Bài viết được ghi lại theo lời kể của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-04-2020] Tôi là một người phụ nữ bình thường sống ở nông thôn. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công năm 1998, tôi đã trải nghiệm được huyền năng của pháp môn này.

Trải nghiệm huyền năng của Đại Pháp

Sau khi sinh đứa con thứ ba, sức khỏe của tôi tuột dốc nhanh chóng. Tôi luôn bị chứng đau thần kinh và bệnh tim hành hạ. Tôi không thể đi bộ quá xa hoặc làm nhiều việc nhà. Khi mới bước sang tuổi 50, tôi thường xuyên mệt mỏi, cả người đờ đẫn vô hồn.

Mùa đông năm 1998, một người trong làng nói với tôi: “Hiện có nhiều người đang mở xem băng video Pháp Luân Công, môn này giúp cải thiện sức khỏe rất hữu hiệu lại còn dạy miễn phí. Chị có muốn đi xem không?” Thế là tôi đi.

Trên màn hình, Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) trông thật từ bi. Tôi thích xem các bài giảng của Ngài. Vì không muốn bỏ sót một lời nào của Sư phụ, nên tôi ngồi sát trước màn hình TV. Ngay ngày đầu tiên, tôi đã có thể ngồi được thế song bàn. Đó là cơ duyên tôi trở thành học viên Pháp Luân Công. Buổi tối cuối cùng của loạt bài giảng Pháp, tôi nhìn thấy một vị Phật vàng kim đặt một Pháp Luân vào trong người tôi.

Tôi không đi học và bị mù chữ, nên phải nghe các học viên khác đọc sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của môn tu luyện. Tôi ước gì mình có thể đọc được! Tôi có một cuốn Chuyển Pháp Luân và dò theo từng trang các học viên đọc. Chồng tôi đọc sách cùng tôi nên tôi có thể học chữ. Anh ấy không phải học viên nhưng muốn giúp tôi. Trước khi biết được điều đó, thì tôi đã có thể tự mình đọc toàn bộ cuốn sách. Khi tôi đọc, các chữ trong sách Chuyển Pháp Luân phát ra ánh vàng kim.

Mặc dù ở độ tuổi 50 và hoàn toàn mù chữ nhưng tôi đã biết đọc trong một thời gian ngắn. Bây giờ tôi có thể đọc toàn bộ các sách Pháp Luân Đại Pháp. Tất cả các cơn đau nhức của tôi đều khỏi mà không tốn một đồng.

Những người quen biết tôi đều đã được chứng kiến huyền năng của Đại Pháp, bao gồm cả gia đình tôi.

Vượt qua giai đoạn khó khăn

Chưa đến sáu tháng sau khi tôi trở thành học viên, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Chủ tịch hội phụ nữ tỉnh chất vấn tại sao tôi tu luyện Đại Pháp. Tôi nói: “Tôi không có tiền trả viện phí và cơ thể suy nhược. Tất cả bệnh tật của tôi đều khỏi sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và tôi không tốn một đồng nào.”

Khi cuộc bức hại leo thang, các viên chức ở tỉnh, đồn cảnh sát, và trong làng thường hay đến dọa nạt khiến tôi ngày càng sợ mọi thứ xảy ra xung quanh. Tuy nhiên, tôi tự nhủ rằng bất kể xảy ra điều gì thì tôi cũng không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Tôi sẽ giữ gìn cuốn sách trân quý Chuyển Pháp Luân.

Chồng tôi đã chứng kiến huyền năng của Đại Pháp nên anh ấy vẫn ủng hộ tôi tu luyện. Nhưng các con dâu của tôi lo lắng: “Các cháu sẽ bị ảnh hưởng khi lớn lên và chúng sẽ không tìm được những công việc tử tế.”

Tôi nói: “Không đâu, Pháp Luân Đại Pháp là Pháp của vũ trụ. Việc mẹ tu luyện sẽ mang lại phúc báo cho cả nhà chúng ta!”

Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi đã nhiều lần thoát khỏi nguy hiểm chỉ trong gang tấc.

Một buổi tối, tự dưng tôi có cảm giác bất an. Thế là tôi đem cuốn sách Chuyển Pháp Luân theo bên mình và đi ra ngoài. Cảnh sát đến nhà tôi không lâu sau đó. Họ muốn biết tôi đang ở đâu. Họ lục soát nhà tôi nhưng không tìm được điều họ cần và rời đi.

Vẫn còn rất nhiều người bị ĐCSTQ lừa dối. Mặc dù phải mạo hiểm việc bị bắt giữ, nhưng tôi vẫn phải cứu chúng sinh. Các học viên trong vùng và tôi đã phát tờ rơi giảng chân tướng cuộc bức hại. Chồng tôi thỉnh thoảng giúp chúng tôi bằng cách trông chừng cảnh sát. Tôi nói với những người tôi gặp về cuộc bức hại và giải thích cho họ rằng thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó là cách duy nhất để bảo bình an. Khi chính niệm của tôi mạnh hơn, tôi bớt sợ hãi hơn.

Cả nhà thụ ích từ Pháp Luân Đại Pháp

Gia đình tôi chung sống hòa thuận kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Các con tôi đều sống hạnh phúc. Các cháu tôi đang học đại học và sau đại học.

Đại Pháp và Sư phụ cũng bảo hộ người nhà tôi một vài lần trong những tình huống nguy hiểm.

Một lần, hai chiếc xe hơi tông vào chồng tôi khi anh ấy đang cưỡi con la kéo hàng. Cả hai chiếc xe hơi đều hư hỏng nặng, và con la của chúng tôi bị một vết cắt lớn trên bụng. Chồng tôi không hề hấn gì. Ngẫm lại, đó là tai nạn rất đáng sợ. Tất cả chúng tôi đều biết Sư phụ đã bảo hộ chồng tôi.

Một lần khác, chồng tôi đang sửa đồng hồ điện ở bên ngoài. Tôi nghe một tiếng nổ lớn và âm thanh của đồ vật nặng rớt xuống đất. Tim tôi ngừng đập khi nhìn thấy cảnh tượng cái ghế gỗ chồng tôi đứng lên đã bị gẫy làm đôi và chồng tôi đang nằm ngã sóng soài dưới đất.

Một lát sau, chồng tôi đứng dậy và nói: “Cái ghế bị gẫy nên anh ngã đè lên cái đồng hồ điện rồi mới lăn xuống đất. Nếu không có Sư phụ bảo hộ, chắc chắn anh đã bị thương nặng rồi.”

Một buổi tối khi hai vợ chồng tôi không có ở nhà thì bên sân nhà hàng xóm bốc cháy và ngọn lửa đã lan sang nhà tôi. Củi chất đống bên trong và bên ngoài nhà tôi, nhưng chỉ có ba cái cây trong sân bị bắt lửa và cháy rụi. Những thứ còn lại đều an toàn. Người dân trong làng cảm thán: “Nhà chị sẽ bị cháy rụi nếu không có Sư phụ của chị bảo hộ.”

Những người xung quanh tôi biết Pháp Luân Công là tốt

Hàng xóm của tôi là một cậu thanh niên trẻ làm nghề thợ hàn. Cậu ấy đã đồng ý thoái Đoàn và Đội. Một trong số đồng nghiệp của cậu bị ngã từ giàn giáo và đã qua đời. Cậu thanh niên sợ đến mức không dám đi làm nữa. Tôi nói với cậu ấy: “Cháu hãy đeo lá bùa hộ mệnh này và thường xuyên niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ thì cháu sẽ được bình an.”

Vài ngày sau, cậu ấy ngã xuống từ giàn giáo ở độ cao 20 mét nhưng cậu ấy không hề hấn gì và vẫn đi lại được bình thường. Vô cùng biết ơn Đại Pháp và Sư phụ, cả nhà cậu ấy đều đã chấp nhận các tài liệu chân tướng mà tôi đưa cho.

Một cậu thanh niên khác trong làng tôi cũng đã thoái Đoàn, Đội và niệm các câu trên. Cậu té ngã từ lầu ba khi đang làm công việc sửa chữa cho một tòa nhà và cũng không bị thương.

Virus Trung Cộng đã lan khắp Trung Quốc và bây giờ lan khắp thế giới. Mọi người đều lo lắng nhưng tôi không sợ. Tôi bảo mọi người bí quyết để cơ thể khỏe mạnh là hãy “Niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ và thoái ĐCSTQ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/17/403897.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/5/184346.html

Đăng ngày 01-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share