Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-04-2020] Một hôm, tôi nghe bài hát “Giúp bạn vượt qua đại nạn” do một học viên trình bày. Thân tâm tôi cùng trở nên tĩnh lặng, một loại cảm giác từ bi nhẹ nhàng thông thấu toàn thân mình, làm mắt tôi đẫm lệ.

Nhìn lên bầu trời đầy sao bao la, tâm hồn tôi dường như đã hòa mình vào biển sao. Thế giới được bao bọc trong sự hòa ái, và ánh sáng của các ngôi nhà trong khu phố của tôi dường như sáng hơn bình thường. Sau đó, trong tâm tôi tràn ngập niềm vui khôn tả, và tôi bắt đầu hát theo “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân Thiện Nhẫn hảo…”

Âm nhạc và thuốc

Tôi thích nghe bài hát và nhạc do các học viên Đại Pháp sáng tác. Chúng khiến tâm hồn tôi lắng dịu và giúp tôi tĩnh tại.

Trong văn hóa truyền thống Trung Hoa, ngũ hành – kim, mộc, thủy, hỏa và thổ, được cho là có tương quan với ngũ âm, tương ứng với ngũ tạng của con người. Đây là lý do vì sao chữ “nhạc” (樂 – nhạc) và chữ “nhạc” (藥 –dược) trong tiếng Trung đồng âm với nhau và dẫn tới cách nói âm nhạc có thể đóng vai trò như thuốc. Nghe nhạc thường giúp làm dịu nhẹ tâm trí con người.

Khi virus Trung Cộng vẫn còn hoành hành khắp thế giới, các bài hát Đại Pháp giống như dược phương cho tâm hồn. Chúng có thể chữa lành nỗi đau, sợ hãi và muộn phiền trong chúng ta.

Các bài nhạc Đại Pháp giúp học sinh tôi bình tĩnh

Khi tôi dạy ở trường, một trong những nhiệm vụ của tôi là trông coi học sinh trong giờ ăn trưa và giờ giải lao dài trước các tiết học buổi chiều. Nhiệm vụ này mệt hơn nhiều với dạy học, bởi học sinh rất nghịch ngợm, phá phách. Một hôm, khi không biết phải làm gì với chúng, tôi đã bắt đầu bật các bài hát Đại Pháp lên. Ngạc nhiên thay, các em đều trầm xuống, thư thái hơn—một số em đi ngủ trưa, có em thì đọc sách, bầu không khí ôn hòa tràn ngập khắp phòng.

Sau đó, học sinh đề nghị tôi hãy bật các bài hát Đại Pháp cho chúng nên tôi đã biết cách trân quý khoảng thời gian nghỉ này.

Hát các bài hát Đại Pháp cho lính canh

Tôi từng bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi bị thẩm vấn, tôi bắt đầu ngâm nga một bài hát của Shen Yun. Viên cảnh sát ngạc nhiên nhìn tôi và nói: “Bài hát chị đang ngâm hay thật!”

Khi tôi bị giam ở trại tạm giam, một học viên và tôi đã cùng hát các bài hát Đại Pháp trong sân vào giờ nghỉ. Giọng cô ấy hay đến nỗi mọi người đều phải chú ý. Khi cô hát bài “Tạ Ân Sư”, nước mắt tôi lăn dài trên má. Các tù nhân dường như cũng xúc động trước bài hát này. Khi tôi hát bài “Đắc độ”, nhiều tù nhân vây quanh tôi, và một người họ nhận xét: “Bài hát đó rất hay, chị hát lại lần nữa nhé!”

Sau đó tôi bị chuyển sang một nhà tù khác; ở đó, các học viên bị cấm nói chuyện với nhau. Nên khi mọi người đang giặt đồ trong nhà vệ sinh, chúng tôi đồng thanh ngân nga các bài hát Đại Pháp. Chỉ có các đệ tử Đại Pháp mới có thể hiểu được cách giao tiếp độc đáo này—các bài hát Đại Pháp đã gia trì chính niệm của chúng tôi trong môi trường u ám đó.

Tôi có một chiếc xe “thông minh”

Khi chỉ bật các bài hát Đại Pháp, chiếc xe của tôi luôn hoạt động tốt. Tuy vậy, trong những năm tôi bị giam giữ, khi anh tôi lái chiếc xe ấy, anh không gặp nhiều may mắn với chiếc xe. Anh phàn nàn kim xăng không tốt và đề nghị tôi lấy một chiếc xe khác.

Vạn vật đều có linh. Xe của tôi đã đưa tôi đi phát tặng tài liệu Đại Pháp cho mọi người bao năm qua và được các bài hát Đại Pháp dung dưỡng. Ngay sau khi tôi bắt đầu bật lại các bài hát Đại Pháp, chiếc xe của tôi lại trở lại bình thường. Anh tôi cảm thấy thật khó hiểu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/15/403847.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/24/185184.html

Đăng ngày 31-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share