Theo đệ tử Đại Pháp tại thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 20-10-2009] Ngày 13 tháng 6 năm 2009, các đặc vụ An ninh quốc gia bắt đệ tử Đại Pháp Lý Tú Trân từ căn hộ ở thành phố An Khâu nơi mà cô dùng để để thoát sự bức hại tại gia đình cô. Cảnh sát xông vào và lục soát khắp nơi. Hơn một tháng sau, gia đình cô phát hiện cô Lý đang bị giam tại Trung tâm giam giữ An Khâu. Để phản đối, cô trải qua một đợt tuyệt thực và bị bức thực bởi các chính quyền. Sau đó, cô bị gửi đi Trường đảng Anqui để bị tẩy não. Cô bị đánh đập tàn nhẫn nhiều lần.

Trong tháng sau đó, người ta lại một lần nữa không còn biết tông tích của cô, cho đến nhiều ngày sau khi cô chết vì kết quả của sự tra tấn trong Nhà tù Tế Nam. Gia đình cô được cho phép nhìn xác cô vào đầu tháng 10, một vài phút trước khi cô bị thiêu xác trái với ý muốn của gia đình cô.

Tại Duy Phường, con số các học viên mà bị chết vì kết quả của cuộc bức hại đã gia tăng khoảng 2.5% tổng số các học viên Đại Pháp, hoặc xấp xỉ 1 trên 40. Điều này phải có liên hệ phần nào với môi trường tu luyện chung ở địa phương. Chúng ta đã làm gì để làm sáng tỏ sự thật? Nhiều học viên đã bị bắt, bị giam, bị kết án, bị gửi đi trại tẩy não và lao động – chúng ta có thật sự xem những điều đó như của chính chúng ta không? Một con số nhỏ học viên làm việc ở tiền tuyến đã bị tràn ngập bởi những tin liên quan đến các học viên bị bức hại, muốn giúp đỡ nhưng thiếu năng lực. Ngoài việc phát chính niệm, họ hình như không có cách nào khác. Thậm chí sau này, có bao nhiêu học viên có thể thật sự phát chính niệm như Sư phụ yêu cầu chúng ta làm?

Lý Tú Trân giữ kiên định trong đức tin vào Chân-Thiện-Nhẫn, cố trở nên một người tốt. Tuy nhiên vì điều đó, cô đã bị bắt 19 lần, bị kết án bảy năm tù trong một trại lao động, và bị bức thực 616 lần, không tính hàng chục cách tra tấn khác.

Dưới sự tra tấn vô nhân đạo như vậy, cô Lý vẫn không bao giờ lung lay trong đức tin của mình. Cô từ chối bị ‘chuyển hóa’. Thậm chí khi cảnh sát đánh cô bằng dùi cui điện, cô tiếp tục làm sáng tỏ sự thật với họ, cho đến khi các kẻ bức hại mệt mỏi vì đánh đập cô. Cô thường bị đánh 5-6 lần mỗi ngày. Cô trả lời bằng tuyệt thực. Các kẻ làm ác sau đó bức thực cô bằng ống nhựa thông qua lổ mũi cô. Cô bị cấm ngủ trong 28 ngày. Thậm chí khi cô bị đánh đập tàn bạo bởi 4-5 người, cô vẫn tiếp tục hô lớn, “Pháp Luân Đại Pháp Hảo!“.

Vào cuối năm 2002, cô bị bức hại đến độ cô trở nên gầy mòn và không thể bước đi, cân nặng của cô xuống còn 40 kg, và sắp chết. Khi con gái mười ba tuổi của cô thấy mẹ sắp chết trở về nhà, cô bé gần xỉu.

Trong những năm cô Lý bị bức hại, những người thân của cô mà không là học viên cũng bị quấy nhiễu và hăm dọa. Đó là bình thường tại Trung Quốc Cộng sản. Có lẽ những học viên mà đã biết cô Lý và có thể nói chuyện nhiều hơn với gia đình cô, như vậy họ có thể hiểu hơn điều gì đang xảy ra, và như vậy họ có thể yêu cầu thả cô ra.

Tất cả chúng ta nên làm việc cùng nhau, xem những việc của đồng tu như của mình, xem gia đình đồng tu như của chính mình, và giúp đỡ bằng cách chăm sóc họ. Đồng thời, chúng ta phải dùng trí huệ để lấy thông tin về mọi người từ Phòng 610, Cục an ninh địa phương, Viện kiểm soát, tòa án, trung tâm giam giữ, trung tâm tẩy não và các nhà tù đã tham gia vào sự bức hại – tên của họ, tuổi, nơi làm việc, số điện thoại, địa chỉ và các thông tin khác, và gửi cho Minh Huệ. Đồng thời, chúng ta cũng làm sáng tỏ sự thật với dân chúng địa phương.

Luật của vũ trụ là tốt sẽ được thưởng và tà ác sẽ phải gặp quả báo. Chúng ta phải phát chính niệm thường xuyên hơn để giúp các kẻ tà ác nhận ra các lỗi lầm của họ. Chúng ta không thể cho phép họ sống tự do ngoài vòng luật pháp và tiếp tục các tội ác ghê tởm của họ. Đây là từ bi lớn nhất đối với họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/20/210746.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/8/112173.html
Đăng ngày 25-06-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share