Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-05-2020] Ngày 17 tháng 3 năm 2020, bà Lý Yến Quần bị bắt tại nhà riêng vì tu luyện Pháp Luân Công. Hơn một tháng sau, con gái bà vẫn không thể tìm ra chính xác nơi bà đang bị giam giữ.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lý, một cư dân 65 tuổi ở thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông tin rằng Pháp Luân Công đã giúp bà khỏi bệnh tim và nhiều căn bệnh khác. Từ năm 2001 tới 2005, bà bị bắt giữ bốn lần và bị kết án ba năm tù giam vào năm 2007, vì từ chối từ bỏ đức tin của mình. Trong khi thụ án tại Nhà tù Nữ Tỉnh Quảng Đông, bà bị tra tấn, tay và chân của bà bị thương và biến dạng. Bà ít khi ra ngoài vì bị suy giảm khả năng vận động.

Con gái của bà Lý nói với phóng viên báo Minh Huệ rằng ngày 18 tháng 3 năm 2020, khi tới nhà mẹ mình cô đã rất sốc khi nhìn thấy dấu niêm phong của cảnh sát trên nhà. Với những gì đã trải qua, cô biết là mẹ cô đã bị bắt giữ một lần nữa vì kiên định đức tin của bà.

Con gái bà Lý sử dụng chìa khóa dự phòng để mở cửa và thấy trong nhà là một mớ hỗn độn và không thấy mẹ cô đâu. Cô kiểm tra các đồ vật và phát hiện máy tính, tài liệu Pháp Luân Công và tất cả tiền mặt của mẹ cô đều không thấy đâu.

Con gái bà Lý tới Đồn Công an Tổ Miếu ở địa phương và được trả lời rằng bà Lý đã được thả vào 8 giờ tối hôm trước. Sau đó, cô hỏi tại sao giấy niêm phong của cảnh sát vẫn còn đó nếu mẹ cô đã về nhà trước khi cô tới.

Chỉ khi đó cảnh sát địa phương mới thừa nhận rằng cảnh sát của Đồn Công an Thánh Đường đã đưa bà Lý đi và giam giữ hình sự bà.

Khi con gái bà Lý tới Đồn Công an Thánh Đường, nhưng cảnh sát từ chối giải quyết trường hợp của cô, và chỉ bảo cô hãy đợi một thông báo giam giữ được gửi qua đường bưu điện.

Ngày 24 tháng 3 năm, con gái bà nhận được một thông báo giam giữ hình sự, thông báo nói rằng bà Lý đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Quận Thiện Thành.

Con gái bà đã thuê một luật sư vào ngày 31 tháng 3. Khi luật sư cố gắng hẹn gặp mặt bà Lý, ông rất kinh ngạc khi biết rằng bà không ở trong trại tạm giam Quận Thiện Thành.

Con gái bà quay lại Đồn Công an Tổ Miêu, sau khi yêu cầu một lời giải thích, cô biết được rằng bà đã bị chuyển tới trại tạm giam Quận Cao Minh.

Luật sư đã nhiều lần cố gắng đăng ký vào gặp bà Lý ở trại tạm giam Quận Cao Minh thông qua hệ thống trên internet từ trước, nhưng đều không thành công.

Con gái bà Lý cũng tự hỏi tại sao số tiền cô gửi cho mẹ mình không được sử dụng. Khi bà Lý bị bắt giữ, bà đã không mang theo bất kỳ vật dụng hàng ngày nào, thật vô lý khi bà không cần phải mua bất cứ thứ gì trong trại tạm giam Quận Cao Minh. Không chỉ có vậy, hàm răng giả của bà vẫn còn ở nhà và con gái bà lo lắng không biết bà sẽ ăn uống như thế nào.

Ngày 24 tháng 4, con gái bà tới trại tạm giam Quận Cao Minh để đưa quần áo cho bà, nhưng lại bị đuổi về và được nói rằng bà không có ở đó.

Năm ngày sau, con gái bà Lý nhận được thông báo bắt giữ chính thức của mẹ mình, lệnh bắt nói rằng vụ bắt giữ bà đã được phê chuẩn vào ngày 5 tháng 4. Bà đã bị giam giữ tại trại tạm giam Quận Thiện Thành, nhưng vào ngày 31 tháng 3, trại này tuyên bố rằng bà đã không còn ở đó nữa.

Tại thời điểm viết bài, con gái bà Lý vẫn không biết mẹ mình đang ở đâu.

Bài liên quan bằng tiếng Trung:

广东佛山市65岁老太太李燕群被劫持两周


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/2/404645.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/8/184387.html

Đăng ngày 11-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share