Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Melbourne, Úc

[MINH HUỆ 11-05-2020] Ngày 13 tháng 5 năm nay là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, và cũng trùng với ngày sinh của Đại sư Lý Hồng Chí. Cách đây 28 năm, Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) đã được Đại sư Lý Hồng Chí giới thiệu ra thế giới từ thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Với năm bài công pháp, Pháp Luân Đại Pháp rất dễ học và phù hợp với mọi lứa tuổi. Chỉ trong vòng vài năm, hàng triệu người trên khắp thế giới đã bước vào tu luyện bằng cách hành xử chiểu theo nguyên lý chỉ đạo Chân-Thiện-Nhẫn. Hiện nay, Pháp Luân Đại Pháp đang được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên thế giới. Cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính gồm các bài giảng của pháp môn, đã được dịch ra hơn 40 ngôn ngữ.

Các tiểu đệ tử khỏe mạnh và hoạt bát nhờ sự dẫn dắt và bảo hộ của Sư phụ. Do bị hạn chế vì virus corona, các tiểu đệ tử, cha mẹ và giáo viên của họ tại Melbourne đã không thể chụp ảnh cùng nhau. Họ bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Sư phụ Lý Hồng Chí từ bi vĩ đại qua các video.

01a0cb8162718d87003f71ba5f30796d.jpg

f4ff66513a33e9584b0b4c3714cdcc35.jpg

Các học viên tại Melbourne, Úc kính chúc sinh nhật Sư phụ

Có thể sinh con sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

6ba4a55647133a08cbc87613a26227f8.jpg

Gia đình cô Tôn (đầu tiên từ trái sang) kính chúc sinh nhật Sư phụ Lý Hồng Chí

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô Tôn bị bệnh buồng trứng đa nang. Cô chạy vạy khắp nơi tìm cách chữa trị nhưng không có kết quả. Cô đã phải dùng thuốc nội tiết trong hơn 10 năm. Bác sỹ cho biết khả năng cô mang thai là hết sức mong manh. Nhưng năm 2008, chỉ một tháng sau khi cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cơ thể cô Tôn bắt đầu hoạt động bình thường và không lâu sau cô đã có hai cô con gái đáng yêu. Chồng của cô Tôn là người Hàn Quốc. Sự phục hồi của vợ đã truyền cảm hứng cho anh bắt đầu tu luyện bản thân mình. Hiện gia đình cô Tôn sống trong hòa ái.

Cô Tôn chia sẻ: “Sau khi đọc những bài thơ trong Hồng Ngâm, hai cô con gái của tôi đã trở nên vị tha. Chúng biết cách giải quyết mâu thuẫn giữa các bạn cùng lớp. Các vấn đề về an toàn và sức khỏe trẻ em khiến các bậc cha mẹ lo lắng. Trong xã hội ngày nay có các hiện tượng xấu như ganh đua, hình thành các băng nhóm trong trường học. Nhưng tôi cảm thấy yên tâm vì tôi biết Sư phụ luôn bảo hộ chúng. Có lần một bé gái cào vào mặt con gái lớn Huệ Huệ của tôi, nhưng Huệ Huệ nói cháu không để tâm. Tôi rất mừng cho cháu. Đại Pháp dạy các con tôi cách đối mặt với mâu thuẫn và đề cao bản thân. Tạ ơn Sư phụ vì mọi việc! Gia đình chúng con kính chúc sinh nhật Ngài!”

Học viên năm tuổi được hàng xóm khen ngợi

Cháu Trương Thước vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ năm. Mẹ cháu nói từ khi cháu lên hai tuổi, tuần nào cháu cũng được đưa đến nhóm học Pháp. Trương Thước luôn im lặng lắng nghe trong khi người lớn đọc. Khi buồn ngủ, cháu nằm xuống bên cạnh mẹ và ngủ thiếp đi.

Thời gian đầu khi cha mẹ cháu Thước dẫn cháu theo mỗi khi họ đi học Pháp. Mẹ cháu kể cháu đôi lúc cũng nghịch ngợm như những đứa trẻ khác, nhưng khi mọi người đọc Pháp thì cháu luôn hết sức giữ trật tự. Chỉ trong vài tháng, cháu đã có thể ghi nhớ và đọc thuộc lòng Luận Ngữ.

Tiểu Thước hiện đang học thuộc Hồng Ngâm cùng với các tiểu đệ tử khác. Cha mẹ cậu bé rất ngạc nhiên rằng cháu không chỉ học thuộc các lời dạy mà còn nhắc nhở họ và tự yêu cầu bản thân mình phải hành xử chiểu theo các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp.

Chẳng hạn, đôi khi mẹ cháu không tài nào giữ bình tĩnh khi cháu không hoàn thành việc gì đó đúng hạn. Cháu nói: “Mẹ à, mẹ hãy bình tĩnh và nhẫn nhé.” Bất cứ khi nào cháu có mâu thuẫn với các bạn nhỏ khác ở trường mẫu giáo, cháu đều nói với mẹ rằng lần sau cháu sẽ làm tốt hơn.

Một ngày cuối năm, cháu đột nhiên bị chảy máu cam, và trông có vẻ rất nghiêm trọng. Cách cầm máu thông thường không có tác dụng. Mẹ cháu nói: “Mẹ có nên cầu Sư phụ giúp con không?” Cháu liền trả lời: “Mẹ hãy cầu Sư phụ giúp con với.” Tình trạng này đã nhanh chóng qua. Sáng hôm sau cháu kể với mẹ rằng cháu đã nhìn thấy Sư phụ, và Ngài mỉm cười với Thước và khen ngợi cháu.

Trương Thước còn tham gia giảng chân tướng. Khi cha mẹ cháu gọi điện cho bạn bè hay người thân ở Trung Quốc, cháu nói với họ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, Pháp Luân Đại Pháp đã bị vu oan.”

Có một cặp vợ chồng người Hoa cao tuổi trong khu phố của họ. Một hôm, họ nói với mẹ cháu Thước, rằng bà lão bị ung thư và cần phẫu thuật hai lần. Khi Trương Thước nghe thấy điều này, cháu liền nói: “Bà ơi, bà nên thành tâm nói Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Bà sẽ bình an và khỏe mạnh!” Ông lão rất vui và hỏi mẹ cháu sao nuôi dạy được một đứa bé tốt bụng như vậy. Từ đó, mỗi lần họ nhìn thấy Thước, họ lại trò chuyện với cháu và mời cháu vào nhà. Mẹ của Thước bảo với họ rằng chính Sư phụ và Đại Pháp đã giúp Trương Thước hiểu và sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

4659294a4cc9950fd79b927cf708757a.jpg

Trương Thước luyện bài công pháp thứ năm của Pháp Luân Đại Pháp

Mẹ của Thước cảm tạ Sư phụ: “Cả gia đình con kính chúc sinh nhật Sư phụ! Cảm tạ Sư phụ!”

Tiểu đệ tử phương Tây: Học cách đối xử tốt với mọi người

6c1a6dc908f85f769f33a99ecf31f1a0.jpg

Violeta Thodori (ở giữa) tham gia Lễ Diễu hành Pháp Luân Đại Pháp tại Melbourne vào ngày 20 tháng 7 năm 2019

Violeta Thodori là một học viên 13 tuổi đến từ Hy Lạp. Cô và em gái được sinh ra trong gia đình của một học viên. Cháu nói: “Từ nhỏ, cháu đã được học rằng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Khi lên bảy tuổi, cháu bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân cùng gia đình. Cháu đã học cách hành xử chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Bạn bè của cháu rất tò mò lý do vì sao cháu không bao giờ nổi giận. Cháu nói với các bạn rằng đó là vì cháu đã học được cách nhẫn nhịn.”

Violeta nói việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp cháu: “Cháu đã học được cách đối xử tối với mọi người. Cháu không bao giờ nói điều xấu. Đôi khi, cháu sẽ chia sẻ những gì mình học được từ sách Chuyển Pháp Luân với bạn bè. Tâm cháu rất bình yên vì cháu không bao giờ ghét ai cả, việc này khiến cháu trở nên khác biệt.” Cháu nói: “Cảm tạ Sư phụ đã dạy con và hướng dẫn con trở thành một người tốt. Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Kính chúc sinh nhật Sư phụ!”

Các tiểu đệ tử phương Tây học Chuyển Pháp Luân bằng tiếng Trung

Henry, bảy tuổi rưỡi, và Emily, sáu tuổi, đã trải qua những thay đổi tích cực sau khi học thuộc Hồng Ngâm. Mẹ của hai cháu nói: “Cảm tạ Sư phụ vì đã mở mang trí huệ cho các cháu. Ba tháng trước, các tiểu đệ tử ở trường Minh Huệ đã bắt đầu học thuộc Hồng Ngâm. Bây giờ chúng đã có thể đọc thuộc gần 20 bài thơ và đang học thuộc Luận Ngữ. Bọn trẻ đã thay đổi rất nhiều, đặc biệt là Henry. Cháu từng học ở một trường tiếng Trung trong hai năm nhưng không biết nhiều chữ. Cháu không thích học tiếng Trung và không đi học nữa. Nhưng nhờ học thuộc Pháp, cậu bé dần thay đổi và rất sẵn lòng đọc Chuyển Pháp Luân. Hiện giờ cháu đọc rất tốt. Cháu đã bắt đầu biết hướng nội.”

Sư phụ điểm hóa cho cha mẹ qua tiểu đệ tử

Hân Hâm đang học lớp hai và cháu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng cha mẹ từ khi còn rất nhỏ. Cháu kể: “Một người bạn cùng lớp luôn bắt nạt cháu nhưng cháu không ghét bạn ấy vì cháu biết rằng bạn ấy đang cấp đức cho cháu. Cháu mơ thấy cháu trông thấy một Pháp Luân xoay tròn trước mặt và bảo vệ cháu khỏi một người xấu. Một hôm, khi cháu nhắm mắt lại, cháu thấy một thứ xấu ở phía bên phải và một Pháp Luân ở phía bên trái cháu. Pháp Luân đã hủy nó đi.

Cô Trương, mẹ của Hân Hâm cho biết: “Tôi bắt đầu tu luyện cùng bà tôi ở Trung Quốc khi tôi còn nhỏ. Tôi nhớ những ngày tôi đến nhóm học Pháp cùng với bà mình vào buổi tối. Tôi luôn bình tĩnh khi bị bắt nạt ở trường và mọi người đều nói tôi có tính cách tốt.” Cô nói thêm: “Bây giờ tôi thấy rất yên tâm khi thấy những thay đổi ở con gái mình. Khi tôi không tinh tấn, Sư phụ dùng lời của các con để nhắc nhở tôi. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và may mắn khi con học các bài giảng cùng tôi. Con cảm tạ Sư phụ vì Ngài đã từ bi bảo hộ cho chúng con!”

Giáo viên lớp Minh Huệ: Tạ ân Sư phụ

375ea91d21e2c10d8f1bd7d4b5b4c0b3.jpg

Cô Hác, một giáo viên của lớp Minh Huệ tại Melbourne, kính chúc sinh nhật Sư phụ Lý

Cô Hác, 32 tuổi, là một giáo viên của lớp Minh Huệ tại Melbourne, và bọn trẻ rất thích lớp học của cô. Sau khi dịch virus corona bùng phát ở Úc, các tiểu đệ tử phải học và luyện các bài công pháp qua mạng. Chúng đã có sự đề cao đáng kể.

Cô nói mỗi khi nghĩ đến sự từ bi của Sư phụ là mắt tôi ngấn lệ: “Sư phụ không bỏ rơi tôi. Ngài đã an bài cho tôi tu luyện ở hải ngoại và còn cho tôi cơ hội để bù đắp lỗi lầm. Tôi sẽ ghi nhớ lời dạy của Ngài và kiên định tu luyện. Tôi sẽ học Pháp tốt để tu bỏ các chấp trước và quan niệm của mình. Tôi sẽ hoàn thành thệ ước tiền sử của mình.

Cô đã đọc một bài thơ để bày tỏ lòng cảm ân và tôn kính đối với Sư phụ Lý Hồng Chí. Cô kính chúc sinh nhật Sư phụ từ bi vĩ đại, chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới!


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2020/5/11/405588.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/14/184910.html

Đăng ngày 17-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share