Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-01-2020] Năm 2001, tôi phải nhập viện và bệnh viện địa phương tốt nhất đã từ chối tôi. Bác sĩ nói: “Hãy về nhà. Ăn những gì mình thích. Cô đã kháng tất cả các loại thuốc của chúng tôi rồi.” Tôi biết rằng ông ấy đang bảo tôi rằng không còn thuốc chữa và tôi nên về nhà chờ chết.

Nơi tôi làm việc sắp đóng cửa, vì vậy tôi sẽ chỉ được bồi hoàn một phần phí nhập viện. Con gái tôi thì mới đang học cấp II. Tôi nghĩ rằng, khi con gái lớn hơn, tôi sẽ chấm dứt cuộc đời đau khổ của mình.

Tôi có nhiều chứng bệnh không thể chữa được, bao gồm viêm thấp khớp, đau nửa đầu, dính tử cung, các vấn đề về dạ dày, và bệnh viêm ruột. Tôi bị viêm họng và ho không ngừng. Miệng của tôi thường đầy vết loét.

Do viêm thấp khớp, nửa thân bên phải của tôi bị tê bì, và các khớp xương thì sưng và biến dạng. Cơn đau do chứng đau nửa đầu dữ dội đến mức tôi chỉ muốn đập đầu vào tường. Chu kỳ kinh nguyệt của tôi thường kéo dài hơn 10 ngày do dính tử cung. Tôi yếu đến mức thậm chí không thể nhấc nổi một cây chổi.

Tìm được Pháp Luân Đại Pháp

Tháng 6 năm 2002, tôi bắt đầu công việc kinh doanh riêng của mình, mở một cửa hàng tiện lợi. Một ngày nọ, bạn của chồng tôi cho tôi xem một bài viết trên một tờ báo vu khống Pháp Luân Đại Pháp và không đồng tình với nó, anh nói: “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại không cho người dân thực hành.”

Tôi tò mò và hỏi Pháp Luân Đại Pháp là gì. Có người quen bên cạnh bảo tôi: “Anh Hoàng (bí danh) tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đấy. Anh ấy từng luyện tập võ thuật. Gần đây, anh bị tống vào một trung tâm cai nghiện ma túy. Tôi nghe nói anh sẽ được thả nếu đồng ý từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp.”

Tôi biết Hoàng từ khi anh còn nhỏ nên cảm thấy rất tệ khi nghe tin anh ấy bị giam giữ. Tôi biết rằng những người bị giam giữ buộc phải ngủ trên sàn nhà bẩn trong các phòng giam tối tăm. Họ được cấp cho rất ít đồ ăn. Việc anh từ chối từ bỏ môn tu luyện khiến tôi càng tò mò hơn về Pháp Luân Đại Pháp.

Một vài tháng sau, vợ chồng Hoàng đến cửa hàng của tôi. Tôi hỏi anh lý do tại sao anh không ký cam kết từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh mỉm cười và nói: “Chị sẽ hiểu nếu đọc các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp. Chân-Thiện-Nhẫn và nguyên lý chỉ đạo của chúng tôi.”

Vợ anh có vẻ lo lắng và nói: “Sao anh vẫn nói cho mọi người về môn tu luyện? Vài tháng qua, em đã lo lắng phát điên khi anh bị giam giữ trong trung tâm cai nghiện ma túy. Cảnh sát đánh anh quá tàn nhẫn.”

Anh giải thích: “Một vài cảnh sát đã kéo tôi ra khỏi phòng giam và đá tôi như đá một quả bóng.” Tôi hỏi Hoàng tại sao anh không đánh trả vì anh đã luyện tập võ thuật.

Anh nói: “Nếu tôi đánh trả, có lẽ tôi sẽ hạ gục họ. Nhưng giờ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ dạy chúng tôi ‘đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu’.”

Tôi thậm chí tò mò hơn về Pháp Luân Đại Pháp và hỏi liệu anh ấy có thể cho tôi mượn một cuốn sách để đọc không. Tôi đã đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân trong một đêm. Tôi cảm thấy các bài giảng rất sâu sắc và dạy mọi người làm người tốt. Tôi tự hỏi tại sao ĐCSTQ lại bức hại các học viên. Và tôi đã quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tất cả bệnh tật đều biến mất

Ba tháng sau khi bắt đầu tu luyện, tất cả bệnh tật của tôi đều biến mất. Từ năm 2002, tôi đã không phải uống một viên thuốc nào. Tôi muốn chia sẻ với mọi người cách mà cơn đau nửa đầu của tôi đã biến mất.

Một ngày nọ, tôi thức dậy và cảm thấy khổ sở trước các triệu chứng giống như bệnh cúm. Tôi bị sốt, sổ mũi, ho và đau đầu. Một học viên khác hỏi liệu tôi có thể tham gia giải cứu một học viên bị giam giữ không. Tôi đồng ý và chúng tôi đã đến ga tàu mua vé để đi hai bến.

Chuyến đi mất khoảng 10 giờ đồng hồ. Tàu đông đến mức nhiều hành khách đứng ở cả lối đi. Tàu bắt đầu khởi hành ngay khi chúng tôi đến được chỗ ngồi. Các triệu chứng của tôi trở nên tệ hơn và tôi bị khát nước. Tôi nằm ngả lưng xuống ghế.

Thông qua thiên mục, tôi thấy hai quả cầu lửa cỡ quả bóng đá di chuyển lên xuống ở phần bụng. Tôi khát đến nỗi không thể nói được. Vào lúc đó, nó có cảm giác như một cây kim dài đâm vào bên trái mặt tôi, chỗ gần tai trái và xuyên qua bên phải cổ họng của tôi. Tôi đã bất tỉnh.

Tôi tỉnh dậy trước khi tàu đến đích. Tôi đeo tai nghe để nghe các bài giảng của Sư phụ. Tôi nghe Sư phụ nói rằng một số người có bệnh trong não, và để điều chỉnh não bộ của họ, Ngài cần khiến họ ngủ. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm và các triệu chứng của tôi dần giảm bớt. Tôi liên tục cảm tạ Sư phụ vì đã loại bỏ nguyên nhân gốc rễ căn bệnh của tôi.

Một trong những người thân của tôi cũng bị đau đầu kinh niên và được chẩn đoán có u não. Các con của bà thúc giục bà phẫu thuật cắt bỏ u. Bệnh viện nói với họ rằng kết quả không thể được đảm bảo, và các bác sĩ đã từ chối chịu trách nhiệm nếu ca phẫu thuật không thành công. Hai tuần sau khi phẫu thuật, bà đã qua đời.

Khi nghĩ về những gì đã xảy ra với bà, tôi vô cùng biết ơn vì đã tìm được Pháp Luân Đại Pháp!

Đề cao tâm tính

Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi nhận ra rằng mọi thứ xảy ra đều có nguyên nhân, và bệnh của mọi người là do nghiệp lực. Nếu muốn có sức khỏe tốt, bạn phải làm một người tốt.

Từ trong Pháp, tôi đã hiểu được tầm quan trọng của việc đề cao tâm tính. Tôi nên suy xét cho người khác trước, tử tế và kiên nhẫn. Tôi nên sử dụng các Pháp lý để chỉ dẫn cho bản thân. Đây là hai ví dụ nhỏ về việc tâm tính của tôi đã đề cao như thế nào sau khi bắt đầu tu luyện.

Sau khi nơi tôi làm việc đóng cửa vào năm 2006, tôi đã mở công việc kinh doanh khác. Do công tác xây dựng đường, các đường ống nước cần được lắp đặt lại và nước sẽ bị cắt luân phiên mỗi quận, trong ít nhất một tuần.

Cửa hàng tôi sử dụng nước từ một nhà máy nước thương mại, tính phí gấp đôi so với nước sử dụng dành cho hộ gia đình. Nhưng nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nên tôi không chú ý nhiều đến chuyện được mất. Vì vậy tôi đã dẫn một đường ống nước dài đến cửa hàng của mình. Tôi để mọi người trong khu vực của chúng tôi, gồm cả những người mở nhà hàng ăn, dùng nước từ chỗ tôi mà không lấy của họ một xu. Mọi người đều rất biết ơn. Tôi nói với họ rằng tôi làm điều này vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Cháu gái một người bạn của tôi có một căn hộ cho thuê trong tòa nhà tôi ở. Căn hộ của cháu ở trên tầng hai, và cháu đã nhờ bạn tôi quản lý giúp căn hộ.

Bạn tôi phải dọn dẹp căn hộ cho một người thuê nhà mới, nhưng do vấn đề sức khỏe, cô không thể có mặt. Vì sống trong tòa nhà, tôi đã đề nghị giúp cô ấy. Tôi tìm một người đáng tin cậy để dọn dẹp căn hộ đồng thời cũng cho họ nước để lau chùi. Cháu gái của bạn tôi đã rất cảm kích.

Trên đây là chút thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/11/398836.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/8/184381.html

Đăng ngày 01-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share