Bài viết của Thanh Hán, phóng viên báo Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 20-06-2020] Trong tháng 5 và tháng 6 năm 2020, học viên ở thành phố Gia Nghĩa, Đài Loan đã tổ chức các khoá học Pháp Luân Đại Pháp kéo dài 9 ngày.

Khoá học Pháp Luân Đại Pháp 9 ngày ở thị trấn Tân Cảng, thành phố Gia Nghĩa đã kết thúc vào ngày 26 tháng 5.

Khoá học tổ chức tại một điểm luyện công ở Chính Nghĩa, thị trấn Lục Cước đã có 20 người tham dự.

Trong số những người tham dự có một cụ ông 92 tuổi và cháu bé một tuổi. Tất cả đều lặng yên khi theo dõi các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Có một gia đình đã tham dự khoá học mà không nghỉ buổi nào. Một thành viên trong gia đình đó đang làm việc tại thành phố Cao Hùng, nhưng hàng ngày ông vẫn tới lớp học. Ông cho biết: “Chúng con tạ ơn Sư phụ Lý vì đã an bài cho chúng con tham dự khoá 9 ngày và học Pháp Luân Đại Pháp.”

Người bà trong gia đình đó nói: “Sau khi nghe các bài giảng của Sư phụ, chúng tôi đã bắt đầu quan tâm tới nhau hơn.”

Người qua đường tham dự khoá học tổ chức tại điểm luyện công Công viên Thành phố Gia Nghĩa

Ngày 10 tháng 6 vừa qua, các học viên ở điểm luyện công Công viên Thành phố Gia Nghĩa đã tổ chức khoá học 9 ngày tại trung tâm dịch vụ thuộc Văn phòng Hành chính Đông Xuyên. Một người đàn ông vô tình đi ngang qua đó đã ghé vào và xem các video bài giảng của Sư phụ Lý.

Sau khi xem xong, ông cho biết ông cảm nhận được một trường năng lượng hoà ái tại lớp học. Ông nói: “Pháp Luân Đại Pháp thật sự tốt. Tôi cảm thấy thư giãn sau khi học các bài công pháp. Ngày mai tôi sẽ lại đến.”

5feb591782381555c237c11e96f88f9e.jpg

Những người tham dự khoá học tại điểm luyện công Công viên Thành phố Gia Nghĩa lắng nghe bài giảng của Sư phụ Lý

ccc7e61826e0fda615bee6fee6cdf300.jpg

Học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

ccfa469d9376deaf0f4ee8d3f10fefa8.jpg

Hướng dẫn luyện công

Chiểu theo các nguyên lý của Đại Pháp và buông bỏ tâm truy cầu

Ông Diệp Khoan Hồng, giám đốc văn phòng hành chính địa phương, đã mời các học viên tổ chức khoá học 9 ngày tại trung tâm dịch vụ của văn phòng.

Ông Diệp cho biết sau khi học Pháp Luân Đại Pháp, ông đã hiểu hơn về nhu cầu của người dân địa phương. “Tôi nói với họ rằng mọi người đều nên công bằng và không nên làm tổn hại người khác.”

Ông nói học Pháp tốt là điều kiện tiên quyết để đề cao bản thân. Ông cố gắng để mọi việc thuận theo tự nhiên và không truy cầu chúng.

0ddbf5d6b03402d195ea59f9872ef3ba.jpg

Giám đốc văn phòng hành chính địa phương, ông Diệp Khoan Hồng

Cô Vương Nhân Na cùng chồng và con trai đã tham gia khoá học 9 ngày. Cô cho hay cô biết đến Pháp Luân Đại Pháp qua một tờ rơi.

Cô kể: “Một buổi sáng, tôi nhận được một tờ rơi ở Trung tâm Văn hoá Gia Nghĩa. Chiều hôm đó, tôi lại nhận được một tờ rơi nữa ở công viên. Tôi liền đến một hiệu sách và mua một cuốn Chuyển Pháp Luân. Sau khi đọc xong, tôi đã tham gia điểm luyện công ở công viên Gia Nghĩa.”

Chồng của cô có vài câu hỏi về Đại Pháp, vì vậy ông đã tới điểm luyện công để trực tiếp xem. Sau đó, ông cũng bắt đầu luyện.

f2a4297ce9799905be22df675f7ab067.jpg

Cô Vương Nhân Na

Cô Vương làm việc tại một công ty nước. Khi cô ứng cử cho vị trí giám đốc kế toán, ứng viên còn lại cũng rất mạnh. Đồng nghiệp đã khuyên cô chú trọng tới quan hệ công chúng. Cô nhận ra đó là một khảo nghiệm trong tu luyện. Cô nghĩ: “Mình là một học viên. Mình sẽ chỉ làm tốt công việc của mình chứ không nên tranh giành.”

Thật bất ngờ, ứng viên kia đã không được chọn. Cô Vương nói: “Khi tu bỏ các chấp trước, mọi việc sẽ thuận lợi.”

Cô Vương cho biết cô cảm ơn Sư phụ Lý vì Ngài đã dạy cho cô biết ý nghĩa của cuộc sống. Cô sẽ tuân theo các nguyên lý của Đại Pháp và hướng nội mỗi khi xảy ra mâu thuẫn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/20/407927.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/22/185609.html

Đăng ngày 24-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share