm virus corona. Một học viên nói Pháp Luân Công là một môn tu luyện có tác động mạnh mẽ của Phật gia, và khích lệ ông giới thiệu môn tu luyện này cho anh chị em của mình.

Ông Kaisaneko cho biết ông đã cảm nhận được trường năng lượng từ các học viên và chắc chắn muốn học môn tu luyện. “Các bạn có thể cho tôi địa chỉ và thời gian lớp học không? Tôi yêu thích thiền định. Tôi có một kỳ nghỉ hè dài sắp tới và tôi muốn thử tập môn này.”

f9b8ea1429a97a1630a08eb0f8c27b0f.jpg

e929f1fc01df4db096dcabfc8937a904.jpg

Người Phần Lan ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công

Oona và Aada là học sinh của một trường trung học cơ sở. Một học viên đã nói về môn tu luyện và cuộc bức hại bằng tiếng Anh, và em Oona đã dịch nó sang tiếng Phần Lan cho người bạn của mình. Hai em đã hỏi làm thế nào để ký bản kiến nghị trực tuyến, và dự định sẽ chia sẻ điều đó với nhiều bạn hơn.

Cô Anna, sống gần Đại sứ quán Trung Quốc, cho biết cô thường thấy các học viên Pháp Luân Công kháng nghị bên ngoài đại sứ quán. “Đại sứ quán đã gọi cho cảnh sát. Khi cảnh sát thấy các bạn quá ôn hòa, họ liền quay trở lại xe và đọc Akkaankkaa (một cuốn truyện tranh Phần Lan về Vịt Donald.)”

Ông Nick là một du khách đến từ Hà Lan. Ông hiểu biết rất rõ về mối nguy hiểm của chủ nghĩa cộng sản. Ông nói: “Chủ nghĩa cộng sản không giới hạn nội bên trong Trung Quốc. Hệ tư tưởng của chủ nghĩa cộng sản đã kiểm soát hầu như toàn thế giới, bao gồm cả truyền thông lẫn chính phủ. Việc truyền rộng sự thật này là hết sức cần thiết.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/18/407864.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/24/185636.html

Đăng ngày 26-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share