Bài viết của Trịnh Ngữ Yên, phóng viên báo Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 24-04-2020] 21 năm trước, vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công đã tụ hội tại Bắc Kinh để thỉnh nguyện ôn hòa. Số học viên lớn cũng như sự trầm tĩnh và phẩm cách mà họ thể hiện đã khiến toàn thế giới xúc động. Tinh thần hòa bình và lý trí đó đã truyền cảm hứng cho nhiều người bước vào tu luyện Pháp Luân Công, đồng thời cũng thể hiện qua những nỗ lực bền bỉ của các học viên nhằm giúp những người khác hiểu được Pháp Luân Công và cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa, lý trí đã đưa nhiều người Đài Loan đến với Pháp Luân Công

Các học viên Pháp Luân Công đã thể hiện sự ôn hòa, lý trí trong cuộc thỉnh nguyện 21 năm trước. Hôm đó, họ tập trung tại Bắc Kinh, trước Văn phòng Kháng nghị của Chính phủ Trung ương, vì cảnh sát thành phố Thiên Tân đã bắt giữ phi pháp hơn 40 học viên Pháp Luân Công. Họ cũng yêu cầu chính phủ dỡ bỏ lệnh cấm xuất bản sách Pháp Luân Công và cho phép họ tự do tu luyện.

Khi các học viên rời đi, trên mặt đất không còn một mảnh giấy nào. Ngay cả đầu mẩu thuốc lá mà cảnh sát vứt đi cũng được các học viên nhặt bỏ vào túi rác mà họ mang theo, và mang đi. Một cảnh sát chỉ tay vào con đường sạch bong và nói với một số người đứng xem: “Thế nào là đức hạnh? Đây chính là đức hạnh!”

45d477b2e2c9c08958aeb37bae52ce25.jpg

Hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công đã tập trung vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, để thỉnh nguyện ôn hòa lên chính quyền Trung Quốc.

Sự kiện này khiến nhiều người tò mò về Pháp Luân Công và một số người thậm chí còn tự mình bước vào tu luyện.

Một trong số họ là bà Quan Dục Chân, bấy giờ 48 tuổi, ở thành phố Bình Đông, Đài Loan. Sau khi xem thời sự buổi sáng trên TV, bà tự hỏi: “Làm sao nhiều người đến thế mà chỉ đứng trên vỉa hè thật yên lặng, một số luyện các bài công pháp và một số đọc sách? Làm sao họ có thể trầm tĩnh và hòa ái như vậy?” Ngày hôm sau, bà quay số và gọi cho một học viên Pháp Luân Công tình nguyện dạy các bài công pháp. Sau đó, bà bước vào tu luyện Pháp Luân Công.

Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 đã đưa Pháp Luân Công lên vũ đài quốc tế. Hôm đó, nhiều người khác tại Đài Loan đã biết về Pháp Luân Công và bước vào tu luyện không lâu sau đó.

Giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho mọi người một cách ôn hòa và lý trí

Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau cuộc thỉnh nguyện, vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lúc bấy giờ, đã phát động một cuộc bức hại Pháp Luân Công, cho đến nay vẫn tiếp diễn.

Nhưng các học viên Pháp Luân Công vẫn không từ bỏ đức tin của mình. Thay vào đó, cuộc kháng nghị ngày 25 tháng 4 đã truyền cho họ động lực để tìm ra nhiều phương thức nói với mọi người chân tướng về Pháp Luân Công và ĐCSTQ một cách bình tĩnh và lý trí.

Ông Vạn Vận Lân ở thành phố Đào Viên, Đài Loan, đã tu luyện Pháp Luân Công được hơn 21 năm. Ông từng chơi chứng khoán và mắc bệnh tiêu hóa, bị đau mình và khó thở khi ngủ. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, mọi bệnh tật của ông đều biến mất. Ông hoàn toàn thay đổi thái độ về cách ứng xử với mọi người, sống chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công. Gia đình ông hết mực ủng hộ ông tu luyện.

Ông Vạn đã gọi điện cho nhiều người ở Trung Quốc để cho họ biết Pháp Luân Công và khuyên họ cắt đứt quan hệ với ĐCSTQ.

Có lần, ông gọi một người đàn ông tại Tân Cương đã đồng ý thoái Đảng. Người đó, sau đó xin số điện thoại của ông. Hai ngày sau, người đàn ông đó gọi lại cho ông Vạn—anh ấy đã thu thập được tên của khoảng 20 người bạn của anh, tất cả họ đều muốn thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Sau khi nghe ông Vạn gọi điện, trưởng thôn nói ông gọi lại sau một tiếng nữa. Trong một tiếng đó, trưởng thôn đã tổ chức họp thôn và truyền đạt lại những gì ông ấy đã nghe được. Khi ông Vạn gọi lại, có hơn 200 người muốn làm tam thoái.

Học viên Việt Nam học tiếng Trung để giảng chân tướng cho người Trung Quốc

Cô A Tú đến từ Việt Nam. Cô có bằng MBA và một công việc tốt, nhưng bị stress. Năm 2015, bạn của cô đã gửi cho cô đường link bản tiếng Việt của cuốn Chuyn Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công. Cô A Tú nói: “Tôi đã đọc cuốn sách cả ngày hôm đó. Tôi thấy rất tốt!” Cô đã bước vào tu luyện Pháp Luân Công.

Năm 2019, cô chuyển đến Đài Loan học tiếng Trung để có thể lý giải Pháp Luân Công tốt hơn và thoát khỏi môi trường cũ của cô, nơi chứa đầy văn hóa Đảng.

Cô muốn giảng chân tướng cho người Trung Quốc khuyên tam thoái. A Tú nhờ phụ đạo viên viết bài nói cho cô. Cô đã thêm phiên âm tiếng Việt cạnh bản tiếng Trung của bài giảng chân tướng và học đọc từng chữ từng chữ một.

A Tú nói thật chậm bằng tiếng Trung: “Xin chào! Tôi là Lý Thị Tú, tôi là người nước ngoài. Bạn có thể nói chuyện với tôi được không?”

“Ồ, được rồi, bạn nói đi!”

“Hiện giờ, chủng virus corona mới (virus Trung Cộng / viêm phổi Vũ Hán) rất nghiêm trọng, bạn bên đó vẫn khỏe chứ?”

“Tôi khỏe, cảm ơn bạn!”

A Tú nói tiếp:

“Bạn có biết không, bệnh dịch này không phải là thiên tai mà là nhân họa. Không thể dựa vào con người, chỉ có trông cậy vào Trời. Tôi hy vọng bạn và gia đình bạn sẽ được bình an. Tôi lấy hóa danh Vĩnh An cho bạn thoái xuất Đảng Cộng sản, hy vọng Thần Phật sẽ luôn bảo hộ bạn được bình an. Vậy có được không?”

“Được, cảm ơn bạn!”

Người đàn ông thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội thiếu niên Tiền phong.

A Tú nói: “Ngoài ra còn có chín chữ chân ngôn, xin bạn hãy nhớ và chân thành niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!’”

Từ điện thoại, A Tú nghe được đối phương đã cảm động và chân thành trả lời và cảm ơn. Mặc dù cô nói chậm, nhưng cô chân thành, thiện ý muốn cứu người, nên người nghe có thể cảm nhận được. Chỉ trong vài ngày, cô đã khuyên được ba người làm tam thoái.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/24/404284.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/11/184438.html

Đăng ngày 15-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share