Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Ottawa, Canada

[MINH HUỆ 13-05-2020] Trước Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, ngày 13 tháng 5 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ottawa đã chia sẻ những câu chuyện và quá trình bước vào tu luyện của bản thân. Vào ngày đặc biệt này, họ muốn bày tỏ lời cảm ân và lòng biết ơn chân thành đến Sư phụ và chúc mừng sinh nhật Sư phụ.

ce68ffc60151add01490c06218149ee3.jpg

Các học viên tại Ottawa trân trọng chúc mừng sinh nhật Sư phụ!

Ký ức trân quý: Sư phụ giảng Pháp tại Ottawa

Ông Lý Tấn, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada, nhớ lại ngày Sư phụ Lý Hồng Chí đến Ottawa và giảng Pháp tại Pháp hội vào ngày 19 tháng 5 năm 2001.

Một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Toronto đã mang đến bài viết “Sự vĩ đại của đệ tử” của Sư phụ Lý cách đây 19 năm. Sư phụ giảng:

“Đệ tử Đại Pháp thật vĩ đại; bởi vì chư vị tu theo Pháp căn bản của vũ trụ; bởi vì chư vị dùng chính niệm mà chứng thực Đại Pháp; bởi vì chư vị ngay trong nạn lớn mà chẳng hề quỵ ngã.” (Sự vĩ đại của đệ tử, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Ông Lý Tấn nói: “Tôi đã xúc động không nói nên lời khi đọc bài giảng này. Vào thời điểm đó, cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp rất khốc liệt nên bài viết này là một sự khích lệ rất lớn của Sư phụ.

Ông Lý Tấn cũng nhớ Sư phụ đến địa điểm Pháp hội tầm giữa trưa và Ngài đã giảng trong 20 phút. Các học viên đều vui mừng, và nhiều người xúc động đến rơi lệ. Một số người nói họ cảm thấy có trường năng lượng mạnh mẽ trong khi Sư phụ giảng Pháp. Nhiều học viên từ khắp nơi trên thế giới đã đến chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Cả hãng thông tấn Associated Press (AP) và CNN đều đưa tin về việc Sư phụ đã tham dự Pháp hội tại Ottawa.

Kỹ sư: Sư phụ trông nom tôi suốt những ngày đen tối nhất

Ông Vương Dương là kỹ sư và là nhân viên chính của một công ty phần mềm nổi tiếng. Ông bắt đầu quan tâm đến các giá trị truyền thống từ khi còn trẻ và nghiên cứu Phật giáo, Đạo giáo và Nho giáo. Vào tháng 5 năm 1998, chú của ông nói với ông về Pháp Luân Đại Pháp. Thông qua việc đọc các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp, nhiều câu hỏi của ông đã được giải đáp. Ông bị chấn động trước những nguyên lý sâu sắc của Đại Pháp và bắt đầu tu luyện.

Đến nay, ông Vương đã tu luyện trên 20 năm. Ông cho biết: “Pháp của Sư phụ dường như dễ hiểu nhưng mỗi lần đọc lại triển hiện ra một tầng nội hàm khác.”

Khi cuộc bức hại bắt đầu cách đây 20 năm, giống như nhiều học viên khác ở Trung Quốc, ông Vương cảm thấy hoang mang. Trong thời gian khắc nghiệt ấy, một học viên mà ông tình cờ gặp đã khích lệ ông kiên định và tiếp tục tu luyện.

Ông Vương cho biết ông đã bị giam giữ phi pháp tại một trại lao động cưỡng bức ở Bạch Miếu, tỉnh Trịnh Châu, nơi ông bị ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) tra tấn. Ông nói: “Khi tôi đang đi dọc hành lang trong trại thì một người đàn ông từ hướng kia lại khẽ nói: ‘Đừng bao giờ từ bỏ đức tin của ông!’. Câu nói ấy đã khích lệ tôi. Qua cơ hội gặp gỡ này, tôi đã biết các học viên khác cũng đang bị giam giữ ở đó. Sự động viên của học viên đó đã củng cố quyết tâm và niềm tin của tôi vào Pháp Luân Đại Pháp.

“Các học viên là một chỉnh thể. Mỗi lời động viên đều thực sự cảm động. Sau khi tôi được thả khỏi trại lao động, tôi được biết trang web Minh Huệ đã báo cáo trường hợp của tôi. Một bạn học nói với tôi rằng anh ấy đã biết được những gì đã xảy ra với tôi từ việc đọc các báo cáo của Minh Huệ.” Ông Vương nói ông cảm ân Sư phụ từ bi và trân trọng cơ hội tu luyện này.

Tiểu đệ tử: Sư phụ đã cứu tôi

Vương Hạo Thiên, năm nay 15 tuổi, sinh ra trong một gia đình học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cậu bắt đầu luyện các bài công pháp từ khi lên bốn. Khi biết nói, cậu đã bắt đầu nhẩm Hồng Ngâm và Chuyển Pháp Luân. Nguyên lý cốt lõi “Chân-Thiện-Nhẫn” đã bén rễ trong tâm cậu. Bất cứ khi nào gặp chuyện ở trường, cậu đều áp dụng nguyên lý đó và hướng nội để giải quyết.

Khi ĐCSTQ giam giữ bố mẹ vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Hạo Thiên phải sống với người thân. Việc học của cậu đã bị ảnh hưởng và điểm số kém đi. Cậu nói cậu cảm thấy sợ hãi và cô đơn nhưng vẫn kiên định với niềm tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Hễ gặp khổ nạn, cậu lại nghĩ đến Sư phụ, phát chính niệm và niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Ngay cả trong những tình huống khó khăn nhất, cậu vẫn luôn ổn. Năm nay, dưới sự bảo hộ của Sư phụ, Hạo Thiên và gia đình cậu đã chuyển sang Canada.

Cậu trân quý môi trường ôn hòa ở Canada và tham gia cùng các học viên khác để giảng chân tướng. Trong một ngày tập luyện bóng đá, một người bạn đã vấp phải cậu. Cậu ngã rất mạnh, không thể gượng dậy, và nghĩ mình đã bị gãy xương. Các bạn cùng lớp hoảng hốt. Cậu lập tức chính lại suy nghĩ và nhớ rằng mình là một học viên và vẫn ổn. Cậu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Sau một lúc, cậu đã có thể đứng dậy và bình thường trở lại.

Để tôn vinh Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, cậu muốn nói: “Con xin tạ ơn Sư phụ đã không ngừng soi sáng và nâng đỡ con trong những khổ nạn. Con đã được an toàn trong những tình huống nguy hiểm. Con kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ!”

Khỏi bệnh

Bà Bạc Hòe Lâm chuyển đến Canada 38 năm trước. Khi bà 50 tuổi, công việc kinh doanh của bà gặp khó khăn và sự căng thẳng đã dẫn đến bệnh viêm nhiễm gọi là lupus ban đỏ. Đôi khi cơn đau khiến bà phải bò trên sàn nhà. Bà đã thử nhiều cách, cả Tây y lẫn Đông y, thậm chí đi nhà thờ, đi chùa Phật giáo, nhưng không có tác dụng, mà bệnh tình của bà còn tệ hơn.

Vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, bà thấy tin tức nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đến Văn phòng Kháng cáo Trung ương ở Bắc Kinh để thỉnh nguyện vì quyền tu luyện của họ. Tháng 6 năm đó, bà đọc một bài báo về quá trình một học viên hồi phục sau tai nạn xe hơi nghiêm trọng.

Bài báo đã cho bà hy vọng. Bà liền liên lạc với học viên trong bài báo, và ông đã dạy bà các bài công pháp và đưa cho bà một cuốn Chuyển Pháp Luân. Ngay lần đầu đọc cuốn sách, bà liền đọc mải miết, không buông sách xuống được.

Bà nói, sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, nhiều câu hỏi của bà đã được giải đáp, và bà cũng hiểu vì sao người ta bị bệnh. Bà đã quyết tâm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Bà đến điểm luyện công địa phương mỗi sáng và đọc Chuyển Pháp Luân khi về nhà. Ba tháng sau, bà đi khám lại, bác sỹ nói rằng bà hoàn toàn khỏe mạnh. Bà Bạc nói với ông: “Đó là vì tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bệnh nan y của tôi đã được chữa!”

Bà Bạc nói, bà biết Sư phụ đã ban cho bà một cuộc sống mới. Bà đã tinh tấn tu luyện gần 21 năm qua. Học Pháp và luyện các bài công pháp là một phần quan trọng trong cuộc sống của bà. Bà bày tỏ lòng cảm ân sâu sắc đến Sư phụ từ bi và chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ.

“Nào ai có biết nỗi đau Người giữ trong tim, Nào ai có biết con đường Người đã vượt qua ….Nào ai có biết tâm huуết Người đã hу sinh, Nào ai có biết những gì Người đã cưu mang… ‘ Chúng ta hãy hát bài ‘Tạ Ân Sư’ để gửi tấm lòng biết ơn chân thành và kính ngưỡng tới Sư phụ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/13/405938.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/17/185042.html

Đăng ngày 21-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share