Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Pháp

[MINH HUỆ 17-05-2020] Được truyền xuất ra vào 28 năm trước, ngày 13 tháng 5 năm 1992, Pháp Luân Đại Pháp hiện được người từ nhiều nhóm dân tộc ở hơn 100 quốc gia thực hành. Để bày tỏ lòng biết ơn về những lợi ích mà họ đã nhận được từ Đại Pháp, các học viên đã chọn ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Ngày này cũng trùng với ngày sinh nhật của nhà sáng lập Đại Pháp, Đại sư Lý Hồng Chí.

Hàng năm, trên toàn thế giới đều diễn ra các lễ kỷ niệm để ghi dấu dịp lễ trọng đại này. Năm nay, do chính phủ Pháp hạn chế tụ họp xã hội để ngăn chặn sự lây lan của virus corona, các học viên tại Pháp đã vinh danh sự kiện này và kính chúc sinh nhật Sư phụ Lý bằng cách gửi những lời chúc trong thiệp chúc mừng tới trang web Minh Huệ.

6724e72b8197e4d882ad6b4a3fefa2fd.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp kính chúc sinh nhật Sư phụ!

8d4834020afbc493f69ff6547ddeb532.jpg

Anh Từ (đầu tiên bên phải) và gia đình bảy người của anh đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Năm 1995, theo lời mời của văn phòng giáo dục Trung Quốc tại Pháp, Sư phụ Lý đã tổ chức một khóa học ở quốc gia này. Anh Từ, vợ, cha mẹ và anh chị của anh đều đã tham dự.

Cô Từ nhớ lại rằng đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Thời điểm đó, cô có nhiều khúc mắc như: Tu luyện là gì? Làm thế nào người ta buông bỏ được chấp trước? Sư phụ giải đáp tất cả các câu hỏi của cô và cô đã quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp một mạch cho tới khi kết thúc.

Ngay sau khi tham gia lớp học, cô Từ đã có dịp tu bỏ một chấp trước.

Khi cô mới đính hôn với chồng, mẹ chồng sắp cưới của cô đã tặng cho cô một chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp. Cô mới hai mươi mấy tuổi và chiếc nhẫn đáng giá đó là biểu tượng cho sự giàu có và thể hiện rằng cô được yêu thương. Mấy ngày sau, cửa hàng bên nhà chồng cô bị đột nhập và bị đánh cắp một khoản tiền lớn. Cô Từ muốn giúp đỡ gia đình mới của mình nhưng thứ quý giá duy nhất mà cô có lại là chiếc nhẫn. Dù cô không nỡ rời xa nó, nhưng thực ra đây chính là việc từ bỏ chấp trước khiến cô thống khổ. Cô nhớ tới lời giảng của Sư phụ rằng học viên Đại Pháp nên nghĩ cho người khác. Nên cô đã quyết định bán chiếc nhẫn và dùng số tiền đó để giúp đỡ cha chồng.

Toàn bộ trải nghiệm này chính là quá trình từ bỏ dục vọng của con người. Mọi thứ chuyển biến ngoài mong đợi. Nhà của một người hàng xóm bị rỉ nước vào việc kinh doanh của gia đình cô và gây hư hại. Khoản bồi thường của công ty bảo hiểm gấp đôi giá trị của chiếc nhẫn. Và cuối cùng, cô đã không phải bán nó.

Năm nay, gia đình anh Từ muốn bày tỏ với Sư phụ: “Kính chúc sinh nhật Sư phụ. Chúng con thật may mắn khi được làm đệ tử của Ngài. Cảm tạ Ngài đã chỉ dẫn và bảo hộ chúng con trên mỗi bước chúng con đi. Ngài đã vất vả quá rồi.”

5aa8d8da6da44a463ac5275fc7480c80.jpg

Ông Steve Mayer và gia đình bốn người của ông kính chúc sinh nhật Sư phụ

Ông Mayer và vợ có một cậu con trai và một cô con gái. Cả nhà ông đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Họ đã gửi lời chúc chân thành để tôn vinh dịp lễ này. “Khi chúng con kỷ niệm sự kiện trọng đại này – Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, chúng con không thể tìm được ngôn từ nào có thể diễn tả hết lòng biết ơn của chúng con.”

“Trong thời khắc lịch sử vô cùng hỗn loạn này, do đại dịch virus corona, mọi người đều lo lắng cho tương lai. Nhưng chúng con không cảm thấy sợ hãi. Chúng con tiến về phía trước với một tâm thái bình tĩnh.”

“Cảm tạ Sư phụ vì đã giao phó cho chúng con hai tiểu đệ tử Đại Pháp. Ngài đã ban cho chúng con môi trường tu luyện tốt nhất. Là cha mẹ, trách nhiệm của chúng con là giáo dục con cái của mình. Chúng con sẽ cố gắng hết mình chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn và cùng nhau trở về thiên thượng.“

Trong giai đoạn cuối cùng của Chính Pháp, gia đình chúng con sẽ cố gắng phối hợp và nỗ lực hết mình để nói với mọi người về Đại Pháp. Cảm tạ Sư phụ vì lòng từ bi vô hạn của Ngài.”

9c82430f2bcbd96aa55915ea99449a6c.jpg

Bà Trương và cả gia đình kính chúc sinh nhật Sư phụ Lý

Bà Trương, 68 tuổi, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 25 năm. Năm 1993, bà từng bị tai nạn xe hơi. Các vết thương bị nhiễm trùng và trong máu bà có vi khuẩn. Nhiều bộ phận trên thân thể bà bị nhiễm trùng đến mức chảy máu và mủ. Cơn đau và ngứa khiến bà cảm thấy hết sức khó chịu. Bà đã tham vấn nhiều bác sỹ và cũng đã thử các phương pháp dân gian nhưng không có hiệu quả gì. Bà thậm chí còn nghĩ xa tới mức thu xếp hậu sự trước cho mình. Cô con gái bà khi đó mới chỉ 13 tuổi.

Năm 1995, bà Trương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ba tháng sau, bà hoàn toàn bình phục và hiện có sức khỏe tuyệt vời. 12 người thân của bà cũng bước vào tu luyện, và gia đình bà trở nên hòa thuận. Con gái của bà đã kết duyên với chồng qua Đại Pháp.

Bà Trương nói: “Thay mặt cho toàn thể gia đình con, con xin kính chúc sinh nhật Sư phụ. Ngài đã ban cho con cuộc đời mới. Mọi người trong gia đình chúng con đều hành xử theo lời dạy của Ngài. Khi có mâu thuẫn, chúng con đều hướng nội nhìn vào thiếu sót của mình trước. Sức khỏe của chúng con đã được cải thiện và chúng con sống hòa thuận với nhau. Chúng con hiểu mục đích thực sự của cuộc sống. Chúng con cảm thấy vô cùng may mắn.”

7fe7f0018f9676f7cec7c50e4eb2e89a.jpg

Cô Laïla Hachimi, cậu con trai 13 tuổi Al-Hassan Chegdali-Hachimi và cô con gái 12 tuổi Manel Chegdali-Hachimi của cô kính chúc sinh nhật Sư phụ Lý!

Cô Laila sinh ra trong một gia đình Hồi giáo, và cô đã từng làm nhà báo trong một thập kỷ. Sau khi cuộc hôn nhân thất bại, cô phải tự mình nuôi dạy các con lúc đó mới 2 tuổi và 8 tháng tuổi. Cô từ bỏ sự nghiệp làm báo và trở thành giáo viên để có thể chăm sóc các con. Cô tìm được Pháp Luân Đại Pháp ở Martinique, một hòn đảo của Pháp. Nhớ lại quá trình đắc Pháp, cô Laila cảm nhận rằng cô đã từng chờ đợi Đại Pháp suốt cả cuộc đời.

Khi còn trẻ, cô Laila thường tự hỏi tại sao mình được sinh ra. Cô thường nói cô sẽ kết hôn với một người đàn ông Trung Quốc. Cô đã không kết hôn với một người đàn ông Trung Quốc mà thay vào đó cô đã tìm được Đại Pháp đến từ Trung Quốc.

Sư phụ giải đáp mọi khúc mắc của cô khi cô đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của môn tu luyện.

Cô Laila đã tu luyện được hơn 12 năm và các con của cô giờ đã trở thành thanh thiếu niên. Chúng đã tu luyện cùng mẹ của mình. Chúng cũng cùng cô nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.

Nhân dịp Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và sinh nhật của Sư phụ năm nay, các con của cô Laila muốn cảm tạ Sư phụ đã dạy chúng Đại Pháp và đây là một môn tu luyện tuyệt vời.

Cô Laila kết lời: “Thưa Sư phụ, chúng con sẽ tu luyện tới cùng. Việc này không hề dễ và chúng con đang tinh tấn thực hiện. Chúng con biết Sư phụ sẽ trông nôm chúng con. Trái tim của chúng con tràn ngập niềm vui.”

3e10a842757bceeefe0541109e859f97.jpg

Ba học viên ở vùng Burgundy kính chúc sinh nhật Sư phụ!

Jocelyne Simonet, Marielle Singer và Georges Mazuir là những học viên Pháp Luân Đại Pháp sống ở quận Cluny, vùng Burgundy, miền Trung nước Pháp.

Jocelyne cho biết: “Tôi bắt đầu tu luyện vào năm 2018 và tôi tìm thấy ý nghĩa chân chính của kiếp nhân sinh. Tôi hằng tìm kiếm câu trả lời cho những khúc mắc trong suốt một thời gian dài. Và tôi đã tìm thấy chúng ở Đại Pháp. Đây là con đường thức tỉnh, không phải là tiểu đạo mà là một đại đạo. Tu luyện là không dễ. Nó cực kỳ nghiêm túc. Con chỉ mới bắt đầu cuộc hành trình này nhưng con sẽ thành tâm làm theo lời dạy của Ngài. Con sẽ tu luyện cho đến hết đời mình. Tạ ơn Sư phụ.”

Marielle là một học viên mới bắt đầu tu luyện vào năm 2019. Cô nói: “Con xin cảm tạ Sư phụ đã dẫn dắt con trên con đường tỉnh thức này, điều mà con hằng tìm kiếm, và còn cho con cơ hội để đồng hóa với nguyên lý của vũ trụ.

“Dường như công tắc trong cuộc đời con đã được bật lên. Dù con chưa đạt được tiêu chuẩn theo yêu cầu của Đại Pháp, nhưng con sẽ nỗ lực hết mình. Con sẽ không bao giờ từ bỏ tu luyện. Con muốn trở thành đệ tử của Ngài. Bất kể con gặp phải khó khăn gì, con vẫn sẽ tiếp tục tu luyện.”

75397f937a12c303c821e0f589aeb5c9.jpg

Bà Mélina và con trai Alexandre kính chúc sinh nhật Sư phụ!

Bà Mélina và con trai Alexandre đã viết trong thiệp chúc mừng Sư phụ: “Cảm tạ Ngài đã chỉ cho chúng con biết mục đích của cuộc sống. Chúng con đã từng không biết chắc thế nào là đúng thế nào là sai. Giờ đây chúng con đã biết. Nếu chúng con chiểu theo những đặc tính tối cao nhất của vũ trụ Chân-Thiện-Nhẫn và làm ba việc Ngài yêu cầu chúng con, chúng con sẽ có thể tiến bước tinh tấn, nâng cao chuẩn mực đạo đức của mình và cuối cùng chúng con sẽ đạt viên mãn.”

f847ff191adeafbfaf25bfef28695734.jpg

Ông Đường (hàng trước, đầu tiên bên phải), cô Đường (hàng sau, bên phải, đầu tiên bên phải), các con của họ (ở giữa) và các đồng tu kính chúc sinh nhật Sư phụ.

Ông Đường đã tham dự lớp học đầu tiên của Sư phụ tại Pháp vào năm 1995. Ông vô cùng biết ơn Sư phụ vì đã dẫn dắt ông trên con đường tu luyện.

Vợ ông, bà Alina, nói: “Trước khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi cảm thấy lạc lối. Tôi không biết mình nên làm gì trong cuộc sống, nên làm nghề gì? Tương lai của tôi ra sao? Tôi đã hằng tìm kiếm một phương thức tu luyện. Tôi từng thử võ thuật và thiền định. Tôi biết đến Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó bởi đó cũng là ngày chính quyền cộng sản bắt đầu bức hại các học viên.”

“Hiện đã 21 năm trôi qua rồi. Tôi cảm nhận rằng Sư phụ đã ban cho tôi một cuộc đời thứ hai, một cơ hội thứ hai. Được Chân-Thiện-Nhẫn dẫn dắt, dường như tôi có được một pháp bảo giúp tôi giải quyết mọi vấn đề rối ren. Pháp bảo này cho phép tôi duy trì mối quan hệ hài hòa với chồng, con, đồng nghiệp và mọi người tôi gặp. Pháp Luân Đại Pháp dạy tôi phải bình tĩnh và biết quan tâm đến người khác. Con xin cảm tạ Sư phụ vì 21 năm tuyệt vời này!”


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/17/406449.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/19/185094.html

Đăng ngày 25-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share