Bài viết của Tuệ Vân, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-01-2020] Tôi là một bà nội trợ nông thôn mù chữ. Vào tháng 1 năm 1996, tôi may mắn đắc được Đại Pháp và trở thành người hạnh phúc nhất thế gian.

Trước đây, sức khỏe của tôi vô cùng yếu nhược, thân thể mắc nhiều chứng bệnh. Mỗi ngày đều chịu đau đớn dày vò rất thống khổ, công việc trong nhà cũng như việc đồng áng đều không thể làm được, mọi việc đều do chồng tôi một mình gánh vác. Tôi từng bị viêm khớp dạng thấp, viêm họng, chóng mặt, xơ cứng vai, viêm đường tiết niệu, viêm màng phổi. Khi chứng chóng mặt xuất hiện thì tôi cảm thấy như trời đất đảo lộn, đang đi bộ cũng đâm sầm vào cây; mắc bệnh viêm đường tiết niệu thì thường xuyên không khống chế được việc tiểu tiện, nhiều khi không kịp chạy vào nhà vệ sinh đã tiểu ra quần, toàn thân lúc nào cũng đổ mồ hôi.

Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, tất cả những chứng bệnh của tôi đều khỏi một cách thần kỳ, thật là không thể nào tưởng tượng ra nổi! Tôi thường không dám tin đây là sự thật, không hề tốn một xu cũng không uống đến một viên thuốc nào! Sư phụ đã thanh lý hết thảy bệnh tật cho tôi, tôi không chỉ có một thân thể nhẹ nhàng vô bệnh mà tâm tính của tôi cũng vô cùng vui vẻ, giống như người có hỷ sự vậy. Là nhờ Sư phụ Lý đã giúp tôi trở thành một người hạnh phúc nhất trên thế giới, Sư phụ Lý quá vĩ đại!

Tôi ngay cả lớp hai của bậc tiểu học cũng chưa học xong nhưng thông qua việc học Pháp cùng các đồng tu; bây giờ, tôi đã có thể tự mình đọc được hết được toàn bộ những kinh sách của Sư phụ, mỗi ngày tôi đều được đắm chìm trong Phật ân hạo đãng.

Dịp Tết Nguyên Đán năm ngoái, người hàng xóm của tôi đi làm giúp việc cho nhà người khác, chồng của cô ấy mất nên cần phải xử lý hậu sự. Vì vậy, cô ấy nhờ tôi đi làm việc thay cô vài ngày và tôi liền nhận lời.

Gia đình này có hai cụ già hơn 80 tuổi, tôi dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp từ nhà trong ra phía ngoài. Thấy hai cụ nằm giường bị đau lưng, tôi dùng vải bông xốp của nhà mình làm hai cái đệm cho hai cụ. Cụ bà thấy vậy vô cùng vui vẻ nói rằng những người có tín ngưỡng luôn có một trái tim nhân hậu. Tôi còn gom những đồ vật không còn dùng được của gia đình họ, chất lên xe đẩy rồi đưa đến nơi thu mua phế liệu bán giúp họ, tiền bán được tôi gửi lại cho họ đầy đủ. Hai cụ muốn đem tiền đó chia cho tôi một nửa nhưng tôi đã không nhận một đồng nào.

Khi tôi giới thiệu với hai cụ về Pháp Luân Đại Pháp và khuyên hai cụ làm tam thoái thì hai cụ đều nói: Người luyện Pháp Luân Công các vị đều là người tốt, tôi tin! Sau đó hai cụ vui vẻ làm tam thoái. Tôi cũng ghi lại rõ ràng số điện thoại của tôi cho hai cụ, đồng thời còn dặn dò nếu ban đêm có việc gì thì cứ gọi điện cho tôi.

Sau này khi hàng xóm của tôi quay lại làm việc, hai cụ không muốn thuê cô ấy nữa mà chỉ muốn thuê tôi làm việc lâu dài cho họ. Người hàng xóm đó đã bật khóc, tôi nói với hai cụ rằng: Hai cụ vẫn là nên thuê cô ấy đi, chồng của cô ấy vừa mới qua đời, trong nhà không có thu nhập; cô ấy rất đáng thương!

Tôi cũng nói với cô hàng xóm rằng: Về sau có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho tôi biết, tôi sẽ giúp đỡ cô. Là nhờ có Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi làm việc gì cũng đều có thể nghĩ cho người khác trước. Tôi càng ngày càng thiện lương hơn!

Trước Tết năm ngoái, khi tôi đang phát tài liệu giảng chân tướng trên đường thì bị cảnh sát bắt và đưa đến trại tạm giam. Là các đồng tu trong vùng đã tạm bỏ việc nhà của mình đến để giúp đỡ gia đình tôi dọn dẹp nhà cửa; cứ thế 5-6 đồng tu đến giúp gia đình tôi hơn nửa ngày, khiến chồng tôi vô cùng cảm động. Con gái của tôi sống ở vùng khác, khi trở về thăm nhà thấy nhà cửa sạch sẽ gọn gàng cũng rất xúc động. Tại đây, tôi xin được cảm tạ các đồng tu đã giúp đỡ tôi!

Sau khi tôi được trở về nhà, tôi đã dần quy chính bản thân thông qua quá trình học Pháp. Sau đó, tôi cùng các đồng tu đi đến đồn công an để lấy lại các vật phẩm giảng chân tướng bị tịch thu, chỉ còn mấy tờ tiền in thông điệp giảng chân tướng là công an không trả lại cho chúng tôi. Tôi liền nói với họ hãy xem thật kỹ, hiểu được chân tướng sẽ đắc được phúc báo.

Hiện nay, mỗi ngày tôi đều đi ra ngoài để giảng chân tướng trực diện, mang những điều tốt đẹp của Đại Pháp đến cho con người thế gian. Có một lần, tôi giảng chân tướng cho một người đàn ông trung niên, nói cho người này biết làm tam thoái để được bình an, rồi đưa cho anh ấy bùa hộ mệnh. Anh ấy đã vui vẻ nói: Thật tốt quá, tôi được tặng bảo bối rồi! Anh ấy chân thành cảm ơn, tôi bèn nói: Người anh cần cảm ơn là Sư phụ của tôi, là Sư phụ của chúng tôi bảo chúng tôi làm như vậy. Lúc ấy trong lòng của tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng, tôi vui vì con người trong mê mà vẫn được đắc cứu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/19/399187.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/19/183306.html

Đăng ngày 19-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share