Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở Toronto

[MINH HUỆ 19-05-2020] Năm 1992, sau khi Sư phụ Lý Hồng Chí giảng khóa học Pháp Luân Đại Pháp 9 ngày đầu tiên ở Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, pháp môn thiền định này nhanh chóng được truyền ra khắp cả nước. Các học viên ở bên ngoài Trung Quốc đã bắt đầu giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho công chúng thông qua các buổi hội thảo và các buổi hướng dẫn miễn phí. Các học viên tại Toronto đã định kỳ tổ chức các buổi hội thảo ở các trung tâm văn hóa, tại một cửa hàng sách ở trung tâm mua sắm Pacific Mall, và ở nhà riêng của họ.

Bà Cổ Tân, một học viên tại Toronto, hồi tưởng lại rất nhiều câu chuyện cảm động đáng kinh ngạc mà bà đã từng chứng kiến trong quá trình tổ chức các lớp học 9 ngày ở nhà mình.

d23bd6ff3d2cc59d2207ad0f3000c601.jpg

Bà Cổ Tân kính chúc sinh nhật nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ Lý Hồng Chí

Chia sẻ những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp

Bà Cổ, đã ngoài 80 tuổi, là một giáo sư đại học về hưu. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1994 hồi bà còn sinh sống ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Trước khi tu luyện, bà từng mắc đến hơn 10 loại bệnh trong đó có bệnh Ménnièrés (một bệnh lý rối loạn thính lực khiến người bệnh bị ù tai kéo dài kèm theo những cơn chóng mặt), viêm túi mật, viêm dạ dày, viêm khớp dạng thấp toàn thân, viêm thận, và mất ngủ.

“Tôi đã luyện mấy môn khí công, nhưng đều không có tác dụng. Khi một đồng nghiệp mời tôi đến một khóa học Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã miễn cưỡng đồng ý chỉ vì không muốn cô phật ý. Buổi đầu tiên chúng tôi học hai bài công pháp đầu. Tôi ngạc nhiên vì cảm thấy cơ thể mình rất thanh thoát, nhẹ nhàng, như đang bay vậy.”

Bà Cổ có thể dễ dàng leo lên đến tầng 6, nơi mà trước đây bà phải nhọc nhằn, thở hổn hển mãi mới lên được. Ngay đêm sau buổi học đầu tiên, bà ngủ rất ngon mà không phải dùng tí thuốc nào. Kinh ngạc trước tác dụng của môn tập, bà liền quyết định tiếp tục theo học. Sau ba tháng, mọi bệnh tật của bà đều được giải quyết.

Với mong muốn chia sẻ những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp, bà Cổ bắt đầu tổ chức các khóa học miễn phí ở nhà mình ở Trung Quốc trước khi cuộc bức hại bắt đầu. Sau khi đến Hoa Kỳ, bà cùng các học viên khác trong khu vực của mình đã tiến hành 69 khóa học. Nhiều người Trung Quốc tham dự những khóa học do bà tổ chức đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sau khi hiểu sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Bệnh nhân bị chấn thương nghiêm trọng ngồi dậy sau ba ngày

Năm 2010, một cặp vợ chồng ngoài 70 tuổi, ông An và bà Lưu, đến tham dự khóa học tại nhà bà Cổ. Ông An phải đeo nẹp kim loại vì bị thương nặng ở ngực và thắt lưng. Còn bà Lưu bị bệnh tim mạch vành, cao huyết áp, và một số chứng bệnh khác. Họ mới từ Trung Quốc đến Toronto để thăm con gái. Khi nghe thấy những tác dụng đối với sức khỏe của Pháp Luân Đại Pháp, họ đã quyết định tham dự khóa học gần nhất này.

Vì bị thương nặng, ông An không thể ngồi xem video các bài giảng Pháp mà ông phải nằm trên ghế sofa. Vào ngày thứ ba, lưng của ông trông thẳng hơn nhiều, và ông đã có thể ngồi dậy được. Ông bắt đầu cố ngồi trong tư thế song bàn.

Ông rất vui vì được tham dự 2 khóa học 9 ngày. Sức khỏe của ông đã dần được cải thiện. Bà Lưu sau khóa học đã đi khám sức khỏe, bà ngạc nhiên trong vui mừng khi thấy cả bệnh tim và cao huyết áp của mình đã biến mất.

Ông An rất xúc động. Ông nói: “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời! Tôi phải tu luyện thôi!” Ông đã gọi điện về cho gia đình mình ở Trung Quốc và kể cho họ Pháp Luân Đại Pháp kỳ diệu như thế nào. Với sự giúp đỡ của ông, hơn 20 người nhà và họ hàng của ông đã quyết định thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Học viên mới trải nghiệm huyền năng của Đại Pháp

Một thanh niên trẻ tên Tôn tham dự một khóa học trong khi đang là sinh viên đại học. Một hôm, anh bị ngã xuống cầu thang ở nơi làm việc và không thể cử động được. Anh không bị hôn mê, cơ thể cũng không hề có vết trầy xước, anh chỉ thấy đau ê ẩm khắp người. Anh được đưa tới bệnh viện. Một bác sỹ đã bảo anh rằng nội tạng của anh đã bị xáo trộn và anh phải nằm yên trên giường ít nhất 6 tháng hoặc phải tiến hành phẫu thuật để điều chỉnh lại.

Anh Tôn quyết định không làm phẫu thuật. Một hôm, trong lúc đang nằm trên giường, anh chợt nhớ rằng mình đã từng luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh nghĩ, “Nếu cú ngã nghiêm trọng đến mức khiến nội tạng của mình bị xáo trộn, thì sao mình lại không hề bị bầm tím hay trầy xước gì hết? Hẳn là Sư phụ đã bảo hộ mình rồi, điều đó có nghĩa là các cơ quan nội tạng của mình cũng có thể trở về được đúng vị trí của nó.”

Anh từ từ ngồi dậy và bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân. Bất chấp cơn đau, anh vẫn kiên trì nằm trên giường đọc sách. Sau chưa đầy ba tháng, anh đã có thể làm việc trở lại. Anh nghĩ Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời và kể cho bạn gái mình về điều này. Họ đã mua vé để xem Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun.

Được bảo hộ trong tai nạn xe hơi

Anh Hoàng là một học viên mới ở tỉnh Quảng Đông. Dì của anh đã đón anh sau một buổi học tại khóa học 9 ngày. Bà còn cho một học viên mới khác tên Ông đi nhờ xe. Hai con của dì cũng ở trong chiếc xe ấy. Trên đường về nhà, một chiếc xe khác đã đâm sầm vào xe của họ khiến nó bị hư hỏng hoàn toàn.

Khi cảnh sát đến nơi và trông thấy chiếc xe bị đâm tệ hại đến mức nào, họ nghĩ chắc sẽ không ai còn sống hết. Song, họ rất kinh ngạc khi thấy không ai trong số năm hành khách bị sao thậm chí dù chỉ một vết xước. Chiếc kính của anh Hoàng bị văng ra, nhưng mắt anh lại không hề bị thương. Vào lúc chiếc xe bị đâm, cô Ông đang ôm một cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp trên tay. Họ cảm thấy có chút choáng váng, nhưng hoàn toàn ổn.

Anh Hoàng và cô Ông vô cùng cảm động vì Sư phụ Lý đã bảo hộ họ. Cùng với dì của anh Hoàng, họ chắp tay hợp thập trước ngực (một cử chỉ tỏ lòng tôn kính) và cảm tạ Sư phụ Lý vì đã bảo hộ họ. Cảnh sát lúc đó đã nghĩ đây đúng là một phép màu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/19/406300.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/27/185242.html

Đăng ngày 01-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share