Thuật lại bởi một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hồ Bắc,Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-01-20209] Con gái tôi là người đầu tiên trong gia đình bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sau khi đồng nghiệp của cháu giới thiệu với cháu về môn tu luyện. Đó là năm 1997. Không lâu sau, mọi bệnh tật của cháu đều biến mất. Tâm cháu cũng được cải thiện, và cháu trở nên hạnh phúc hơn.

Cháu thực sự cảm thấy rằng Pháp Luân Đại Pháp là một điều gì đó tốt và hiếm: một môn tu luyện mà không chỉ tu tâm mà còn có những tác dụng tuyệt vời về chữa bệnh khỏe người.

Con gái tôi đã giới thiệu cho tôi và bố cháu về môn tu luyện vào năm 1998. Bố cháu bắt đầu trước bởi vì ông ấy chấn động bởi khái niệm về giá trị đạo đức và làm một người tốt được đề cập đến trong cuốn sách Chuyển Pháp Luân.

Mãi đến ngày 21 tháng 8 năm đó tôi mới bắt đầu tu luyện. Tôi ngủ thiếp đi đêm trước đó và có một giấc mơ sống động. Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) khoác áo cà sa của Phật, đang ngồi trên một bông hoa sen tuyệt đẹp và từ trên trời bay xuống hướng đến tôi. Sư phụ được bao quanh bởi vô số Pháp Luân đầy màu sắc. Cảnh tượng thật ngoạn mục và tuyệt đẹp. Khi Sư phụ bay đến trước mặt tôi, tôi tỉnh giấc và ngồi dậy khỏi giường. Đó cũng là khi tôi trở thành một đệ tử Đại Pháp.

Niềm vui và những điều kỳ diệu trong tu luyện

Tôi đã kiên trì học Pháp và luyện công hằng ngày, và tôi giữ bản thân theo các tiêu chuẩn làm một người tốt bằng cách đề cao tâm tính của mình. Sức khỏe của tôi đã cải thiện rất nhiều, và tôi có được thị lực và thính lực tuyệt vời. Tôi cũng giặt giũ, đi chợ và nấu ăn cho gia đình. Bây giờ tôi đã 80 tuổi.

Tôi đã trải qua nhiều khổ nạn trong 21 năm qua, nhưng tất cả đều được hóa giải dưới sự bảo vệ của Sư phụ từ bi. Dưới đây chỉ là 2 câu chuyện.

Sỏi thận

Tôi bất ngờ đau bụng dữ dội vào một ngày năm 2014. Các con đưa tôi tới khám tại bệnh viện thành phố. Bác sỹ nói rằng tôi bị sỏi thận nặng và cần phẫu thuật.

Tôi bình tĩnh nói: “Tôi sẽ ổn. Tôi không cần phẫu thuật. Tôi đã có Sư phụ của mình bảo vệ.”

Tôi nhất mực đòi quay về nhà, và bụng của tôi đã ngừng đau ngay sau đó. Nhiều năm đã qua, và không có triệu chứng sỏi thận nào tái phát.

Tai nạn ngã nguy hiểm

Tôi đến chợ để mua đồ tạp hóa vào một ngày năm ngoái nhưng bị trượt chân và ngã xuống nền bê tông.

Tôi được đưa tới bệnh viện thành phố để chụp X-quang. Tôi bị trật khớp vai và gãy một số xương ở cánh tay phải, bị bầm tím nghiêm trọng. Bác sỹ khuyên tôi nên phẫu thuật nhưng tôi đã từ chối.

Tôi nói với anh ấy rằng tôi sẽ ổn bởi vì tôi có Sư phụ bảo vệ.

Bác sỹ bó bột tay phải của tôi trước khi tôi ra về.

Ngày hôm sau, tôi tự mình gỡ thạch cao bó bột bởi vì nó gây nên nhiều khó chịu và bất tiện.

Mất khoảng một tháng để toàn bộ cánh tay phải của tôi hoạt động trở lại bình thường.

Mất những người thân yêu

Tháng 7 năm 1999, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, thanh danh của Sư phụ bị bôi nhọ, và các đệ tử Đại Pháp bị bức hại. Nhưng cả ba đệ tử Đại Pháp trong gia đình chúng tôi không sợ bị đàn áp. Chúng tôi đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện, hết lần này đến lần khác, đứng lên bảo vệ Đại Pháp và nói cho thế giới biết sự thật.

Con gái tôi xinh đẹp, thông minh và rất có năng lực. Tuy nhiên, cháu bị đuổi việc vì từ chối từ bỏ đức tin của mình.

Cháu bị bắt ít nhất tám lần vì đức tin của mình. Mỗi lần, vợ chồng tôi đều phải chịu đựng nỗi đau rất lớn và mong chờ cháu được thả. Tuy nhiên khi cháu trở về nhà, cháu luôn chỉ còn da bọc xương. Tôi đau lòng khi thấy con như vậy.

Khi cháu bị bắt lần thứ sáu, cuối cùng chồng tôi đã đến giới hạn chịu đựng của ông ấy và đổ bệnh. Con gái tôi không được thả cho tới khi chồng tôi cận kề cái chết. Ông ấy đã qua đời ngay sau đó.

Tôi phải chịu đựng nỗi đau mất chồng, và con gái tôi vô cùng đau khổ. Cháu tự trách bản thân đã để người cha khỏe mạnh của mình qua đời.

Sau khi sức khỏe con gái tôi hồi phục, cháu phải tìm một công việc để trợ giúp gia đình. Cháu cuối cùng đã đi làm, và sau khi làm ở đó hai năm, cháu trở nên nổi tiếng. Bởi vì cháu làm việc chăm chỉ và có năng lực, hiệu quả công việc của cháu trong nhóm tốt nhất toàn tỉnh.

Cháu đã mang lại danh tiếng tốt cho công ty và đưa về nhiều doanh thu cho họ. Chẳng bao lâu, cháu được đề bạt làm quản lý bộ phận. Công ty thường cử cháu tham dự các cuộc họp và hội thảo quốc gia.

Con gái tôi được cử tới Bắc Kinh để tham dự một cuộc họp và nhận một số giải thưởng. Nhưng ngay khi cháu về đến khách sạn, cháu đã bị cảnh sát bắt giữ. Cháu bị giam giữ tại Trại lao động cưỡng bức nữ Bắc Kinh trong hơn một năm và không thể trở về nhà cho tới khi hệ thống trại lao động cưỡng bức bị bãi bỏ.

Khi cháu trở về nhà, cháu lại chỉ còn da bọc xương. Cháu nói với chúng tôi rằng bởi vì cháu từ chối ngừng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, lính canh ép cháu ngồi trên một ghế nhỏ cả ngày với hai tù nhân trông chừng.

Cháu phải chịu hình thức tra tấn này trong vài tháng tới mức da mông của cháu bị nhiễm trùng. Cháu không được phép tắm trong nhiều tháng. Nhưng dù cháu bị tra tấn đến mức nào, cháu không bao giờ chịu khuất phục trước những yêu cầu của lính canh.

Công ty nơi cháu làm việc đã sa thải cháu, và cháu phát hiện rằng chồng mình đã ngoại tình trong khi cháu bị giam giữ. Những việc này quá sức chịu đựng với một cơ thể vốn đã yếu ớt của cháu. Cháu qua đời trong đau đớn tột cùng vài tháng sau đó.

Tôi không thể diễn tả được nỗi đau mất con gái! Nhưng dù đau đớn đến mấy, tôi nghĩ rằng tôi không được suy sụp. Tôi vẫn phải chăm sóc cháu trai đã mất mẹ và làm trụ cột cho gia đình tan vỡ của cháu.

Tôi là một đệ tử Đại Pháp và phải buông bỏ tình. Từ nỗi đau lần lượt mất đi những người thân yêu, tôi đã dần dần tiến về phía trước.

Vài năm sau, cuối cùng tôi đã loại bỏ được tâm oán hận đối với con rể mình và những người đã tham gia vào bức hại con gái tôi.Thay vào đó, tôi xuất tâm từ bi đối với họ!

Tôi rất cảm thông với sự cô đơn và đau khổ của con rể mình và tôi vẫn đối xử với cháu như con trai mình. Tôi chân thành mong rằng cháu có thể tìm được một người vợ tốt và có một cuộc sống hạnh phúc!

Điều còn lại với tôi bây giờ là phải làm tốt ba việc, tu luyện bản thân, cứu chúng sinh nhiều hơn và cuối cùng trở về gia viên thực sự của mình cùng Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/17/399117.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/5/184349.html

Đăng ngày 01-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share