Bài viết của Lâm Đồng, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 13-05-2020] Ngày 13 tháng 5 năm nay kỷ niệm 28 năm Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng và 21 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Đan Mạch đang dần mở cửa trở lại sau lệnh phong tỏa do đại dịch virus corona và chính phủ nước này khuyến nghị số người tụ họp nên dưới 10 người. Các học viên Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) đã tổ chức một số hoạt động kỷ niệm.

4c7071d84443e3feabddd64d923db64d.jpg

Ảnh tập thể của các học viên kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Copenhagen. Biểu ngữ có nội dung: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp Đan Mạch kính chúc sinh nhật Sư phụ”.

Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại trung tâm thành phố Copenhagen

Vào hôm mùng 9 tháng 5, cũng như những năm trước, các học viên đã đến trung tâm thành phố Copenhagen và kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Họ bày tỏ lòng biết ơn tới Sư phụ Lý.

Buổi chiều cùng ngày đó, họ tới Quảng trường Tòa thị chính và trải các biểu ngữ và áp phích lớn. Họ cũng lập một bàn thông tin về Đại Pháp. Một số học viên đã trình diễn các bài công pháp, trong khi đảm bảo yêu cầu giãn cách xã hội.

a861865a2ca1ce45dc214c0a1d55d5b5.jpg

106a0ee3d6356d6d073b2638ff797fdd.jpg

Luyện công tập thể trên Quảng trường Tòa thị chính Copenhagen

1b053516687bb22f690f134dd64829a6.jpg

Một người qua đường chụp ảnh màn biểu diễn các bài công pháp

Do đại dịch, có rất ít người trên quảng trường hơn bình thường. Tuy vậy, màn biểu diễn các bài công pháp đã thu hút sự chú ý của một số người qua đường. Một người đi xe đạp đã giơ ngón tay cái ủng hộ các học viên và vỗ tay khen ngợi họ.

Một người qua đường tên Robert đã hỏi thông tin về Pháp Luân Công và tỏ ra hết sức quan tâm. Anh nói: “Khi tôi lại gần hơn, tôi cảm thấy khá lạ. Có một trường năng lượng mạnh mẽ!“

Khi một học viên nói với anh rằng nguyên lý của Pháp Luân Công là Chân-Thiện-Nhẫn, anh nói: “Đây chính là điều tôi muốn!” và hỏi về việc học các bài công pháp.

ee191153a7a975bb84c698c3a0bb7418.jpg

Các học viên đã trình diễn bài tọa thiền tại Vườn King. Họ hợp thập bày tỏ lòng biết ơn tới Sư phụ Lý.

Cũng sáng hôm đó, một số học viên đã đến Vườn King, nơi các học viên đã luyện các bài công pháp cùng nhau từ năm 1997. Màn biểu diễn các bài công pháp của họ đã thu hút sự chú ý của người qua đường, họ đọc thông tin trên các bảng trưng bày và lấy các tài liệu thông tin.

Các học viên đã chia sẻ trải nghiệm của họ và bày tỏ lòng biết ơn tới Sư phụ Lý.

Giảng chân tướng trong hơn 10 năm

d7812c154857ec57c1565e382bdd92b3.jpg

Học viên Chu và gia đình cảm tạ Sư phụ Lý. Vợ và ba đứa con của anh đều tu luyện Pháp Luân Công.

Suốt hơn 10 năm nay, anh Chu thường đứng trước Đại sứ quán Trung Quốc để kháng nghị cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Trước năm 2001, anh là một chủ doanh nghiệp bất động sản thành công ở Trung Quốc. Cảnh sát đã tịch thu tài sản của anh ở Trung Quốc để trả đũa cho các cuộc biểu tình ôn hòa tại Copenhagen.

Anh Chu nói: “Những gì tôi làm là nói với mọi người về cuộc bức hại của ĐCSTQ và sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cảm tạ Sư phụ Lý vì đã cứu độ tôi và gia đình tôi!”

Gia đình ba thế hệ rời khỏi Trung Quốc

8ccb859842ceca840c561a8fe24767c5.jpg

Học viên Dương và gia đình ba thế hệ cảm tạ Sư phụ Lý

Anh Dương và cô Vương vợ anh đã trải qua cuộc bức hại của ĐCSTQ ở Trung Quốc khi họ còn trẻ. Cha mẹ của họ đều bị cầm tù. Họ đã theo mẹ của mình bước vào tu luyện Pháp Luân Công.

Anh Vương tới Đan Mạch với tư cách sinh viên vì anh bị từ chối nhập học ở Trung Quốc với lý do tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh kêu gọi việc thả mẹ mình và đã đệ đơn khiếu nại Giả Xuân Vượng, cựu Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc.

Sau đó, mẹ anh Dương được thả ra và bà đã tới Đan Mạch cùng cặp vợ chồng trẻ. Gia đình ba thế hệ tu luyện Pháp Luân Công này cảm tạ Sư phụ Lý đã truyền Đại Pháp ra thế giới.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/13/405924.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/17/185041.html

Đăng ngày 21-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share