Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-12-2019] Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công, văn phòng ủy ban khu phố bắt đầu gây sách nhiễu và làm đảo lộn cuộc sống gia đình tôi.

Con gái tôi đã nghĩ rằng thật là ngốc nghếch khi tôi vẫn kiên trì tu luyện Đại Pháp, bất kể các biện pháp phòng ngừa an toàn của tôi. Để thể hiện sự phản đối của mình, cháu đã thuyết phục một người đồng nghiệp của cháu đồng ý làm mẹ đỡ đầu và không còn gọi tôi là mẹ nữa.

Tôi nhận thấy rằng tôi là một đề tử Đại Pháp và tôi cần phải tu xuất tâm từ bi. Tôi hiểu con gái tôi đang rất lo sợ. Trước đây, tôi thường nói với các bạn học và đồng nghiệp của cháu sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, tôi cũng đã giảng chân tướng về Đại Pháp mỗi khi chúng tôi đi chơi cùng nhau. Nhưng thật không may, điều này càng làm tăng thêm nỗi sợ hãi của cháu. Có lần người đứng đầu ủy ban khu phố đã đến nhà tôi và đưa cho tôi một sợi dây chuyền có bùa hộ mệnh bằng vàng khắc dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Tôi đã bị mất bùa hộ mệnh này ở nhà và đã tìm kiếm nó từ rất lâu. Tôi nhận ra đó có thể là do con gái tôi đã gửi sợi dây chuyền này đến ủy ban khu phố.

Thật bất ngờ, người đứng đầu ủy ban lại là một người biết sự thật về Đại Pháp và đã đích thân trả lại bùa hộ mệnh cho tôi. Tôi cảm ơn cô và chúc cho cô có một tương lai tươi sáng.

Tôi đã không trách con gái, và coi như chuyện này chưa từng xảy ra, và cháu vẫn giữ im lặng sau khi chứng kiến tất cả những chuyện này.

Con gái tôi đột ngột bị phát bệnh

Con gái tôi được chẩn đoán mắc bệnh tim và cần phải phẫu thuật; chúng tôi đã rất lo lắng và chán nản. Tôi bảo cháu về Việt Nam để lấy tiền từ anh trai. Tôi cũng đã viết cho con trai một lá thư về cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ và bảo con gái hãy đưa bức thư này cho anh trai con.

Trong thư, tôi nói với con trai hãy ghi nhớ câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Khi con gái tôi quay về, cháu đã đem theo thư trả lời của anh trai. Cháu nói rằng cháu đã cố tình đọc trộm thư của tôi. Ngay sau đó cháu đến bệnh viện để khám lần thứ hai. Tuy nhiên, lần này bác sĩ lại thông báo rằng tim của cháu vẫn ổn.

Cháu vô cùng phấn khích và nói với tôi: “Mẹ ơi, bệnh của con đã khỏi! Mẹ ơi, con đã khỏi bệnh! Con đã sai rồi. Con đã đi quá xa với mẹ. Tôi biết cháu đã thay đổi quan niệm của cháu về việc tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và cháu nhận được phúc lành từ Đại Pháp là sự thật.

Con gái tôi đã hạ sinh một em bé khỏe mạnh

Con gái tôi đã đi kiểm tra sức khỏe trước khi kết hôn và bác sĩ nói rằng cháu không thể có con. Có lần cháu nhìn thấy tôi đang chép lại cuốn sách Chuyển Pháp Luân và cháu đã lấy cây bút từ tay tôi và nói: “Mẹ ơi, hãy để con chép lại cho mẹ”.

Tôi nói: “Con phải viết từng nét từng nét chữ; không được viết sai và chữ viết phải thật gọn gàng!” Cháu gật đầu đồng ý.

Sau khi chép xong bài giảng thứ hai và bài giảng thứ chín của cuốn Chuyển Pháp Luân, cháu nói: “Mẹ ơi, cuốn sách Chuyển Pháp Luân dạy chúng ta cách trở thành một người tốt như thế nào, và chúng ta không thể giận dữ khi giáo dục con cái. Cuốn sách này rất hay!”

Có lẽ vì bản tính tốt bụng bẩm sinh của con gái tôi, cháu lại được ban phước một lần nữa. Cháu đã rất ngạc nhiên khi phát hiện mình có thai ngay sau đó. Trong thời gian mang thai, cháu nói với tôi rằng phụ nữ mang thai cần được nghe những bản nhạc hay nhất thế giới và xem những bức ảnh đẹp nhất. Do đó tôi đã mở đĩa DVD biểu diễn nghê thuật Shen Yun cho cháu xem vì âm nhạc và hình ảnh trong Shen Yun rất thuần chính và mỹ hảo.

Cháu đã đồng ý và xem hết đĩa DVD trình diễn Shen Yun năm 2007. Năm đó, cháu đã hạ sinh một bé gái khỏe mạnh và đáng yêu. Giờ đây, tôi có thể mang theo cháu gái của mình bất cứ khi nào tôi ra ngoài để phát tài liệu giảng chân tướng. Cháu gái thường hỏi tôi: “Bà ơi, bà có nhớ tên những người đã làm ‘tam thoái’ khỏi tổ chức ĐCSTQ trước đây không? Hay bà ơi, bà đã đưa cho người đó cuốn sách giới thiệu về Đại Pháp chưa?”

Sau này, tôi đã dạy cháu gái học thuộc những bài thơ trong cuốn Hồng Ngâm của Sư phụ. Bằng cách đọc những bài thơ trong cuốn Hồng Ngâm, cháu đã học được rất nhiều chữ khi cháu còn là một đứa bé.

Tôi đã vượt qua được quan nghiệp bệnh

Từ năm 2006 đến 2007, tôi đã có một trải nghiệm nghiệp bệnh. Mẹ tôi và tôi đến thăm dì tôi đang bị ốm. Tôi nhìn thấy dì đang ngồi trên giường với đôi chân sưng to. Tôi đã nói với dì rằng dì sẽ được ban phước nếu dì nhẩm đọc câu “Pháp Luân Pháp hảo”, và dì đã gật đầu đồng ý trong sự hoài nghi.

Thời điểm đó, dì có nuôi một con chó trong nhà, và tôi đã cho nó ăn một miếng thức ăn. Bất thình lình, chú chó cắn vào ngón tay tôi. Ngón tay của tôi có ba dấu răng, và đang chảy máu. Tôi liền niệm: “Pháp Luân Pháp Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Trong lúc hướng nội tìm thiếu sót của bản thân, tôi nhận ra rằng tôi không nên kích động nó và cho nó ăn như đối với một con người như vậy.

Khi tôi trở về nhà, người anh họ đã gọi điện cho tôi và bảo tôi hãy đi tiêm phòng. Con gái tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của chúng tôi. Cháu thấy tôi không muốn tiêm vắc-xin, cháu đã gọi điện cho anh trai cả của tôi, và ông ấy nói với cháu nên cố gắng đưa mẹ đến bệnh viện.

Sau đó em trai và chị dâu tôi đến. Con gái tôi đã quỳ xuống trước mặt tôi và nói: “Mẹ ơi, con đã mất cha từ khi còn nhỏ, và bây giờ mẹ bị chó cắn. Nếu mẹ không đến bệnh viện, tính mạng của mẹ sẽ gặp nguy hiểm. Con không thể bị mất mẹ, mẹ làm ơn hãy đến bệnh viện đi”.

Tôi nói với cháu: “Mẹ là một học viên Đại Pháp, và mẹ sẽ không sao cả”. Lúc đó, anh trai tôi gọi điện và đe dọa rằng nếu tôi không đến bệnh viện, anh ấy sẽ không bao giờ đến nhà tôi nữa. Con gái tôi cũng dọa tự tử. Tôi ôm con bé trong vòng tay, nhưng con bé đã giơ nắm đấm lên và đánh vào đầu tôi. Tôi cảm thấy rất buồn, nhưng tôi vẫn ôm con bé thật chặt.

Tôi nhớ lại lời giảng Pháp của Sư phụ:

“Là một học viên, nếu chư vị luôn cho rằng đó là bệnh, thì chư vị thực sự đang cầu nó. Nếu chư vị cầu bệnh, thì cái bệnh đó sẽ đến và gắn vào thân chư vị”. (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Con gái tôi khóc một hồi lâu và bỏ về nhà sau khi cháu cảm thấy mệt. Em dâu tôi đã đến gặp tôi và hỏi: “Có phải Pháp Luân Đại Pháp rất kỳ diệu không? Đại Pháp có thể giúp cho chị không?”

Tôi khẳng định: “Chắc chắn rồi! Đã hơn 10 năm trôi qua, tôi vẫn luôn mạnh khỏe, và các thành viên trong gia đình tôi đã từng được chứng kiến sự huyền năng của Pháp Luân Đại Pháp.

Gia đình tôi tràn ngập hạnh phúc

Vào dịp Tết nguyên đán năm 2018 của Trung Quốc, mặt tôi đột nhiên bị sưng lên và một bên mắt của tôi không thể mở ra được; tôi thấy rất ngứa và đau. Tôi học Pháp và luyện công ở nhà cả ngày lẫn đêm trong suốt ba ngày, và dần dần tôi đã hồi phục. Kể từ khi tôi bị chó cắn, con gái tôi đã không còn yêu cầu tôi phải đến bệnh viện nữa.

Cháu chỉ quan sát tình trạng của tôi mỗi ngày và thấy tôi đã khá hơn. Con gái tôi, con rể và con trai tôi đã chứng kiến quá trình hồi phục sức khỏe của tôi mà không cần dùng đến thuốc. Kể từ đó, họ cũng không bao giờ yêu cầu tôi đến bệnh viện nữa. Con rể tôi nấu cháo cho tôi ăn. Con trai tôi đi ra ngoài và mua cho tôi hộp trứng bảo quản. Cháu nói: “Mẹ ơi, trứng bảo quản không phải là thuốc!”

Cả gia đình tôi đã được chứng kiến những huyền năng của Đại Pháp thông qua quá trình tu luyện của tôi và ngày càng ủng hộ việc tôi tu luyện. Tâm tính của tôi được đề cao lên, vì tôi là một người tốt, điều đó cũng có ảnh hưởng đến các thành viên trong gia đình tôi. Gia đình chúng tôi bây giờ tràn ngập niềm vui!

Thực tế, có rất nhiều câu chuyện tương tự như trải nghiệm của tôi. Mỗi đệ tử Đại Pháp và gia đình của họ đều nhận được phước lành nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chỉ cần bạn tu luyện một cách chân chính, cải thiện tâm tính và đồng hóa với đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ, thì phép màu sẽ đến với bạn!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/2/373663.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/10/183975.html

Đăng ngày 27-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share